Phỏng vấn Haaland: Thèm rê bóng hay như Messi, tự hào tái lập được kỷ lục của M.U

Tiền đạo của Man City, Erling Haaland trả lời phỏng vấn độc quyền trên France Football. Anh nói về Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Pep Guardiola. Haaland chia sẻ cảm xúc về mùa giải ăn ba, cách anh ghi được nhiều bàn thắng, áp lực khi làm việc với Pep và cơ hội giành Quả bóng Vàng…

France Football: Chào Erling, anh vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 vào ngày 21/7 vừa qua. Nếu 10 năm nữa chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ đạt được những gì rồi?

Erling Haaland: Đây là một câu hỏi thật thú vị. Rõ ràng là tôi muốn giành được nhiều danh hiệu cùng các đồng đội. Nhưng tôi cũng muốn mọi người nhớ đến tôi như một cầu thủ biết tạo nên khác biệt trên sân, với phong cách của riêng tôi. Đó là điều tôi cố gắng làm hàng tuần, để có thể chứng minh những điều đặc biệt. Đúng, được công nhận là một người khác biệt là điều tôi mong muốn.

Anh đã cảm thấy khác biệt so với những cầu thủ khác chưa? 

Vâng, tôi không thể nói điều ngược lại. Dù sao thì mỗi người mỗi khác, mỗi người có cách chơi riêng. Đối với tôi, sự khác biệt được tạo ra khi đến Man City và chứng minh rằng những gì mọi người đã nói là sai và tôi có thể hoạt động tốt trong hệ thống ở đây. Trước đây, họ thường xuyên thi đấu mà không có một tiền đạo thực sự, trong đó có chuyện Pep thi đấu với một số “9 ảo”. Đến thời điểm này, dù sao thì mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp và tôi rất thích điều đó.

Haaland muốn được công nhận là cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt

Sau một mùa giải như vậy, cả ở cấp độ tập thể lẫn cá nhân, anh làm thế nào để tìm ra những động lực mới cho bản thân? 

Đoạt cú ăn ba như vậy (Premier League, FA Cup, Champions League) là một cảm giác tuyệt vời đến mức chúng tôi muốn nếm trải nó một lần nữa, thế thôi. Đây là một mùa giải mới, tôi và các đồng đội muốn sống lại cảm giác đó.

Đâu là lý do khách quan để tin rằng Erling Haaland sẽ làm tốt hơn mùa trước, mùa giải anh ghi 56 bàn và giành mọi danh hiệu cùng Man City?

Tất nhiên sẽ khó để làm tốt hơn mùa trước. Chúng tôi đã giành được cú ăn ba lịch sử, mọi người còn kỳ vọng vào chúng tôi nhiều hơn nữa, còn muốn đánh bại chúng tôi nhiều hơn nữa. Năm ngoái, mọi người đều muốn đánh bại chúng tôi ở Premier League vì chúng tôi là ĐKVĐ, nhưng mùa này mọi thứ sẽ khó khăn hơn vì giờ đây cả châu Âu đều muốn hạ bệ chúng tôi.

Nhưng tôi không có kế hoạch nhiều đến thế. Động lực của tôi thực sự được nuôi dưỡng từng ngày, bằng sự rèn luyện, phát triển bản thân, bằng sự tiến bộ từ những chi tiết nhỏ nhất. Chính mong muốn hàng ngày này đã khiến tôi khao khát cố gắng đạt được những thành tích như năm ngoái và thậm chí còn tốt hơn.

Thành thật mà nói, tôi không kỳ vọng mình xô đổ kỷ lục ghi bàn tại Premier League ngay từ mùa giải đầu tiên của tôi ở Anh. Tuy nhiên, với đội hình chất lượng như Man City, thì ngay giữa mùa 2022/23, tôi đã hiểu rằng điều đó là có thể. Tôi chỉ có thể cảm ơn các đồng đội đã đặt tôi vào những điều kiện tốt như vậy.​​​​​

Haaland cảm ơn các đồng đội vì giúp anh ghi được nhiều bàn thắng

Dù trong trận đấu nào, anh cũng luôn ở trạng thái tốt nhất, không bao giờ thấy anh tỏ ra tiếc nuối. Làm thế nào anh có thể tập trung như vậy?

Mọi thứ đều bắt đầu từ một nền tảng: đam mê những gì bạn làm, nhưng phải thực sự đam mê. Nếu không thì không thể duy trì được. Đó là lý do tại sao mỗi ngày tôi đều tập trung vì đó là điều tôi luôn thích làm. Và điều đó tốt vì Pep đòi hỏi rất nhiều ở bạn. Bạn không thể thả lỏng với một HLV khắt khe như vậy. Và bạn có một bài kiểm tra hàng tuần vì trận đấu nói lên bạn đã chuẩn bị tốt hay chưa. "Đi thi mỗi tuần" là cuộc sống của chúng tôi. Điều quan trọng là không coi nhẹ trận đấu nào vì tất cả đều có giá trị.

Chúng tôi không thể chơi cầm chừng trước một đối thủ đứng cuối BXH Premier League vào cuối tuần chỉ vì chúng tôi gặp Bayern hoặc Real vào thứ Tư tuần sau ở Champions League. Đầu tiên, bởi vì giải VĐQG là một cuộc chạy marathon và không có trận đấu nào kém quan trọng hơn những trận đấu khác. Và sau đó, bởi vì đó là cách bạn sẵn sàng chơi ở Champions League. Đó là trạng thái tinh thần mà tôi đã và đang nỗ lực cải thiện: sống trong hiện tại, tập trung vào hiện tại, không để bản thân bị phân tâm bởi những thứ khác.

Anh cảm thấy thế nào khi không ghi được bàn thắng ở bán kết và chung kết Champions League mùa trước? 

Tôi đã ghi một vài bàn quan trọng trong mùa giải, phải không? (Cười). Nghiêm túc hơn, hãy lấy ví dụ về màn lội ngược dòng trước Real Madrid (Man City thắng 4-0 tại Etihad ở bán kết lượt về Champions League - PV), đây có lẽ là trận đấu vĩ đại nhất trong lịch sử của The Citizens. Ngày hôm đó tôi có cơ hội ghi hai, ba bàn nhưng Thibaut Courtois đã có một trong những trận đấu để đời của anh ấy. (Cười.) Bạn biết đấy, việc ghi bàn không chỉ dừng lại ở đó. Điều quan trọng là chúng tôi đã thắng và có màn trình diễn tốt.

Khi ấy, trận chung kết luôn là một trận đấu đặc biệt, đó là một thế trận rất kín kẽ. Nhưng cuối cùng, không có cảm giác nào tuyệt vời hơn chiến thắng của cả tập thể. Rõ ràng, trong điều kiện tốt nhất, tôi sẽ lập được một hat-trick. (Cười) Nhưng, trong trận chung kết, không có thời gian dành cho những cân nhắc cá nhân kiểu này, bạn chỉ cần giành chiến thắng. Thế là đủ. Tôi thậm chí đã khóc lần đầu tiên sau một thời gian dài vì tôi đã hoàn thành được ước mơ lớn nhất của mình. Tất cả những cảm xúc và niềm vui này phần lớn đã cuốn trôi thành tích cá nhân của tôi trong trận chung kết.

Haaland lần đầu sau nhiều năm đã bật khóc khi vô địch Champions League

Anh có bao giờ nghi ngờ không? 

Nghi ngờ về điều gì?

Về chính mình?

Không (Không cần suy nghĩ).

Thật ư?

Không.

Bất chấp mùa giải tuyệt vời của anh, ít nhất ban đầu vẫn có một số lo ngại về sự tương thích giữa lối chơi của Man City với phong cách của anh. Chúng nhanh chóng biến mất, nhưng anh nghĩ gì về những lời chỉ trích ấy vào thời điểm đó? 

Tôi không đọc báo nhiều nhưng cũng không sống trong hang động, tôi nghe được những đánh giá, nhận xét này. Suy nghĩ của tôi là tôi không thể quyết định mọi người sẽ nghĩ gì hay thích gì, tôi buộc phải sống chung với điều đó và nếu họ làm vậy thì cũng đừng lo lắng.

Cuối cùng, tôi nghĩ tôi đã cho mọi người thấy rằng mọi thứ có thể vận hành và Man City có thể chơi thứ bóng đá tuyệt vời, ngay cả khi có tôi. Được rồi, đôi khi chúng ta đã phải sống chung với lũ, và đó là điều bình thường trong suốt một mùa giải. Và cuối cùng, chúng tôi cũng làm được điều mà chỉ MU mới làm được trước đó tại kỷ nguyên Premier League (cú ăn ba mùa 1998/99 - PV).

Anh thường xuyên có mặt ở đúng vị trí trong vòng cấm để ghi bàn. Bí quyết để chọn vị trí tốt ấy là gì? 

Có một yếu tố bản năng và tất nhiên cả một yếu tố rèn luyện. Bản năng là niềm tin rằng trái bóng sẽ đến một nơi nhất định, một loại giác quan thứ sáu ẩn trong não. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bạn còn phải nỗ lực rất nhiều, dựa trên những phẩm chất cá nhân của mình và học cách hiểu đồng đội của mình, những lựa chọn của họ tùy theo vị trí của họ trong hành động. Vì vậy, sự hiểu biết về lối chơi và bản năng này mách bảo bạn: "Đã đến lúc ghi bàn!".

Đặc biệt, anh có mối liên hệ đáng kinh ngạc với Kevin de Bruyne. 

Tôi muốn nhấn mạnh rằng không chỉ với anh ấy mà tôi có mối quan hệ kỹ thuật tốt với cả Bernardo Silva, Jack Grealish, Phil Foden hoặc Riyad Mahrez (người đã đến Al-Ahli trong Hè 2023 - PV). Nhưng thực ra với Kevin thì nó khá đặc biệt. Bởi vì anh ấy ở đẳng cấp như thế...

Và hơn nữa, ngay cả trước khi đến Man City, khi xem họ thi đấu và nhìn thấy quỹ đạo chuyền bóng của Kevin, tôi đã tưởng tượng làm thế nào tôi có thể nhận bóng, ở khu vực nào, ở vị trí nào,... Và thực sự, kể từ khi đến sân Etihad, chúng tôi đã tìm thấy nhau rất tốt, chúng tôi thích làm việc trên mối liên hệ này, chúng tôi cùng nghĩ đến một cách xử lý trái bóng.

Nếu anh có thể lấy một phẩm chất từ ​​một cầu thủ khác, đó sẽ là gì và của ai? 

Tôi ước gì tôi có được khả năng rê bóng của Messi. Quả là một lựa chọn tốt phải không? (Cười.)

Anh mong đợi điều gì từ một HLV? Những bài học chiến thuật hay mối quan hệ giữa con người với nhau?

Cả hai. Sự đóng góp về mặt chiến thuật và lối chơi là rất cần thiết. Nhưng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu mối quan hệ giữa con người với nhau tốt đẹp.

Haaland không thể ghi bàn ở chung kết Champions League nhưng quan trọng Man City đã thắng

Và với Pep, anh có cả hai? 

Với Pep, mối quan hệ rất tốt. Tất nhiên, thầy Pep rất khắt khe trong công việc, rất thẳng thắn và chân thành trong cách nói. 

Pep đã giúp anh trở thành một phiên bản tốt hơn hay anh đã khiến Man City trở thành một đội bóng tốt hơn? 

(Cười.) Không, tôi sẽ nói rằng tôi đã tiến bộ rất tốt dưới sự chỉ đạo của Pep, tôi thấy điều đó hàng ngày. Và kết quả cho thấy điều đó, tôi nghĩ vậy. Về phần mình, tôi tin rằng mình đã mang lại khả năng chơi trực diện hơn nếu cần, điều này cho phép chúng tôi thoát khỏi áp lực nếu cần thiết.

Sau cuộc đua nhiều năm giữa Messi và Ronaldo, phải chăng bây giờ chúng ta đang ở kỷ nguyên của Haaland vs Kylian Mbappe?

Dường như đó là những gì mọi người nghĩ. Nhưng hãy cẩn thận, chúng ta phải nhấn mạnh Messi và Cristiano đã làm những điều điên rồ đến mức nào. Chúng ta cũng phải nhớ rằng họ vẫn làm điều đó, bởi vì ngay cả khi họ đang già đi, thì họ vẫn là những cầu thủ tuyệt vời. Tôi cảm thấy vinh dự khi được quan sát hai nhà vô địch phi thường như họ.

Nhưng, quay lại câu hỏi của anh, tôi chưa bao giờ so sánh bản thân mình với những cầu khác, đó không phải là cách tôi hay nhìn nhận mọi thứ. Tôi tập trung vào bản thân, tôi chỉ tìm cách trở nên tốt hơn mỗi ngày, tiếp tục tận hưởng những gì mình làm và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tuy nhiên, anh có nhìn vào màn trình diễn của những cầu thủ như Mbappe, Vinicius, Osimhen...?  

Vâng, tất nhiên rồi, vì tôi xem rất nhiều trận đấu trên TV. Qua đó, tôi đã chứng kiến ​​màn ra mắt đáng kinh ngạc của Jude (Bellingham, đồng đội cũ của anh ở Dortmund) tại Real Madrid, điều đó thực sự khiến tôi mừng cho cậu ấy. Tôi đam mê bóng đá, đó là điều tôi luôn yêu thích và có thể nói rằng nó chiếm hết thời gian của tôi, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hơn nữa, tôi thích chơi bóng trong vườn với em gái mình. 

Anh đã gặt hái được rất nhiều thành công ở CLB. Liệu có phải một trong những mục tiêu của anh bây giờ là gặt hái thành công lớn với ĐT Na Uy? 

Ồ vâng, tất nhiên rồi, tôi mơ ước đạt được những điều tuyệt vời với ĐTQG. Chúng tôi là một quốc gia nhỏ chỉ có 5,5 triệu dân nên điều đó không hề dễ dàng. Nhưng tôi mơ ước được tham dự EURO hoặc World Cup. Từ đó tưởng tượng ra chiến thắng... Không phải là không thể, nhưng này... Hiện tại, chúng tôi cố gắng tham dự một giải đấu lớn; nếu thế thì chúng tôi có thể mơ về những điều lớn lao hơn. Đó là một thử thách lớn và tôi thích những thử thách.

Haaland mơ dự EURO hoặc World Cup cùng ĐT Na Uy

Anh có đánh đổi thành công ở Champions League để lấy một World Cup hoành tráng không? 

(Cười lớn.) Không, anh có những câu hỏi thật là... Những chiếc cúp giành được mùa trước đều có điều gì đó mang tính lịch sử.

Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này nếu anh giành được 4 hoặc 5 chức vô địch Champions League chứ? 

Chà, đây vẫn sẽ là một lựa chọn quá khó khăn. (Cười.)

Ở Pháp người ta đặt biệt danh cho anh là "Người máy", anh có biết điều đó không? 

(Cười.) Vâng, tôi đã nghe nói về điều đó. Và tôi thích nó. “Le Cyborg” (anh ấy nói bằng tiếng Pháp), nghe hay đấy.

Anh có nghĩ mình là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay không? 

Tôi nghĩ... (do dự.)… Đó là một câu hỏi gài bẫy tôi rồi... Tôi đang có phong độ tốt. Tôi có phải là người giỏi nhất không? Có thể. Tôi biết rằng Enrica (Tarchi, người phát ngôn của Haaland, có mặt trong cuộc phỏng vấn) muốn tôi cẩn thận trong câu trả lời của mình. (Cười.)

Anh có tin mình đoạt Quả bóng Vàng năm nay không? 

Tôi tin vào bản thân mình, tôi thực sự tin như vậy. Tôi biết mình vẫn còn có thể tiến bộ rất nhiều, tôi vẫn còn trẻ. Nhưng đúng vậy, tôi nghĩ năm nay tôi có cơ hội giành Ballon d’Or.

 

Top 5 ứng viên sáng giá cho giải Quả Bóng Vàng 2023 (Theo Skybet)

Messi (1/5 - đặt 5 ăn 1)
Haaland (10/3)
De Bruyne (50/1)
Rodri (50/1)
Harry Kane (60/1)
Kylian Mbappe (60/1)

 

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x