Thầy kiện trò ra tòa
Trong cuốn sách phát hành sau World Cup 2006, Rooney mô tả mối quan hệ căng thẳng với Moyes và kể lại sự việc dẫn đến vụ chuyển nhượng trị giá 27 triệu bảng sang MU vào tháng 8/2004. Anh khẳng định đã nói với Moyes rằng mình muốn rời Everton sau khi bị lộ chuyện tới các gái mại dâm, và Moyes đã tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện này với tờ Liverpool Echo. Moyes vô cùng phẫn nộ trước cáo buộc này và lập tức chỉ đạo luật sư khởi kiện.
Tháng 4/2007, các luật sư đại diện cho Moyes đã khởi kiện Rooney và nhà xuất bản HarperCollins liên quan đến những cáo buộc trong cuốn sách về vị thuyền trưởng của Everton. Trước đó, một vụ kiện phỉ báng ban đầu đã được đệ trình chống lại tờ Daily Mail, vốn đã đăng tải trích đoạn từ cuốn sách "My Story So Far".
"Thông thường, khi ai đó khởi kiện vì phỉ báng, họ muốn tiền bồi thường, một lời xin lỗi và yêu cầu rút lại những phát ngôn bôi nhọ. Trong trường hợp này, Moyes nhiều khả năng sẽ yêu cầu họ phải thu hồi và tiêu hủy cuốn sách", Caroline Kean, đối tác tại công ty luật truyền thông Wiggin LLP, giải thích.
Điều khiến Moyes đặc biệt bức xúc là Rooney đã viết trong sách rằng ông đã phá vỡ sự tin tưởng của cầu thủ, khi tiết lộ với Liverpool Echo những chuyện Rooney chia sẻ riêng tư với ông - điều mà Moyes kịch liệt phủ nhận.
Tuy nhiên, Kean cho rằng khả năng cao vụ việc sẽ được dàn xếp ngoài tòa: "Tôi nghĩ Moyes sẽ không đòi một khoản bồi thường khổng lồ nếu ông ấy nhận được lời xin lỗi mà mình mong muốn".
Trước đó, luật sư của Moyes, Mel Goldberg, đã phát biểu: "Chúng tôi đã khởi kiện tờ Daily Mail. Sẽ có hành động riêng đối với nhà xuất bản và có lẽ cả Wayne Rooney, bởi chính anh ta là nguyên nhân của cuốn sách. Tiêu đề chính trên Daily Mail là Rooney cho rằng David Moyes đã buộc cậu ta rời Everton - điều đó không đúng.
Một bình luận khác là 'David Moyes ghen tị với tôi' - cũng không đúng. Và có một phát ngôn mà chúng tôi coi là rất nghiêm trọng: David Moyes phá vỡ sự tin tưởng nghề nghiệp bằng cách tiết lộ những chuyện mà ông ấy được nghe. Điều đó cũng không đúng.
Moyes đã nỗ lực che giấu những chuyện này trong thời gian dài. Những gì một cầu thủ nói với HLV của mình trong niềm tin riêng tư là điều rất đặc biệt. Nếu cầu thủ khác cảm thấy HLV sẽ tiết lộ cho người ngoài, sẽ chẳng ai dám chia sẻ với HLV nữa. Điều đó đã khiến ông ấy vô cùng khó chịu".
Chiến thắng lớn cho Moyes
Trong một loạt phiên điều trần trước xét xử tại Tòa án Tối cao ở London năm 2008, các lập luận của đội ngũ luật sư biện hộ cho nhà xuất bản HarperCollins đã bị bác bỏ. Moyes được tuyên chiến thắng và sẽ nhận được lời xin lỗi cùng khoản dàn xếp ngoài tòa trị giá từ 50.000 đến 150.000 bảng trong vòng vài tuần kế tiếp.
Theo một nguồn tin trong ngành, "khả năng cao sẽ là con số 6 chữ số, cộng thêm chi phí pháp lý". Án phí cho cả hai bên, do HarperCollins chi trả, dự kiến lên tới 400.000 bảng, nâng tổng thiệt hại của nhà xuất bản lên khoảng 500.000 bảng.
Phán quyết này là một sự bẽ mặt đối với Rooney, dù cả anh lẫn Hunter Davies - người được thuê để viết cuốn đầu tiên trong loạt năm cuốn sách cùng Rooney - sẽ không phải chịu khoản chi phí pháp lý nào. Dù được nêu tên trong đơn kiện, toàn bộ số tiền sẽ do HarperCollins, công ty thuộc sở hữu của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, chi trả.
Trong đơn kiện, Moyes lập luận rằng cáo buộc trên đã "làm tổn hại đến danh tiếng nghề nghiệp và cá nhân, đồng thời gây ra sự bối rối và đau khổ nghiêm trọng". Ông ban đầu yêu cầu bồi thường 300.000 bảng. Các cáo buộc đã bị loại bỏ trong những phiên bản bìa mềm phát hành sau đó.
Rốt cuộc, các luật sư đại diện cho Rooney, người chấp bút Davies và nhà xuất bản HarperCollins đã rút lại cáo buộc, đưa ra lời xin lỗi và đồng ý bồi thường thiệt hại. Moyes, người cho biết sẽ tặng toàn bộ khoản bồi thường cho Quỹ Cựu cầu thủ Everton, không giấu nổi niềm vui.
Ông phát biểu: "Tôi vui mừng vì mọi chuyện giờ đã được giải quyết và tên tuổi của tôi đã hoàn toàn được minh oan trong vụ việc này. Bất kỳ ai quen biết tôi đều sẽ coi tôi là một người đàn ông chính trực và danh dự. Tôi đã thất vọng và muốn mọi người biết rằng những gì được viết ra là hoàn toàn sai sự thật".
Luật sư Edward Parladorio của Moyes nhấn mạnh: "Ông Moyes không phải là nguồn tin, trực tiếp hay gián tiếp, của bất kỳ chi tiết nào trong bài báo. Ông ấy không hề vi phạm sự tin tưởng hay phản bội bí mật nào cả".
Rooney đã ký hợp đồng trị giá 5 triệu bảng với HarperCollins để viết 5 tập hồi ký trong vòng 12 năm. "My Story So Far" là tập đầu tiên, phát hành vào tháng 7/2006. Đáng tiếc, mọi thứ đã trở thành bi kịch.
Rooney hối hận
Chia sẻ với Gary Neville năm 2024, Rooney bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc trong quá khứ. Anh nói: "David Moyes đã rất tốt với tôi ở Everton. Ông ấy kiện tôi sau khi tôi rời CLB. Tôi đã chỉ trích ông ấy dữ dội khi ra đi vì những cảm xúc lúc ấy. Tôi hối hận về điều đó. Vài năm sau, tôi đã gọi điện xin lỗi ông ấy, vì khi trưởng thành hơn, tôi hiểu được lý do ông ấy làm như vậy".