Bóng Đá Plus trên MXH

Đừng mộng mơ nữa, hỡi Manucian!

Quang Beck CĐV Man United
01 giờ trước
Ruben Amorim nói các cầu thủ của ông “không hiểu khoảnh khắc quan trọng của trận đấu”. Nhưng là một manucian đã theo dõi MU suốt bao năm, tôi hiểu. Vấn đề không còn là khoảnh khắc nữa. Vấn đề nằm trong chính cái lõi của đội bóng: một sự mong manh khó chấp nhận.

Thật khó để thông cảm cho MU với thất bại kiểu như thế này!

Tôi là Quang Beck, một Manucian đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc cùng đội bóng này. Nhưng đêm nay, khi nhìn MU gục ngã trước Everton - đội bóng chỉ còn 10 người từ phút 13, tôi thấy lòng mình nặng trĩu theo cách khó diễn tả. Không phải kiểu giận dữ muốn quát tháo. Mà là nỗi đau âm ỉ, sâu lắng, như thể một phần niềm tin lâu năm đang bị bào mòn.

Thật trớ trêu khi người khiến MU thua tâm phục khẩu phục lại là David Moyes - người từng bị chính chúng tôi xem là nỗi thất vọng đầu tiên của kỷ nguyên hậu huy hoàng. Và giờ, tại Old Trafford này, trong vai người đối diện, ông giành chiến thắng đầu tiên. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, với chiến thuật rõ ràng, tinh thần chiến đấu miệt mài và sự sắc lạnh mà MU lúc này… chẳng có nổi.

Everton mất người từ sớm. Mất cả đội trưởng vì chấn thương. Thậm chí mất bình tĩnh với nhau ngay trên sân. Vậy mà người run rẩy lại là MU. Người lúng túng là MU. Và đội bóng chơi như đang chịu áp lực đè nặng chính là MU. Chúng tôi có lợi thế mọi mặt, ngoại trừ thứ quan trọng nhất: bản lĩnh.

Khi nhìn Gueye bị đuổi, tôi đã nghĩ: “Trời trao cơ hội rồi!”.

Khi nhìn Everton xáo trộn đội hình, tôi thầm nghĩ: “Chỉ cần MU bình tĩnh, mọi thứ sẽ vào guồng”.

Nhưng không. Những gì đội bóng của Ruben Amorim thể hiện sau đó chỉ là sự hoảng loạn, là những gương mặt rát lên sự bất lực. Một đội bóng hơn người lại chơi như kẻ đang thiếu người. Một đội bóng được trao cơ hội lại quẳng nó đi không thương tiếc.

Everton tự làm khó nhau, nhưng MU còn tệ hơn thế

Ruben Amorim nói các cầu thủ của ông “không hiểu khoảnh khắc quan trọng của trận đấu”. Nhưng là một người đã theo dõi MU suốt bao năm, tôi hiểu. Vấn đề không còn là khoảnh khắc nữa. Vấn đề nằm trong chính cái lõi của đội bóng: một sự mong manh khó chấp nhận.

Một Everton 10 người vẫn đá như muốn xé nát mọi đường bóng.

Một MU 11 người lại đá như sợ chạm vào thất bại.

Và thất bại thì vẫn đến, nhẹ nhàng như một điều tất nhiên.

Khoảnh khắc Dewsbury-Hall tung cú sút, tôi không nổi giận. Tôi chỉ thấy buồn. Rất buồn. Vì đó là pha bóng phơi bày tất cả: Bruno không theo kịp, Yoro lao vào như chiếu lệ, Lammens chạm tay vào bóng nhưng chẳng cứu nổi điều gì. Một bàn thua tổng hợp đủ cả sự lười nhác, hời hợt và mất tập trung.

Anh lại khiến chúng tôi thất vọng rồi, đội trưởng Fernandes!

Trớ trêu hơn nữa: người thi đấu hay hơn lại là những gương mặt từng mang chiếc logo đỏ lên ngực - Michael Keane, Garner. Cả Moyes nữa. (Tất nhiên, Pickford vẫn là ngôi sao chói sáng nhất của trận đấu này). Họ trở lại Old Trafford, nơi họ từng không thể giữ chỗ, để chứng minh rằng họ đủ tốt - chỉ là MU hiện tại không đủ để giữ họ.

Ba đội cùng 18 điểm: Everton, Liverpool, và MU.

Nếu không nhìn bảng xếp hạng, ai mà nghĩ MU lại nằm trong nhóm ấy bằng một lối chơi hổ thẹn đến vậy?

Tối nay, MU bị la ó khi rời sân. Tiếng la ó đó không phải từ những kẻ vô ơn, mà từ những trái tim đau đến mức phải hét lên để bớt nghẹt thở.
Gueye xin lỗi. Nhưng người tôi muốn nghe lời xin lỗi là chính MU, đội bóng mà tôi yêu quá nhiều để chấp nhận kiểu trình diễn này. Đội bóng mà tôi vẫn xem mọi trận đấu, vẫn hy vọng, rồi vẫn thất vọng theo cùng một vòng lặp.

Tôi, Quang Beck, chỉ mong một điều rất đơn giản: Hãy cho chúng tôi thấy lý do để tiếp tục tin. Thế thôi.

Vì lúc này, niềm tin của một người hâm mộ không chết trong những trận thua lớn, mà đang cạn dần trong những thất bại nhỏ nhưng vô cảm như thế này.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Tags: MU fan writes

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay