
Căn bệnh “đầu voi, đuôi chuột” của Arsenal ngày càng lộ rõ. Ở trận đấu vừa mới kết thúc đêm 6/12, Pháo thủ đã thua cay dắng đối thủ Aston Villa với tỉ số 1-2. Trong đó, bàn “kết liễu” thầy trò HLV Mikel Arteta được cầu thủ của đội chủ nhà thực hiện ở những phút bù giờ cuối cùng. Thất bại ê chề ở trận này, đội bóng thủ đô London đang đứng trước nguy cơ bị Man City rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm, trong trường hợp thầy trò HLV Pep Guardiola đánh bại đội khách Sunderland ở Etihad.
Như vậy, Arsenal đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng trên sân khách trong khuôn khổ Premier League. Trước khi “sập hố” ở Villa Park, thầy trò HLV Mikel Arteta cũng đã bị Sunderland cầm hòa 2-2 và tiếp đó là trận hòa 1-1 đáng thất vọng ở Stamford Bridge, trong bối cảnh Chelsea đá thiếu 1 người từ giữa hiệp 1. Có nhiều nguyên do để lý giải sự sa sút gần đây của Pháo thủ, điển hình là những chấn thương nghiêm trọng của các trụ cột ở hàng thủ. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi, vấn đề sâu xa nằm ở khía cạnh khác.

Điểm yếu chí mạng của Arsenal tựu trung vẫn là bản lĩnh thi đấu. Càng lúc, các học trò của HLV Mikel Arteta càng thể hiện rằng, họ rất yếu bóng vía trên sân khách. Để thấy điều đó, xin hãy nhìn lại những trận mất điểm của Pháo thủ ở bên ngoài Emirates kể từ khi giải Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 khởi tranh đến giờ. Cụ thể, sau 15 vòng đấu, Arsenal để mất điểm ở 5 trận, trong đó chỉ có trận hòa 1-1 với Man City diễn ra tại Emirates. Ngoài 3 chuyến đi đáng thất vọng liên tiếp gần đây, họ đã để thua 0-1 trên sân của Liverpool ở vòng đấu thứ 3.
Vấn đề lớn nhất của Arsenal dẫn đến những kết quả không như mong muốn trên sân khách là sự thiếu hiệu quả trong các pha bóng tấn công. Theo thống kê, đoàn quân của ông Mikel Arteta đến nay đã xé lưới các đối thủ tại giải Ngoại hạng Anh 2025/26 tổng cộng 28 lần, sau 14 vòng đấu. Tuy nhiên, tính cả pha lập công của tiền đạo Leandro Trossard vào lưới của Aston Villa vừa rồi, họ mới có 10 bàn thắng ở bên ngoài Emirates. Con số này là khá khiêm tốn và nó phản ánh đúng thực tế qua những gì diễn ra với Pháo thủ trên sân Villa Park vừa qua trước đội bóng của ông Unai Emery.

Arsenal đã chơi tấn công rất bế tắc trên sân của Aston Villa. Họ đặc biệt gặp khó khăn trong việc tìm đường vào vòng cấm địa của đội chủ nhà và khi có cơ hội, các chân sút của ông Mikel Arteta thường tỏ ra nóng vội, thiếu chính xác trong khâu kết liễu đối phương. Trong tổng cộng 15 cú dứt điểm của Pháo thủ ở trận này, có 9 lần bóng đi trúng cầu môn. Nhưng đa phần là những pha bóng quá hiền để có thể làm khó thủ môn Emiliano Martinez. Hàng công của Arsenal ở trận này “cùn” đến mức những ngôi sao như Mikel Merino, Eberechi Eze, Bukayo Saka đều lần lượt bị ông Mikel Arteta thất vọng rút ra giữa chừng.
Tóm lại, dù Premier League mùa này đi chưa quá nửa chặng đường, Arsenal đã chủ động “vạch áo cho người xem lưng”. Vấn đề yếu bóng vía sân khách của họ, đặc biệt trong khâu tổ chức tấn công và dứt điểm, chắc chắn sẽ còn khiến HLV Mikel Arteta đau đầu. Nếu không sớm khắc phục được sự yếu kém này, có lẽ ngày Pháo thủ bị Man City vượt mặt để chiếm mất vị trí số 1 tại bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh cũng không còn xa.






















