Chỉ MU mới cản nổi Man City giành 'cú ăn ba'

Đỗ Trung Đỗ Trung
07:32 ngày 20-05-2023
Inter Milan có thể cản bước Man City vô địch Champions League? Rất khó. Nhưng MU lại có thể phá bĩnh đập tan mộng "ăn ba" của Man xanh. Nhìn đi nhìn lại, Quỷ đỏ sở hữu nhiều động lực để khiến mùa giải của đội bóng cùng thành phố trở nên kém hoàn hảo.

Người hâm mộ MU có lẽ chưa bao giờ cảm thấy run rẩy, sợ hãi đến vậy khi trận chung kết FA Cup ngày một cận kề. Chỉ 2 tuần nữa, "ngày phán quyết" tại Wembley sẽ diễn ra, và một cảm giác u ám đang bao trùm lấy nửa đỏ thành Manchester. Những gì Man United đang bị đe dọa không chỉ là một danh hiệu đơn thuần. Vị trí của họ trong lịch sử cũng đang bị đe dọa. Cho đến nay, Quỷ đỏ vẫn là đội bóng Anh duy nhất hoàn tất "cú ăn ba" vĩ đại.

Có không ít CLB tại xứ sở sương mù đã thu về 3 chức vô địch trong một mùa giải. Năm 2001, Liverpool đã đăng quang FA Cup, League Cup và UEFA Cup (tiền thân của Europa League ngày nay). Năm 2019, Man City đã "quét sạch" giải đấu quốc nội với 3 chiếc cúp Premier League, FA Cup và League Cup. Nhưng, chỉ có mình MU làm được điều kỳ vĩ với "cú ăn ba" vô tiền khoáng hậu gồm Premier League, Champions League và FA Cup năm 1999. Giờ đây, kỷ lục ấy đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Tệ hơn, mối đe dọa đó lại đến từ "gã hàng xóm khó ưa" Man City.

Khi Sir Alex Ferguson đưa MU gặt hái vinh quang chói lọi năm 1999, Man City đang thi đấu ở trận play-off League One, giải đấu hạng 3 của Anh sau Premier League và Championship. Thời điểm ấy, thành Manchester nhuộm một màu đỏ, không cần phải bàn cãi. Dù vậy, 24 năm sau, Man City đang trên đường trở thành đội bóng Anh thứ hai hoàn tất "cú ăn ba" vĩ đại. Trong vài năm gần đây, thành Manchester đã hoàn toàn phủ một màu xanh, song tệ hơn cả, Man City chỉ còn 3 trận đấu nữa để dẹp bỏ vị thế độc tôn của Man United. 

MU đang là CLB Anh duy nhất giành "cú ăn ba" trong lịch sử

Số phận cũng khéo trêu đùa, bởi chính MU là đội sẽ chạm trán Man City ở chung kết FA Cup - trận đấu cuối cùng của mùa giải. Rõ ràng, vị thế của MU trong sử sách sẽ do họ định đoạt thay vì phải cầu trời khấn phật, hi vọng một đội bóng nào đó sẽ ngăn chặn Man xanh. Định mệnh đã chọn MU, và họ có hai lựa chọn hết sức rõ ràng. Một là buông xuôi, chấp nhận để Man City "xẻ thịt" và chứng kiến "gã hàng xóm" vô địch. Rất có thể, đó sẽ là chiếc cúp giúp thầy trò Pep Guardiola hoàn tất "cú ăn ba" thần thánh, giúp họ phế truất niềm tự hào đã tồn tại hơn 2 thập kỷ của MU.

Ở lựa chọn còn lại, MU sẽ chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình, làm mọi thứ có thể, không chỉ để sở hữu danh hiệu thứ hai mùa này sau League Cup, mà còn ngăn chặn Man City mở ra kỷ nguyên độc tôn mới, đồng thời bảo vệ danh dự của chính họ. Nếu MU vô địch FA Cup, đó sẽ là "nhất tiễn hạ song điêu", và với niềm kiêu hãnh của một trong những CLB danh tiếng, giàu truyền thống nhất bóng đá Anh, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. 

Thực tế là trong quá khứ, họ đã từng làm điều đó. Năm 1977, MU đã đánh bại Liverpool 2-1 ở trận chung kết FA Cup, ngăn chặn The Reds hoàn tất "cú ăn ba" sau khi đoàn quân của Bob Paisley đã lên đỉnh giải Hạng nhất Anh (nay là Premier League) và Cúp C1 châu Âu. Giờ đây, MU đang đứng trước ngưỡng cửa tương tự, với ngọn núi mang tên Man City. Còn gì tuyệt vời hơn nếu người hâm mộ MU được chứng kiến đội nhà nâng cao chức vô địch FA Cup tại Wembley vào ngày 3/6. Và sẽ càng thỏa mãn hơn khi đội trưởng Bruno Fernandes bước lên rồi hét to: "Các bạn đã bao giờ giành 'cú ăn ba' chưa?".

MU sẽ đến Wembley với niềm tin và chiến đấu vì niềm kiêu hãnh. Quỷ đỏ đang trình diễn bộ mặt phập phù thời gian qua, nhưng khi bóng chưa lăn, thật khó để khẳng định thầy trò Erik ten Hag sẽ bại trận. Ở lần đụng độ Man City gần nhất, MU đã giành chiến thắng 2-1 nhờ một đấu pháp hợp lý. Hi vọng điều này có thể được tái lập. Sau tất cả, chỉ có MU mới cản nổi Man City giành "cú ăn ba".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x