Bóng Đá Plus trên MXH

Wayne Rooney 'ngó lơ' Ronaldo, chọn 'kẻ phản bội' là đối tác ưa thích nhất tại MU

02 giờ trước
Wayne Rooney mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ Carlos Tevez chứ không phải Cristiano Ronaldo mới là người đá cặp ăn ý nhất với anh trong màu áo Man United. Huyền thoại người Anh cho rằng mối liên kết đặc biệt giữa anh và Tevez trong hai mùa giải đã tạo nên “cơn ác mộng” thực sự cho mọi hàng phòng ngự tại Premier League.

    Rooney khẳng định Tevez là đối tác ăn ý nhất của anh trên hàng công

    Phát biểu trong chương trình The Wayne Rooney Show của BBC Sport, cựu đội trưởng Quỷ đỏ chia sẻ: “Tôi rất thích chơi bóng cùng Carlos. Lúc cậu ấy mới đến, báo chí nói rằng chúng tôi quá giống nhau và không thể đá chung. Nhưng chính điều đó khiến cả hai quyết tâm chứng minh ngược lại. Chúng tôi cùng nỗ lực, tranh chấp, chạy không ngừng và hiểu nhau rất nhanh. Một người đá số 9, người kia số 10 rồi hoán đổi linh hoạt. Cậu ấy chắc chắn là người tôi thích đá cặp nhất”.

    Từ năm 2007 đến 2009, Rooney và Tevez cùng nhau gánh vác hàng công Man United, kết hợp cùng Ronaldo tạo nên bộ ba hủy diệt giúp đội bóng giành hai chức vô địch Premier League liên tiếp và đặc biệt là Champions League 2008. Dù siêu sao người Bồ Đào Nha thường là tâm điểm, Rooney khẳng định chính Tevez mới là người giúp anh phát huy hết khả năng.

    Tevez, được mượn từ West Ham vào năm 2007, nhanh chóng hòa nhập nhờ phong cách thi đấu đầy máu lửa. Cả hai thường xuyên hoán đổi vị trí, pressing tầm cao và tạo áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương. Sự ăn ý ấy không chỉ đến từ chiến thuật mà còn xuất phát từ tinh thần đồng đội, sự hy sinh và khát khao chiến đấu, những giá trị làm nên bản sắc Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex Ferguson.

    Rooney không coi Ronaldo là đối tác ăn ý nhất dù đá chung lâu hơn so với Tevez

    Rooney nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ dựa vào bàn thắng hay thống kê. Điều quan trọng hơn là cách cả hai hiểu nhau, di chuyển vì nhau và cùng nhau chiến đấu”. Quả thực, dù chỉ thi đấu cùng nhau hai mùa, cặp đôi này đã ghi tổng cộng 47 bàn và để lại dấu ấn đậm nét về lối chơi tốc độ, mạnh mẽ và đầy cảm xúc.

    Điều thú vị là Rooney cũng thừa nhận anh không thực sự thích vai trò trung phong cắm thuần túy, dù từng ghi hơn 30 bàn mỗi mùa: “Tôi chơi số 9 hai mùa, ghi 34 bàn mỗi mùa nhưng cảm thấy buồn chán. Tôi muốn tham gia nhiều hơn vào trận đấu, muốn chạm bóng, phối hợp, chứ không chỉ đợi bóng trong vòng cấm”.

    Những chia sẻ này của Rooney không chỉ gợi nhớ một thời kỳ huy hoàng của Man United mà còn cho thấy giá trị của “hóa học” giữa các cầu thủ, điều đôi khi quan trọng hơn cả danh tiếng. Nếu Ronaldo đại diện cho sự hoàn hảo cá nhân, thì mối liên kết Rooney – Tevez lại thể hiện sức mạnh của tinh thần tập thể và sự tương đồng trong phong cách chiến đấu.

    Sau khi rời Old Trafford, Tevez tiếp tục hành trình qua Man City, Juventus, Boca Juniors và Shanghai Shenhua, trước khi giải nghệ năm 2022. Nhưng với Rooney, quãng thời gian sát cánh cùng Tevez vẫn là ký ức khó quên, một minh chứng cho thời kỳ Man United chơi thứ bóng đá vừa đẹp mắt vừa bền bỉ, khiến mọi đối thủ phải ngán ngẩm.

    Trung Nghĩa • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay