
Trong cuộc trò chuyện với tạp chí i-D, Palmer thừa nhận anh đã lâu không vào bếp. Lần gần nhất thử tài nấu nướng, tiền vệ người Anh lại có một trải nghiệm đáng nhớ theo cách không mong muốn.
“Thực ra đã lâu rồi tôi không nấu ăn. Lần gần nhất tôi nấu, tôi bị ngộ độc thực phẩm... cá hồi”, Palmer chia sẻ.
Điều đáng nói là chính Palmer cũng không hiểu vì sao món cá hồi mình nấu lại khiến anh gặp vấn đề. “Tôi cũng không biết làm thế nào lại bị như vậy, nhưng bác sĩ nói đó là do món cá hồi. Tôi đã học nấu ăn vài buổi, nhưng chuyện đó không dành cho tôi”, ngôi sao Chelsea nhớ lại.
Không mấy thành công với chuyện nấu nướng, Palmer hiện dành sự chú ý cho lĩnh vực kinh doanh. Ngôi sao Chelsea đã ra mắt thương hiệu đá tinh khiết mang tên Cole’d Ice.

Palmer cho biết dự án này giúp anh có thêm một thứ để tập trung vào ngoài bóng đá. “Khi tôi không thi đấu, đây là một thứ khác để tôi nghĩ đến. Nó tốt cho sức khỏe và cũng là điều gì đó để dành tặng người hâm mộ”, Palmer nói.
Câu chuyện nấu ăn cũng phù hợp với hình ảnh khá đặc biệt của Palmer trong mắt người hâm mộ. Tiền vệ 24 tuổi nổi tiếng với phong cách lạnh lùng, những câu trả lời tỉnh bơ và nhiều khoảnh khắc hài hước ngoài sân cỏ.
Anh từng gây sốt khi dùng phong cách rất “Cole Palmer” tại một nhà hàng sang trọng. Ở đó, Palmer đã hỏi hỏi người phục vụ liệu chính anh ta có phải người làm món ăn hay không, trước khi yêu cầu thêm tương cà.
Người hâm mộ sau đó đồng loạt phản ứng và đề nghị Palmer “đừng bao giờ thay đổi”. Về phần mình, Palmer cũng không quá bận tâm trước việc mình thường xuyên trở thành nhân vật gây cười trên mạng xã hội.
“Tôi chỉ nghĩ điều đó thật buồn cười vì mọi người luôn nói với tôi: ‘Cậu thật hài hước’, ‘Cậu thế này’, ‘Cậu thế kia’. Nhưng với tôi, đó chỉ là những việc bình thường mà thôi”, Palmer chia sẻ.


























