Đoàn quân của HLV Arne Slot bước vào trận derby nước Anh trong bối cảnh đã thua liên tiếp ba trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, họ lại khởi đầu tệ hại khi Bryan Mbeumo của Man United tận dụng sai lầm của Virgil van Dijk, ghi bàn mở tỷ số chỉ sau chưa đầy 90 giây.
Liverpool gỡ hòa ở phút 75 nhờ công Cody Gakpo, qua đó nuôi hy vọng lội ngược dòng. Nhưng chỉ 9 phút sau, Harry Maguire bật cao đánh đầu chuẩn xác từ đường tạt bóng của Bruno Fernandes, ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ.
Đó là bàn thắng mang tính bước ngoặt, có thể đánh dấu một ngày trọng đại trong triều đại của Ruben Amorim tại Old Trafford. Ngược lại, thất bại này khiến Liverpool phải chịu trận thua thứ tư liên tiếp, chuỗi tệ nhất kể từ khi Arne Slot lên thay Jurgen Klopp ở mùa hè năm ngoái.
Trận đấu này cũng chứng kiến Mohamed Salah tiếp tục gây thất vọng. Ngôi sao người Ai Cập bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay trước bàn gỡ hòa của Gakpo, và đã trải qua 4 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo. Khi Liverpool bị dẫn 1-2 trong những phút cuối, Slot quyết định rút Salah khỏi sân, tung Jeremie Frimpong vào thay, một quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên.
Bình luận trên sóng Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville nhận xét: “Có thể nhiều người không để ý, nhưng việc Arne Slot rút Salah ra khi Liverpool đang cần bàn thắng nói lên rất nhiều điều về màn trình diễn của cậu ấy”.
Phản ứng của các CĐV Liverpool trên mạng xã hội cũng cho thấy sự thất vọng sâu sắc. Một người viết: “Salah, chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?”. Người khác bình luận: “Salah đang khiến tôi phát điên rồi”.
Một tài khoản khác nói thêm: “Salah phải hoặc là sút, hoặc là chuyền cho Wirtz trong tình huống cuối. Anh ta làm chẳng cái nào”. Và có người thốt lên: “Salah, thật đau lòng khi phải xem cảnh này”.
Thất bại khiến Man United vươn lên vị trí thứ 9, chỉ còn kém Liverpool đúng 2 điểm, trong khi The Kop vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League.