
Mới đây, Unai Emery đã đưa ra những phát biểu đáng chú ý về sự vắng mặt của Ollie Watkins trong đội hình Aston Villa thua 0-4 trước Brighton tại vòng 1 Premier League 2026/27, đồng thời từ chối trả lời trực tiếp liệu tiền đạo này có từ chối ra sân hay không.
Chân sút 30 tuổi Watkins hiện được Al Hilal quan tâm trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, trong khi đội ĐKVĐ Europa League 2025/26 là Aston Villa được cho đã từ chối bốn đề nghị dành cho tuyển thủ Anh.
Khi được hỏi về lý do Watkins không có tên trong danh sách thi đấu, Emery trả lời: “Câu hỏi này nên dành cho cậu ấy. Tôi không thể trả lời. Tôi chỉ có thể trả lời bằng sự im lặng".
Trước câu hỏi liệu Watkins có từ chối thi đấu hay không, ông Emery chỉ nói thêm: “Bạn có thể gọi cho cậu ấy, hoặc gọi cho người đại diện của Watkins và họ có thể trả lời. Đó không phải trách nhiệm của tôi. Chỉ câu trả lời của cậu ấy mới có thể giải thích.”
Trước trận đấu, Emery cũng chỉ đáp “im lặng” khi được hỏi liệu Watkins đã chơi trận cuối cùng cho Aston Villa hay chưa. Sự vắng mặt của Watkins, cùng chấn thương của Tammy Abraham và Brian Madjo, khiến Aston Villa không có một tiền đạo cắm đúng nghĩa trong trận đấu với Brighton. Thủ môn Emiliano Martinez cũng không góp mặt trong danh sách thi đấu khi đang tiến gần tới một thương vụ chuyển nhượng.
Dù được đánh giá cao nhưng rất bất ngờ khi đội bóng của Emery sau đó để thủng lưới bốn bàn chỉ trong khoảng 25 phút đầu.
Emery thừa nhận Aston Villa đã có một trận đấu bất thường: “Trong 20 đến 25 phút, chúng tôi đã đánh mất tất cả. Đó là một khoảnh khắc rất kỳ lạ. Việc để thủng lưới bốn bàn không phải điều bình thường trong bốn năm tôi làm việc ở đây".
Đội trưởng John McGinn sau đó cũng gửi lời xin lỗi tới các CĐV Aston Villa vì màn trình diễn thất vọng của đội.
























