
Lammens rất trân trọng những lời hô vang của NHM MU khi so sánh anh với thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel của cú ăn ba 1999 và khiến MU gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế. Rất nhiều thủ môn đã đến và rồi đều thất bại như Mark Bosnich, Massimo Taibi, Roy Carroll và Tim Howard.
Phải đến khi ký hợp đồng với Edwin van der Sar vào năm 2005 và David De Gea vào năm 2011, MU mới tạm quên đi Schmeichel. Song trong vài mùa trở lại đây, thủ môn lại trở thành tử huyệt của MU với Andre Onana và Altay Bayindir đều thất bại trong việc trở thành người gác đền số 1.
Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU đã quyết định mua Lammens từ Royal Antwerp, người đã tạo ra tác động ngay lập tức cho đội bóng của HLV Ruben Amorim, khi góp công trong các chiến thắng trước Sunderland, Liverpool và Brighton. Nhờ thế, anh đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của các CĐV.
NHM đã hò reo cổ vũ Lammens bằng những câu hát: "Anh có phải Schmeichel tái sinh không” trong chiến thắng 2-0 của MU trước Sunderland, trận giữ sạch lưới đầu tiên của CLB trong mùa này. Tuy nhiên, Lammens đã bác bỏ sự so sánh này, khẳng định anh chỉ cố gắng giúp đỡ đội bóng.

"Tôi không nghe nhiều trong trận đấu nhưng sau đó tôi đã xem lại", Lammens nói. "Tôi không phải Schmeichel. Tôi chỉ là Senne Lammens đang nỗ lực hết mình để giúp đỡ đội bóng và chứng tỏ năng lực bản thân. Tôi phải chứng minh nhiều hơn nữa để chứng minh mình không phải Schmeichel”.
Khi Schmeichel ký hợp đồng với MU với giá hơn 500.000 bảng vào năm 1991, Sir Alex Ferguson đã mô tả mức giá đó vào năm 2000 là "món hời của thế kỷ", và thủ môn mũi đỏ này đã được IFFHS vinh danh là "Thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 1992".
Lammens không được đưa vào đội hình chính ngay lập tức sau khi chuyển đến MU. Cầu thủ 23 tuổi này đã theo dõi các trận đấu với Man City, Chelsea và Brentford từ ghế dự bị trong khi Bayindir vẫn giữ vị trí thủ môn số 1, trước khi tân binh của mùa hè này có trận ra mắt khi MU gặp Sunderland đầu tháng này.
Tuy nhiên, thủ môn người Bỉ tin rằng quyết định cho mình vài tuần để thích nghi với môi trường bóng đá Premier League của HLV Ruben Amorim là đúng đắn, anh nói: “Trước đây, chưa từng có ai nói về việc có một kế hoạch cụ thể nào cả", anh nói. "Luôn luôn là: thủ môn giỏi nhất sẽ được ra sân.

Nhưng lúc đầu, tôi gặp một chút khó khăn trong tập luyện. HLV đã nhận ra điều đó và cho tôi chút thời gian để thích nghi. Trận đấu đầu tiên là cơ hội hoàn hảo cho tôi. Từ đó trở đi, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tôi không thể tưởng tượng được một khởi đầu nào tốt hơn thế nữa”.
Lammens cũng khen ngợi 2 đồng đội mới tại MU là Harry Maguire và Matthijs de Ligt, và cho biết bộ đôi này đã đặt ra những tiêu chuẩn phòng ngự rất cao. Anh kể: "Maguire và De Ligt đều nói với tôi rằng tôi không cần phải là thủ môn xuất sắc nhất hay đặc biệt nhất, mà chỉ cần có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất để mang lại niềm tin cho đội bóng.
Điều đó khiến họ thoải mái hơn khi biết có người phía sau có thể đón những đường bóng đã lọt qua cặp trung vệ. Một trong những điểm mấu chốt của một thủ môn là hỗ trợ hàng phòng ngự bằng giao tiếp. Tôi tự hào về sự bình tĩnh và tự chủ. Nhưng khi cần thiết, tôi có thể gay gắt hoặc quát tháo đồng đội. Có cả 2 phẩm chất này là điều tốt đối với một thủ môn theo quan điểm của tôi".
Thủ môn trẻ này khẳng định rằng anh muốn trở thành huyền thoại của MU tầm cỡ như Schmeichel nhưng anh sẽ là chính mình chứ không phải phiên bản sao chép của ai, cho dù đó là Schmeichel, Van der Sar và De Gea. Trên hết, anh muốn có một sự nghiệp thành công và lâu dài tại MU.

























