Bóng Đá Plus trên MXH

Giroud ghi bàn thắng muộn, Arsenal thoát thua ngoạn mục

05:19 ngày 04/01/2017
3 bàn thắng muộn của Alexis Sanchez, Lucas Perez và Olivier Giroud giúp Arsenal tránh khỏi 1 thất bại bẽ bàng trước đối thủ yếu hơn Bournemouth. Trận hòa 3-3 khiến Pháo thủ bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Chelsea và Liverpool.

    BÀN THẮNG
    Bournemouth: Daniel (16'), Wilson (pen 20'), Fraser (58')
    Arsenal: Sanchez (70'), Lucas Perez (75'), Giroud (90'+2)

    Thẻ đỏ: Francis (Bournemouth, 82')

    Arsenal bước vào trận đấu này với quyết tâm giành trọn 3 điểm khi mà đội nhì bảng Liverpool đã bị Sunderland cầm hòa. Nếu giành được chiến thắng trước Bournemouth, đội bóng của HLV Arsene Wenger không chỉ lấy lại vị trí thứ 3 đang tạm cho Man City "mượn", họ còn thu hẹp khoảng cách đáng kể so với Liverpool. Nhưng 90 phút trên sân Vitality đã khiến Arsenal phải toát mồ hôi mới kiếm về được 1 điểm.

    Được thi đấu trên sân nhà, Bournemouth liên tục gây ra khó khăn cho Arsenal. Phút 16, hậu vệ Charlie Daniels bình tĩnh loại bỏ Hector Bellerin rồi hạ nốt thủ thành Petr Cech ở góc hẹp bằng một pha sút bóng vào góc gần. 

    Chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi bị đối phương mở tỷ số, Arsenal tiếp tục nếm trái đắng khi Granit Xhaka vụng về đẩy ngã một cầu thủ Bournemouth trong vòng cấm ở phút 20. Trọng tài Michael Oliver ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền đạo Callum Wilson đã không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ thành Cech, qua đó nâng tỷ số lên 2-0 đầy bất ngờ cho đội chủ nhà. 

    Daniels đã có bàn mở tỷ số khá ấn tượng
    Daniels đã có bàn mở tỷ số khá ấn tượng
    Daniels ghi bàn mở tỷ số khá ấn tượng...

    Wilson
    Wilson
    ... trước khi Wilson giúp Bournemouth dẫn trước Arsenal với tỷ số 2-0 trong 45 phút đầu tiên

    Để thua 2 bàn khá đơn giản, Arsenal còn phải chịu tổn thất khi tiền vệ Coquelin không thể tiếp tục thi đấu và HLV Arsene Wenger buộc phải đưa Ox-Chamberlain vào thay cầu thủ người Pháp ở phút 28. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Arsenal dù rất nỗ lực nhưng không thể xuyên phá được hàng thủ chơi kỷ luật và tập trung của Bournemouth.

    Bước sang hiệp hai, hàng phòng ngự của Arsenal tiếp tục thể hiện sự kém cỏi trong khâu phòng ngự. Phút 58, lại là hậu vệ Bellerin mắc sai lầm khi để cho Ryan Fraser cướp bóng rồi dứt điểm gọn gàng ở góc hẹp và giúp Bournemouth tạo ra khoảng cách 3-0 khá an toàn với Arsenal.

    Fraser đã khiến Cech phải bó tay với pha dứt điểm hiểm hóc
    Fraser đã khiến Cech phải bó tay với pha dứt điểm hiểm hóc
    Fraser đã khiến Cech phải bó tay với pha dứt điểm hiểm hóc

    Không chấp nhận thất bại, Wenger buộc phải tung Lucas Perez vào sân để tăng cường thêm sức tấn công. Hiệu quả đến ngay tức thì khi ở phút 70, từ pha tạt bóng của Ox-Chamberlain, Alexis Sanchez băng vào đánh đầu dũng mãnh, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Arsenal.

    5 phút sau, Arsenal có một pha đập nhả tuyệt vời trong vòng cấm của Bournemouth và Perez là người dứt điểm cuối cùng với một cú bắt volley quyết đoán ở góc trái. Sau bàn thắng này, đội chủ nhà thi đấu bị động và liên tục có những pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương. 

    Phút 82, Simon Francis vào bóng bằng cả hai chân cực kì nguy hiểm với Aaron Ramsey và trọng tài Oliver buộc phải rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ này.

    Chiếc thẻ đỏ đáng trách của Francis
    Chiếc thẻ đỏ đáng trách của Francis
    Chiếc thẻ đỏ đáng trách của Francis

    Tận dụng lợi thế đó, Arsenal đẩy toàn bộ đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút bù giờ thứ 2. Tiền vệ tân binh Xhaka đã có pha chuyền bóng tốt cho Giroud đánh đầu ngược đẳng cấp, làm bó tay thủ thành Artur Boruc. Tỷ số được cân bằng 3-3 cho Arsenal và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

    Hòa rất may mắn trước Bournemouth, Arsenal đã không thể lấy lại vị trí thứ 3 trên BXH do kém Man City đúng 1 điểm (41 so với 42). Trong khi đó, Bournemouth xếp thứ 10 với 25 điểm sau 20 vòng đấu.

    Ở những trận đấu khác, Swansea đánh bại Crystal Palace 2-1, còn Stoke City vượt qua Watford bằng chiến thắng 2-0. Rạng sáng mai, trận đấu cuối cùng của vòng 20 sẽ diễn ra với trận derby London giữa Tottenham và Chelsea.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Bournemouth: Boruc, Francis, Daniel, Cook, Ake, Gosling, Arter, Stanislas, Fraser (Adam Smith 68'), Wilson (Brad Smith 90'+1, King (Surman 63').
    Arsenal: Cech, Monreal, Koscielny (Paulista 64'), Mustafi, Bellerin, Coquelin (Ox-Chamberlaien 28'), Ramsey, Xhaka, Sanchez, Giroud, Iwobi (Lucas Perez 63').

    Kết quả loạt trận vòng 20 Ngoại hạng Anh
    Bournemouth 3-3 Arsenal
    Crystal Palace 1-2 Swansea
    Stoke 2-0 Watford
    Tam Phong • 05:19 ngày 04/01/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • bongdabk 06:26 ngày 04/01/2017

      Có thể Arsenal không vô địch nhưng bạn không bao giờ lãng phí cuộc đời khi xem họ thi đấu.

      • Xuân Nam 09:00 ngày 04/01/2017

        Đồng ý với bạn, dù đội bóng mình yêu thích có thắng hay thua thì vẫn thích vẫn yêu. Tôi thích MU cơ nhưng rất tôn trọng Ars, Che... ấn tượng nhất kỷ lục 49 trận bất bại của Ars (02-03).

      • mập 09:27 ngày 04/01/2017

        hjhj,mình thik xem nhung tran đấu nhu đêm hôm kkk,năm nào cũng có ma kkk

      • an 11:56 ngày 04/01/2017

        Chuẩn. Thử hỏi chè xanh xem nửa thế kỷ mới có Pl,vậy thì bấy nhiêu năm ko có fan hâm mộ à. Liverpool cũng vẫn đang hồi tưởng thời hoàng kim của những năm thập niên 80 đó thôi. Ars mới có 12 năm đã là j,đã yêu rồi thì fải chấp nhận tất cả. Thân gửi các fan anti(chính xác thì trẻ trâu trẻ bò )xỉa xói vừa thôi

    • 4senal 06:27 ngày 04/01/2017

      Đúng quy trình rồi đấy

    • Hà Anh Hào 07:19 ngày 04/01/2017

      Bây giờ thì MU của tôi còn 3 điểm nữa là top 3 và 5 điểm nữa là top 2 rồi nhé. Hảy đợi đấy

    • Tuấn Nhân 08:01 ngày 04/01/2017

      Bó tay Arsenal, mùa này có khả năng nằm ngoài top 4, nguy cơ một mùa trắng tay nữa.

    • Nicky 06:19 ngày 04/01/2017

      Tiếp tục vì trí chủ 4 quên thuộc ka ka

    • nguyên Phước 06:37 ngày 04/01/2017

      Đúng là ko có Ozil thì Asr không làm nên trò trống gì . Không tăng lương thì mùa này Asr ngoài top 6 là cái chắc

    • Ken ars 07:41 ngày 04/01/2017

      Cám cảnh quá... một thước phim chiếu lại nhiều năm nên giờ ai cũng biết kết cục thế nào.

    • Fan 06:34 ngày 04/01/2017

      Đất lành chim đâu.cuối mùa này sang Trung Quốc dưỡng già được rồi giáo sư ạ

    • Hung 07:46 ngày 04/01/2017

      Sao Ars đá là toàn fan của chú 6 vào chém gió ko nhỉ. Bellerin giỏi công mà thủ dở quá. Anyway, chưa thua là đc, cuộc đua vô địch vẫn còn chia đều cho top 4 (chú 6 rùa thì khỏi đi nhé)

    • Chú 5 08:46 ngày 04/01/2017

      Các chú à. Năm nay là chú 5 rồi ko còn chú 4 nữa. Thân!

    • Lâm Dương 08:53 ngày 04/01/2017

      thoát chết như phim hành động.

    • phú anh 09:21 ngày 04/01/2017

      không chịu thay đổi tư duy bóng đá,không dám thay đổi hlv và lối chơi( bao năm vẫn vậy,dễ bị bắt bài.),không dám đầu tư mạnh tay để có lực lượng tranh tài thì làm gì có tư cách để tranh hùng.top 4 đã là một đặc ân rồi.

      • kid9 10:26 ngày 04/01/2017

        ông "phú anh" phán như rồng, bò vẫn là bò thôi. tư bản chỉ quan tâm tới lợi nhuận ngoại à.

    • andynguyen 08:15 ngày 04/01/2017

      chelsea lại tiếp tục hát bài cô đơn mình anh

    • Sônghồng 06:35 ngày 04/01/2017

      Chelsea vững mạnh tiếp tục chiến thắng 3-1 Tottenham nhè.

    • Fan Dortmund 10:37 ngày 04/01/2017

      ăn mừng kiểu bọ cạp luôn, làm như ghi bàn đem lại chiến thắng ấy, chỉ là gỡ hòa thôi mà, nó thể hiện tham vọng của 1 đội bóng nhỏ, thất vọng quá thím 4 ơi

    • Thái 06:29 ngày 04/01/2017

      Anh Tư vất vả quá!

    • Bùi Nguyên Châu 10:48 ngày 04/01/2017

      xin lỗi chứ Ars mà đỗi HLV 1 cái là chật vật như Mu liền.Mấy ông cứ ở đó mà k chịu thay đổi HLV

    • Ars 10:49 ngày 04/01/2017

      Khi ars thua hoặc là hoà. Mới thấy có nhiều người không ưa bóng đá đẹp.

    • Chú Tư 08:27 ngày 04/01/2017

      @bongdabk, xem cái đội nhà trẻ suốt ngày mua nhựa đường về lót cho các đại gia thì có gì mà đáng xem =)))

      • Thiện MU 10:07 ngày 04/01/2017

        tôi cũng thỉnh thoảng xem chúng chơi mấy cái trò trẻ con cho vui, đêm qua thấy thua 3 bàn không dám xem nữa sợ nó thua thêm sáng dậy thấy phi thường thật hòa 3-3 mà G12 ăn mừng như vô địch C1.

    • Minh 10:13 ngày 04/01/2017

      Mới tuần trước vừa xem biếm họa Wenger phát cáo khi Ars đánh mất số 4 .Và giờ nó lại quay về :))

    • mr,dinh 08:04 ngày 04/01/2017

      Đầu mùa thấy toàn 3 điểm , giữa mùa nhìn toàn hòa , cuối mùa loại toàn thua , năm nào cũng vậy , đầu thì voi đuôi là chuột .

    • long liv 08:23 ngày 04/01/2017

      Đúng chu kỳ

    • KBT 09:52 ngày 04/01/2017

      Arsenal thích t4 hơn ai hết. vì đó là mục tiêu của họ từ 12 năm qa.

    • Thái 10:51 ngày 04/01/2017

      Arsenal đá với AFC Bournemouth mà giật cái "tuýp" Arsenal thoát thua ngoạn mục ! Chả lẽ nhà báo ... Anh TƯ vậy sao???

    • ABC 11:07 ngày 04/01/2017

      TOP 6 DIEM DANH

    • Quắt 11:15 ngày 04/01/2017

      May cho Fan Arsenal

    • Võ hùng Dũng 13:59 ngày 04/01/2017

      Mình làm cho CA hộ khẩu vất vã quá, thay tên đổi họ liên tục khi thì Anh Tư rồi Anh Ba rồi Anh Hai và quay lại Anh Tư. Không phải như chị Sáu là ổn định mà CA còn khen nữa chứ. Chào chị sáu độ này làm ăn thế lào chị ?

    • tran binh 09:35 ngày 04/01/2017

      Cái đầu vàng Giroud lại ghi bàn

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay