Trong một buổi chiều đầy khó khăn khác cho thầy trò Ruben Amorim, Erling Haaland lập cú đúp ở hai hiệp, xen giữa là bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu của Phil Foden.
Man United gần như không tạo ra mối đe dọa nào về phía khung thành đối phương. Tình huống Luke Shaw chuyền hỏng thẳng vào chân Haaland, để tiền đạo người Na Uy thoải mái băng xuống và ghi bàn thứ hai, đã phản ánh đúng bộ mặt bạc nhược của Quỷ đỏ.
Amorim đã tung ra một vài sự thay đổi nhằm xoay chuyển cục diện, nhưng tất cả chỉ khiến đội bóng trở nên rối loạn hơn. Trong 20 phút cuối, Man City liên tục xé nát hàng thủ Man United, và nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, họ hoàn toàn có thể biến trận derby này thành màn hủy diệt còn kinh khủng hơn nữa.
Không bất ngờ khi người hâm mộ Quỷ đỏ nổi giận với màn trình diễn tệ hại, đặc biệt nhắm vào hai cái tên cụ thể sau trận đấu tại Etihad.
Một CĐV viết: “Ugarte và Luke Shaw đúng là nỗi hổ thẹn”. Một người khác bình luận: “Chắc chắn Amorim phải biết rằng ông ấy không thể tiếp tục cho Ugarte đá chính nữa”.
Một CĐV khác nhận xét: “Luke Shaw chơi kinh khủng. Không hiểu sao anh ta vẫn được ra sân”. Một người bổ sung: “Luke Shaw có lẽ chỉ được đá vì anh ta thuận chân trái, hết lý do rồi”.
Thậm chí, trước khi Kobbie Mainoo được tung vào thay Noussair Mazraoui, một CĐV đã lên tiếng: “Tôi chịu đủ Ugarte rồi. Đưa Mainoo vào đi”.
Man United hiện có được 4 điểm sau 4 trận đấu mùa này, và tụt xuống vị trí thứ 14 trên BXH. Họ sẽ tiếp đón Chelsea tại Old Trafford vào thứ Bảy tuần tới trong một trận đấu chắc chắn sẽ rất quan trọng đối với Amorim và các học trò.