
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 88 trong trận hòa không bàn thắng của MU và Sunderland. Sau khi Bruno Fernandes đã chuyền bóng, Nilson Angulo bất ngờ vung tay từ phía sau và có tác động vào vùng cổ và mặt của đội trưởng MU.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha phản ứng dữ dội và yêu cầu VAR can thiệp. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi của Sunderland thậm chí không phải nhận thẻ vàng, còn tổ VAR cũng quyết định không vào cuộc.
Quyết định này khiến nhiều CĐV MU nổi giận trên mạng xã hội. Thông qua tài khoản X, một người phát đi thông điệp: “Sao Nilson Angulo không phải nhận thẻ đỏ được nhỉ? Cậu ta rõ ràng đã cố tình đánh vào mặt Bruno cơ mà?”. Người khác bức xúc: “Nếu đó là cầu thủ MU thì chắc chắn anh ta đã bị đuổi khỏi sân”.
Trong khi đó, cựu trọng tài Premier League là Mark Halsey lại có góc nhìn khác: “Nilson Angulo lao vào từ phía sau với cẳng tay đưa cao và có chạm vào vùng cổ, và mặt của Fernandes. Nhưng theo tôi, đó không phải hành vi bạo lực”.

Ông cũng cho rằng tổ VAR đã xử lý chính xác khi không yêu cầu trọng tài Stuart Attwell xem lại màn hình, và nhận xét Angulo “may mắn khi không nhận thẻ vàng vì sử dụng tay thiếu kiểm soát”.
Đáng chú ý, HLV Carrick khi được hỏi liệu Angulo có đáng bị đuổi hay không lại chỉ nói chung chung: “Thành thật mà nói thì tôi chưa xem lại tình huống đó. Bruno nói là có va chạm và cậu ấy không hề hài lòng khi trở lại phòng thay đồ. Các cộng sự của tôi trong ban huấn luyện MU cũng không vui với pha bóng ấy. Tôi thực sự đang cảm thấy hơi bối rối về những gì diễn ra, nên có lẽ tốt hơn là không nên nói quá nhiều về chuyện này nữa”.
Với việc vừa để Sunderland cầm hòa 0-0, Bruno Fernandes đã bỏ lỡ cơ hội san bằng kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một mùa ở Premier League. Anh hiện có 19 pha kiến tạo, kém thành tích 20 lần kiến tạo trong một mùa của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng một kiến tạo. Đây cũng là trận đấu cực kỳ bế tắc của MU, khi họ không có nổi cú sút trúng đích nào cho đến phút 93.























