Họa có điên mới thay Ten Hag dẫn dắt MU thời điểm này

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:52 ngày 02-11-2023
Tương lai của HLV Erik ten Hag ở MU đang bị đặt dấu hỏi lớn sau hai thất bại liên tiếp 0-3 chỉ trong ít ngày. Tuy nhiên, ngay cả khi sa thải chiến lược gia người Hà Lan, cũng không dễ để Quỷ đỏ có thể tìm được cái tên phù hợp ngồi vào "ghế nóng". Với bất kỳ HLV nào, việc dẫn dắt MU lúc này chẳng khác gì tự hủy hoại sự nghiệp.

Đúng như dự đoán ban đầu, sau mạch 3 chiến thắng trước các đối thủ yếu, MU đã quay lại trạng thái rơi tự do với 2 thất bại liên tiếp cùng tỷ số 0-3, lần lượt trước Man City tại Premier League và Newcastle tại League Cup. Nếu trận thua Man xanh là cái kết đã được phần đông nhìn thấu, thì trận đại bại trước Newcastle được xem như một sự sụp đổ hoàn toàn của Quỷ đỏ dưới thời Ten Hag. Rệu rã, vô hồn, buông xuôi, tất cả những gì tệ nhất đều được lột tả hết ở MU thời điểm này. 

Cách đây chỉ 2 hôm, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với beIN SPORTS, cựu HLV huyền thoại Arsene Wenger có ngầm ám chỉ MU đã hết thuốc chữa khi ông nói "không còn hi vọng nào cho đội bóng này". Nhiều người cho rằng, Wenger chẳng ưa gì MU nên mới phát biểu như vậy. Song sau thất bại ê chề trước Newcastle, "Giáo sư" hoàn toàn không nói quá. Quỷ đỏ thực sự đã hết hi vọng. Tập thể này hoàn toàn cạn kiệt cả niềm tin lẫn tinh thần. 

MU giờ chỉ còn là đống đổ nát.

Dĩ nhiên, Ten Hag là người đầu tiên phải gánh trách nhiệm, và cái giá đắt nhất mà ông phải trả không gì khác ngoài chiếc ghế ở Old Trafford. Rất đông cổ động viên đã kêu gọi MU sa thải Ten Hag càng sớm càng tốt, và điều này có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng chúng ta hãy thử suy ngẫm một chút. Liệu có HLV hiện tại nào dám thử sức với công việc tại Quỷ đỏ? Mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy điên rồ. Cập bến MU lúc này đồng nghĩa việc bạn được kế thừa... đống đổ nát, và có lẽ chỉ có thánh thần mới đủ năng lực đương đầu với điều đó.

Nói cách khác, tới MU nắm quyền trong bối cảnh hiện giờ chẳng khác nào bấm nút tự hủy. Chính Ten Hag chứ chẳng phải ai xa lạ đang được nếm trải điều đó. Dù vậy, sẽ thật bất công nếu trút bỏ mọi tội trạng lên đầu Ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan thực tế chỉ là một nạn nhân trong guồng quay "xay HLV" của MU. Khá nhiều HLV tên tuổi đã đến Old Trafford, từ Louis van Gaal đến Jose Mourinho, song không ai chịu nổi nhiệt. Như đã nói bao lâu nay, MU đã mục ruỗng từ bên trong, và họ cần một cuộc cách mạng đúng nghĩa thay vì nửa chừng xuân.

Trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất, MU đã chi ra hơn 400 triệu bảng chiêu binh mãi mã - con số không hề ít. Nhưng, nhìn vào đội hình Quỷ đỏ lúc này, chúng ta thu được gì? Sẽ là nặng lời nếu nói chỉ toàn "rác", song sự thật thì hay mất lòng. Ngoại trừ Bruno Fernandes thành công, tất cả chỉ đem đến sự thất vọng ê chề, nổi bật có thể kể đến Antony, Jadon Sancho, Mason Mount hay thậm chí cả Casemiro. MU đầu tư mạnh với số tiền lớn, nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất: chiến lược.

HLV nào đến MU thay Ten Hag lúc này chẳng khác nào hủy hoại sự nghiệp.

Ở Quỷ đỏ hiện giờ không có bất kỳ kế hoạch, chiến lược nào rõ ràng. Với cách làm kiểu ấy, có đầu tư bao nhiêu thì cũng chỉ "ném tiền qua cửa sổ", và mọi chuyện chính xác đang như vậy. Chẳng cần tìm đâu xa, Man City đã từng bước bỏ xa MU nhờ một chiến lược dài hạn đúng đắn và kiên định. Man xanh đâu có thiếu tiền, song ai cũng thấy họ mua cầu thủ nào là chất cầu thủ đó, trong đó mới nhất có thể nhìn thấy ở Jeremy Doku hay Josko Gvardiol. Hay như Chelsea, đội bóng này tuy đang gặp nhiều khó khăn, song có thể thấy họ cực kỳ kiên trì và có hướng đi rành mạch: chỉ tập trung mua những cầu thủ trẻ triển vọng nhằm hướng đến tương lai lâu dài.

MU có gì? Chúa mới biết. Vậy nên, họa có điên một HLV tầm cỡ nào đó mới nhận lời dẫn dắt MU trong nay mai nếu Ten Hag mất việc. Đến Old Trafford lúc này chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, và MU đang phải gánh chịu hậu quả do chính họ tạo ra.

MU 0-3 Newcastle

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x