
Vì sao Liverpool cần Jacquet?
Nhu cầu tăng cường hàng phòng ngự của Liverpool không phải điều mới. Virgil van Dijk đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, tương lai của Ibrahima Konaté (hết hợp đồng vào hè 2026) vẫn chưa rõ ràng, trong khi chấn thương liên miên khiến HLV Arne Slot thường xuyên thiếu lựa chọn ở tuyến dưới.
Trong bối cảnh đó, Liverpool đã nhanh chóng vượt qua Chelsea, Bayern Munich và nhiều ông lớn khác để giành chữ ký của Jacquet. Theo kế hoạch, trung vệ người Pháp sẽ tiếp tục thi đấu cho Rennes đến hết mùa 2025/26 trước khi chính thức cập bến Anfield vào tháng 7.

Nhưng điều gì khiến một cầu thủ chưa chạm mốc 100 trận cho đội một lại được định giá cao như vậy, được Liverpool chi tới 60 triệu bảng để đưa về sân Anfield?
Xuất thân và những bước đi đầu tiên
Jeremy Jacquet sinh ngày 13/7/2005 tại Bondy, vùng ngoại ô Paris – nơi từng sản sinh ra Kylian Mbappe. Khi Zinedine Zidane húc đầu Materazzi ở chung kết World Cup 2006 (ĐT Pháp thua Italia trên loạt đá luân lưu đầy may rủi), Jacquet thậm chí còn chưa tròn một tuổi.
Jacquet trưởng thành từ bóng đá phong trào, chơi cho đội bóng địa phương RC Joinville trước khi gia nhập học viện Rennes năm 2019. Một lần nữa, hệ thống đào tạo trẻ trứ danh của Rennes cho thấy giá trị, trong bối cảnh PSG tiếp tục bị chỉ trích vì để tuột mất những tài năng nội địa xuất sắc.

Bước ngoặt sự nghiệp
Năm 18 tuổi, Jacquet có cú nhảy vọt đáng kể khi ra mắt Ligue 1 trong màu áo Rennes vào tháng 1/2024. Ngay sau đó, anh được đem cho mượn tại Clermont, đội bóng đang chật vật trụ hạng. Dù không thể giúp Clermont ở lại Ligue 1, Jacquet vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực.
Rennes quyết định tiếp tục để anh tích lũy kinh nghiệm ở hạng Nhì Pháp, đặc biệt sau khi Jacquet được bầu chọn vào Đội hình tiêu biểu U19 châu Âu cùng tuyển U19 Pháp mùa hè 2024 (U19 Pháp thua U19 Tây Ban Nha ở trận chung kết). Tuy nhiên, đẳng cấp của Jacquet nhanh chóng vượt khỏi mặt bằng hạng Nhì.

Giữa mùa 2024/25, Rennes chấp nhận chi gần 1 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng cho mượn, gọi anh trở lại đội một. Kết quả là Jacquet đá chính 11/14 trận còn lại tại Ligue 1, góp công lớn giúp Rennes trụ hạng thành công và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11.
Được săn đón trên toàn châu Âu
Dù mới có 36 lần ra sân tại Ligue 1, Jacquet đã lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn. Arsenal từng xem anh là phương án thay thế Jakub Kiwior, nhưng Rennes kiên quyết giữ người và Jacquet cũng không quá mặn mà với đội chủ sân Emirates.
Bỏ lại sau lưng những tin đồn, trung vệ 20 tuổi duy trì phong độ ổn định, đá gần như trọn vẹn các trận đấu tại Ligue 1 mùa này (trừ 2 trận bị treo giò), có 5 lần khoác áo U21 Pháp và bắt đầu được nhắc đến như một phương án tiềm năng cho ĐTQG dưới thời Didier Deschamps.

Đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Liverpool xuất hiện và nhanh chóng trở thành đội duy nhất chốt được thương vụ.
Những điểm mạnh khiến Liverpool “xuống tiền”
Jacquet sở hữu bộ kỹ năng rất phù hợp với bóng đá hiện đại: thể hình lý tưởng (1m90), tốc độ, sức mạnh, khả năng đọc tình huống, không chiến và chơi chân tốt. Anh có thể đá trong cả sơ đồ 3 lẫn 4 hậu vệ, chơi lệch trái, lệch phải hoặc ở trung tâm hàng thủ.
Khả năng đánh chặn là điểm nổi bật nhất: Jacquet nằm trong nhóm trung vệ có số lần cắt bóng cao nhất châu Âu (1,69 lần/trận). Anh sẵn sàng dâng cao, áp sát nhanh và đoạt bóng trực diện - mẫu trung vệ rất phù hợp với Premier League.

Không chỉ phòng ngự, Jacquet còn nổi bật ở khâu triển khai bóng. Anh thường xuyên thực hiện những đường chuyền dọc xuyên tuyến, chuyển trạng thái nhanh hoặc tự mình dẫn bóng lên phía trên. Mùa này, Jacquet có trung bình 0,78 pha dẫn bóng tiến lên và 0,49 pha rê bóng thành công mỗi trận – những con số hiếm thấy với một trung vệ.
Trên không, anh cũng cực kỳ đáng tin cậy khi dẫn đầu Ligue 1 về tỷ lệ tranh chấp bóng bổng thành công (75,5%).
Những rủi ro còn tồn tại
Dĩ nhiên, Jacquet không phải không có điểm yếu. Thách thức lớn nhất là khả năng thích nghi với Premier League – môi trường khắc nghiệt hơn nhiều về tốc độ, áp lực và sự soi xét. Một cầu thủ càng được kỳ vọng lớn, rủi ro tâm lý càng cao.
Ngoài ra, lối chơi quyết liệt đôi khi vượt ngưỡng kiểm soát. Jacquet vẫn mắc lỗi vị trí, bị xoay người hoặc phạm lỗi không cần thiết. Chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp trước PSG là minh chứng cho sự non nớt còn tồn tại ở trung vệ này.

Tóm lại, Jeremy Jacquet chưa phải một trung vệ hoàn thiện, nhưng anh sở hữu nền tảng thể chất, tư duy và kỹ năng chơi bóng để vươn tầm đẳng cấp thế giới. Với Liverpool, 60 triệu bảng không chỉ là khoản chi cho hiện tại, mà là đầu tư dài hạn cho trụ cột hàng thủ trong 5-7 năm tới.
Nếu được phát triển đúng cách tại Anfield, Jacquet hoàn toàn có thể trở thành gương mặt kế thừa lý tưởng cho Virgil van Dijk trong kỷ nguyên mới của The Kop.

























