Hành trình của Ruben Amorim tại Old Trafford cho đến lúc này không khác gì một cơn ác mộng. Từ ngày ngồi vào "ghế nóng" tháng 11/2024, ông chưa bao giờ mang lại sự ổn định cho Quỷ đỏ. Mùa giải đầu tiên khép lại với thất bại ở chung kết Europa League và vị trí thứ 15 ở Premier League, kết quả đáng quên với một đội bóng giàu truyền thống như Man United.
Amorim được tiếp tục trao cơ hội. Hè 2025, ông mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, mang về những cái tên nổi bật như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Tuy nhiên, đội bóng vẫn khởi đầu chật vật với chỉ 2 chiến thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.
Thống kê tệ hại hơn: United chưa từng thắng hai trận liên tiếp tại Premier League dưới thời Amorim – cho đến vòng đấu vừa qua. Sau chiến thắng trước Sunderland, Quỷ đỏ tiếp tục khiến cả nước Anh ngỡ ngàng khi hạ gục Liverpool ngay tại Anfield. Một chiến thắng quan trọng về điểm số, và còn quan trọng hơn ở khía cạnh tinh thần.
Dù vậy, những lời chỉ trích vẫn chưa dừng lại. Hệ thống 3-4-2-1 của Amorim bị xem là thiếu linh hoạt và không phù hợp với chất lượng cầu thủ hiện tại. Nhiều ý kiến cho rằng ông quá bảo thủ, và sự kiên định ấy đang cản bước Man United.
Đáp trả những nghi ngờ đó, Bruno Fernandes khẳng định toàn đội chưa bao giờ mất niềm tin vào hệ thống mà HLV đề ra. Phát biểu sau trận, đội trưởng Man United nói với Sky Sports: “Chúng tôi luôn tin tưởng vào hệ thống, dù thắng hay thua. Điều quan trọng là thực hiện đúng vào đúng thời điểm”.
Anh nhấn mạnh việc chỉ trích chiến thuật theo kiểu "thắng thì im, thua thì đổ lỗi" là không công bằng: “Khi thua, người ta nói hệ thống có vấn đề. Khi thắng, chẳng ai nhắc đến nó. Thật vô ơn nếu chỉ nhìn vào phong độ để đánh giá cả một quá trình”.
Dù vậy, Bruno cũng thẳng thắn cảnh báo rằng chiến thắng tại Anfield sẽ trở nên vô nghĩa nếu Man United không duy trì được sự ổn định: “Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tuần tới chúng tôi không thắng. Chúng tôi biết kỳ vọng tại CLB này là gì. Mọi người nói nhiều về việc thắng liên tiếp, nhưng chúng tôi chỉ cần tập trung vào trận đấu kế tiếp. Từng trận một”.