Chelsea vs Tottenham: Trận đấu quyết định Top 4

Từ 10:27 ngày 22-02-2020
Có nhiều lý do để tin rằng trận Chelsea - Tottenham sẽ quyết định cho một vị trí còn lại trong Top 4. Tức là đồng nghĩa với tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa giải 2020/21 (xem như tạm bỏ qua câu chuyện về Man City đi). 

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Thất bại tai hại trước Man United đã khiến Frank Lampard đánh mất quá nhiều. Ông mất đi niềm tin của các cổ động viên, ông hứng chịu những chỉ trích lần đầu tiên phải đối mặt trong ngày trở lại Chelsea. Nhưng dù gì đó cũng chỉ là vấn đề của cá nhân. Nghiêm trọng hơn, việc thất bại trước MU đã phơi bày bộ mặt yếu đuối của Chelsea, và khiến người ta linh tính về khả năng “gãy” Top 4 của các học trò trẻ, giàu nhiệt huyết nhưng quá thiếu kinh nghiệm với áp lực trên đường đua đỉnh cao mà Frank Lampard đang huấn luyện. 

Hai chữ kinh nghiệm, lại là thứ mà Jose Mourinho - đối thủ đêm nay của Chelsea có thừa. Mourinho có thể thất bại ở trận đấu trước với người học trò Frank Lampard, nhưng khi cờ đến tay ở khúc cua định mệnh cho vị trí Top 4, thì có cơ sở để tin Mourinho không bỏ lỡ. Chúng ta không nên quên rằng trong lần đối đầu đầu tiên giữa 2 thầy trò, khoảng cách giữa Chelsea và Tottenham là 3 điểm, sau đó nới rộng lên 6 điểm khi Lampard thắng Mourinho. Vậy mà trong ngày tái đấu, khoảng cách giữa 2 bên chỉ còn lại 1 điểm. Trước khi Mourinho về, “Spurs” đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, giờ đang đứng thứ 5. Con số không nói dối ấy chỉ ra Tottenham đang tiến chắc còn Chelsea lại đang hụt chân.

Mourinho thua một trận đánh lại đang có dấu hiệu thắng cả cuộc chiến. Lampard ngược lại, đem đến những khoái cảm ngọt ngào trong từng pha bóng, nhưng lại có khả năng trắng tay và rơi mất tất cả trong tháng 3 - tháng tử thần đối với các đội bóng thiếu chiều sâu đội hình lẫn kinh nghiệm trong phân phối sức. Tuy nhiên nhắc đến chiều sâu đội hình thì Tottenham cũng chẳng khá hơn là bao. Với việc mất cả chân phải Harry Kane lẫn chân trái Son Heung Min, mọi thứ ở Tottenham đúng như Mourinho miêu tả “Chúng tôi như những kẻ tàn tật”. Việc thua RB Leipzig ngay trên sân nhà đã chỉ ra điều đó.

Vậy thì kẻ tàn tật và kẻ mất tinh thần (Chelsea hòa 2, thua 2 trong 4 trận gần nhất ở Premier League), khi đối đầu với nhau sẽ thành gì đây? Đương nhiên sẽ thành cảnh “thằng mù đập thằng què” nên “tao sống thì mày chết”. Và điều quyết định vì vậy sẽ nằm ở việc ai lọc lõi hơn mà thôi. Nếu thế trong chuyện này Mourinho đang là con người nắm lợi thế. Vấn đề là Mourinho phải bình tĩnh và đừng đem tính cách báo thù đến Stamford Bridge, thứ xúc cảm tiêu cực đã khiến ông thua nhiều hơn thắng mỗi khi gặp lại đội bóng cũ. 

XEM THÊM

HLV Solskjaer tiết lộ lý do Ighalo rời sân tập M.U muộn nhất

HLV Klopp từ chối đề nghị siêu ngộ nghĩnh của fan nhí M.U

Lo Celso, điểm sáng hiếm hoi của Spurs

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x