Hành động của Luke Shaw thể hiện sự hèn nhát của M.U

Đỗ Trung Đỗ Trung
21:29 ngày 26-10-2020
Bản thân Bruno Fernandes cũng cảm thấy khó hiểu trong cách di chuyển của đồng đội Luke Shaw ở trận hòa 0-0 trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh vừa qua.

Mùa 2020/21, Man United vẫn chưa biết thắng trên sân nhà. Đây là khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ tại Old Trafford trong 48 năm. Ngoài ra, đây cũng là đội M.U đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng 4 lần trong hiệp 1 tại Old Trafford kể từ năm 1957.

Trước Chelsea, M.U của HLV Ole Gunnar Solskjaer một lần nữa trình diễn bộ mặt nhợt nhạt, bất chấp trước đó vài ngày, họ đã có chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của PSG ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League. Sau trận cầu đó, Solskjaer còn được báo giới tung hô, mô tả là bậc thầy chiến thuật.

Ở trận gặp Chelsea, Man United đã tung ra đội hình thi đấu y hệt trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle tại Premier League, với những Paul Pogba, Mason Greenwood, Alex Telles và Donny van de Beek ngồi dự bị.

Việc tân binh Telles không được sử dụng dù chơi tuyệt hay trước PSG cho thấy HLV Solskjaer đề cao nhiệm vụ phòng ngự hơn là dâng cao tấn công. Ông muốn Quỷ đỏ quan trọng không phải nhận thất bại rồi mới tính đến chuyện giành chiến thắng.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ M.U dường như không muốn thắng Chelsea. Họ tỏ ra hèn nhát và tình huống dưới đây của Bruno Fernandes đã bộc lộ điều đó. Cụ thể, ở phút 79, M.U được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Bóng bị hàng thủ Chelsea phá ra và lại tìm đến chân của Fernandes bên ngoài vòng cấm chếch bên cánh trái.

Fernandes ra dấu hiệu cho Shaw chạy xuống cánh trái đón đường chuyền của anh, nhưng hậu vệ này vẫn chỉ đứng yên một chỗ

Tuyển thủ Bồ Đào Nha trông chờ người đồng đội Luke Shaw chạy xuống nhằm thực hiện pha chồng cánh để thực hiện quả tạt hoặc đường căng ngang vào, qua đó mở ra cơ hội nguy hiểm cho M.U. Thế nhưng, mong muốn này của Fernandes đã không được đáp lại. Anh thậm chí còn giơ tay ra tín hiệu cho Shaw chạy xuống nhưng hậu vệ 25 tuổi vẫn đứng im một chỗ.

Chẳng rõ liệu Shaw có được chỉ đạo hạn chế tham gia tấn công hay không, song đây rõ ràng là một lối chơi tiêu cực và phần nào thể hiện sự hèn nhát. Trận gặp Chelsea là trận thứ 101 của Shaw ở Premier League cho M.U, nhưng anh chỉ sở hữu vỏn vẹn 7 đường kiến tạo, 4 trong số đó đến ở mùa giải 2018/19. Mùa trước, Shaw đã không có bất kỳ đường kiến tạo nào, và quả thực M.U đã bị tê liệt hoàn toàn khả năng hỗ trợ tấn công bên cánh trái.

Để so sánh, tân binh Telles đã có ít nhất 8 pha kiến tạo trong mỗi mùa giải thi đấu cho Porto. Tất nhiên, giải VĐQG Bồ Đào Nha không thể sánh bằng Premier League về chất lượng, nhưng M.U hiện sở hữu một hậu vệ cánh mang thiên hướng tấn công tốt, người có thể giúp họ biến hòa thành thắng thay vì một Shaw từ năm này qua năm khác vẫn vậy.

Đã đến lúc Solskjaer cần phải chấp nhận mạo hiểm để giúp M.U lột xác cũng như tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà. Trong bối cảnh này, Telles rõ ràng là một sự lựa chọn tuyệt vời bên hành lang cánh trái. Nếu ở tình huống nêu trên người đứng trên sân là Telles chứ không phải Shaw, có lẽ mọi chuyện đã có thể diễn ra theo chiều hướng khác cho Quỷ đỏ.

XEM THÊM

Kết quả Arsenal 0-1 Leicester

Phil Foden, hy vọng cuối cùng của Pep

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  •  Đội hình ngôi sao đắt giá đang 'ngồi chơi xơi nước' tại Ngoại hạng Anh Đội hình ngôi sao đắt giá đang 'ngồi chơi xơi nước' tại Ngoại hạng Anh

    Ngoại hạng Anh 2020/21 đã khởi tranh nhưng với nhiều cầu thủ, họ vẫn chưa có cơ hội chạm chân vào trái bóng. Dưới đây là đội hình đang bị phung phí tại Premier League mùa này theo định giá từ Transfermarkt.

  • Man City, cỗ máy ghi bàn... đời cũ Man City, cỗ máy ghi bàn... đời cũ

    Trong bối cảnh chung của thứ bóng đá thời đại dịch là khắp nơi ghi bàn xoành xoạch, thì cỗ máy ghi bàn mang tên Man City của Pep Guardiola lại bỗng dưng giảm hẳn công suất. Chỉ ghi mỗi trận một bàn trong suốt 3 vòng gần đây ở Premier League, Man City đã lộ thêm một vấn đề quan trọng?

  • McTominay & Fred: Cặp hắc bạch vô thường chuyên trị đại chiến McTominay & Fred: Cặp hắc bạch vô thường chuyên trị đại chiến

    Không phải ngẫu nhiên mà chỉ trong 4 ngày, cặp tiền vệ trung tâm của Man United không thay đổi dù đối thủ là PSG hay Chelsea. Scott McTominay và Fred đã chứng minh được sự hiệu quả khi chơi bên cạnh nhau.

  • Solskjaer đưa thông điệp về tương lai của Van de Beek Solskjaer đưa thông điệp về tương lai của Van de Beek

    Trước những ý kiến về việc Man United đang phí phạm bản hợp đồng mới mang tên Donny van de Beek, HLV trưởng đội chủ sân Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng nói về tương lai của ngôi sao người Hà Lan.

  • Rashford có xuất sắc hơn Ronaldo ở tuổi 22? Rashford có xuất sắc hơn Ronaldo ở tuổi 22?

    Marcus Rashford đang được xem là niềm hy vọng số 1 của Man United với rất nhiều kỷ lục từ khi còn rất trẻ. Nhưng những thống kê của anh có ấn tượng hơn Cristiano Ronaldo khi ở tuổi 22?

  • Aubameyang phong độ kém nhất trong 6 năm qua Aubameyang phong độ kém nhất trong 6 năm qua

    Pierre-Emerick Aubameyang đang có những ngày đáng quên nhất sự nghiệp của mình khi liên tiếp không thể ghi bàn ở Premier League và khiến Arsenal chìm nghỉm ở giữa bảng xếp hạng.

  • Kỷ lục chờ Kane & Son Kỷ lục chờ Kane & Son

    Chỉ cần có thêm một lần kiến tạo cho nhau lập công đêm nay, Harry Kane và Son Heung-min sẽ trở thành cặp tấn công ăn ý nhất lịch sử Tottenham. Và đấy là nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong tầm với của hai tiền đạo này.

  • Jose Mourinho: 'Người cởi mở' tại Tottenham Jose Mourinho: 'Người cởi mở' tại Tottenham

    HLV Jose Mourinho vẫn thường bị chỉ trích là một vị chiến lược gia quá thực dụng. Nhưng ở Tottenham, ông đang trở thành "Người cởi mở" khi biến các trận đấu của đội bóng này thành những bữa tiệc bàn thắng.

  • Pep Guardiola mập mờ, Man City sốt ruột chờ Pep Guardiola mập mờ, Man City sốt ruột chờ

    HLV Pep Guardiola từng cho biết rằng tương lai của ông tại Man City sẽ không ảnh hưởng đến các cầu thủ nhưng với việc toàn đội hình đang phân vân về vị trí thuyền trưởng ở mùa giải tới, và phong độ sa sút hiện tại, đã đến lúc chiến lược gia này cần sớm đưa đưa ra quyết định.

  • Pogba bắn ngoại ngữ như gió để thông dịch cho Cavani và Solskjaer Pogba bắn ngoại ngữ như gió để thông dịch cho Cavani và Solskjaer

    Tiền vệ Paul Pogba bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên cho tiền đạo tân binh Edinson Cavani để giúp ngôi sao người Uruguay hiểu rõ hơn ý đồ của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

  • Jamie Vardy: Sát thủ dành cho Pháo thủ Jamie Vardy: Sát thủ dành cho Pháo thủ

    Giống như Marcus Rashford với PSG, nhắc tới cái tên Jamie Vardy là Arsenal ám ảnh. Trong bất cứ thời điểm nào, dù Pháo thủ thăng hoa hay xuống dốc, bản thân Vardy phong độ cao hay chìm nghỉm, đôi bên vẫn phải cắt nhau đầy nghiệt ngã.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x