Jesus không còn muốn làm cái bóng của Aguero ở Man City

Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền cho tờ The Sun, Gabriel Jesus khẳng định anh đã sẵn sàng để bước ra khỏi cái bóng của người đàn anh Sergio Aguero và chiếm lấy vị trí tiền đạo số một ở Man City.
Jesus không còn muốn làm cái bóng của Aguero ở Man City

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Tháng 1 tới, Jesus sẽ kỷ niệm 3 năm ngày ra mắt Man City. Nhưng khi mà Sergio Aguero vẫn ghi bàn một cách đều đặn thì tiền đạo người Brazil vẫn chỉ là một phương án dự phòng ở vị trí tiền đạo; thi thoảng lắm anh mới được ra sân từ đầu trong vai trò người đá cặp với cây săn bàn chủ lực của đội bóng. Có những thời điểm Jesus thể hiện rất tốt, ghi bàn sòn sòn. Nhưng sau đó sẽ là một quãng thời gian dài khó chịu, căng thẳng vì phải đóng đinh trên ghế dự bị.

Dù thế nào, Jesus vẫn chỉ là “tiền đạo dự bị hay nhất thế giới”, như lời của Owen Hargreaves sau khi chứng kiến Jesus lập hat-trick ở Zagreb nửa tháng trước.

Nhưng Jesus tin rằng thời của anh đã tới. Ngay cả khi Aguero đã trở lại sau 1 tháng vắng mặt vì chấn thương gân khoeo, Jesus vẫn muốn được ra sân hàng tuần. “Trong mùa giải đầu tiên, tôi được ra sân rất đều đặn. Đó là mục đích của tôi khi tới đây, để được ra sân, ra sân, và ra sân”, Jesus tâm sự. “Nhưng sau đó, Sergio mới là người thường được ra sân. Tôi biết Sergio là một huyền thoại, là chân sút hàng đầu, là một người đàn ông, một người bạn tuyệt vời. Tôi thích anh ấy cả với tư cách cầu thủ lẫn một người bình thường”.

“Tôi biết Sergio có thể ghi bàn trong mọi trận đấu, vì anh ấy có tài năng và kinh nghiệm. Và mỗi lần Sergio ra sân tôi đều muốn anh ấy ghi được bàn thắng, nên tôi cứ chờ và chờ thôi. Tôi muốn được ra sân trong mọi trận đấu, nhưng thực tế đâu được như vậy. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ, toàn là những cầu thủ hàng đầu. Điều tôi đang làm là cố gắng tận hưởng thời gian được có mặt trên sân. Nhưng tôi cũng biết rằng Sergio không còn trẻ như tôi nữa, và tôi nghĩ rằng thời của mình đã tới. Giờ là thời điểm của tôi”.

Jesus tự tin có thể  giành vị trí đá chính  từ tay Aguero

Jesus nói rằng bóng đá là thứ duy nhất trên đời anh có thể làm một cách đàng hoàng. “Tôi chỉ muốn được ra sân và tiến bộ hơn”, anh nói tiếp. “Đó là những gì khiến tôi hạnh phúc, đó là những gì tôi trân quý. Nếu không chơi bóng, tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Rất khó khăn khi không được ra sân thường xuyên nhưng tôi biết rằng mình không thể đá chính trong mọi trận đấu. Tôi tôn trọng quyết định của HLV và tôn trọng bạn tôi Sergio, bởi vì anh ấy là một huyền thoại của đội bóng”.

Cuộc cạnh tranh vị trí sẽ trở nên khốc liệt hơn khi Aguero trở lại sau chấn thương. Nhưng nếu giữa hai người có xảy ra tình trạng kình địch, thì đó cũng là sự kình địch lành mạnh. Trên thực tế, không có ai giúp đỡ Jesus nhiều hơn Aguero. “Sergio giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ trong những cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, mà còn bằng những hành động của anh ấy trên sân tập”, Jesus nói. “Khi tôi chuẩn bị ra sân, anh ấy nói với tôi rất nhiều điều về trận đấu, về những khoảng trống, về các hậu vệ và thủ môn của đối phương. Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt”.

Với việc Aguero tái xuất từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Leicester, áp lực cạnh tranh sẽ trở lại với Jesus. Nhưng anh đã chọn rất đúng thời điểm khi “nổ súng” trước Bầy cáo, và gần như chắc chắn sẽ đá chính khi gặp Wolves đêm nay. Thật khó tin, bàn thắng vào lưới Leicester mới là bàn đầu tiên trên sân nhà của Jesus kể từ tháng 3/2019. Trong thời gian xen giữa, anh đã ghi được 21 bàn thắng cho CLB và đội tuyển Brazil.

Nhưng những thống kê không phải là mối bận tâm chính của Jesus. “Tất nhiên là tôi thấy vui, nhưng chỉ vì đó là một trận đấu quan trọng và chúng tôi phải thắng”, tiền đạo 22 tuổi nói. “Tôi không nghĩ nhiều về những thống kê. Tôi không bận tâm lắm về chúng”. Thực tế, mối bận tâm chính của Jesus lúc này là việc mẹ anh, Vera, và toàn bộ các thành viên trong gia đình sẽ tới Manchester để thăm anh vào dịp lễ năm nay. “Giáng sinh nào mọi người cũng đến ở với tôi”, Jesus nói, mắt ánh lên sự háo hức. “Với tôi, điều đó quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời”.

0. Jesus là tiền đạo dự bị hàng đầu thế giới nhưng không phải theo cách của Solskjaer ngày xưa. Vì trong 6 bàn thắng mà anh ghi được ở Premier League mùa này, không có bàn nào được ghi sau khi anh vào sân từ băng ghế dự bị. Một nửa trong đó được ghi ở 4 trận liên tiếp anh đá chính vừa qua.

“Lớn rồi vẫn bám váy mẹ”
Chơi bóng ở Manchester nhưng Jesus vẫn có cơ hội tận hưởng “không khí Brazil” mỗi ngày. Trong nhà anh lúc nào cũng có một đầu bếp người Brazil để chuẩn bị cho anh các món ăn theo hương vị quê nhà. Mẹ anh, Vera, thì cứ mỗi 2 hoặc 3 tháng lại bay sang Manchester để nấu ăn giặt giũ cho anh. Có đợt mẹ anh phải về Brazil lâu, trùng hợp làm sao Jesus lại chơi không tốt, thế là người ta nói rằng anh nhớ mẹ tới mức không đá được bóng. Và anh cũng chẳng phản đối.

Man City mua thần đồng người Serbia

Báo chí Serbia khẳng định Man City đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh để có được chữ ký của cầu thủ chạy cánh trái Milos Pantovic (ảnh). Cầu thủ 17 tuổi này đã gây được nhiều ấn tượng tốt trong 6 trận đấu ở vòng bảng giải Champions League Trẻ mà anh tham dự cùng Crvena Zvezda. Anh cũng đã được ra mắt đội 1 Crvena Zvezda ở mùa này và trở thành cầu thủ đầu tiên sinh trong năm 2002 làm được điều đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này trong bóng đá bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

  • Nhận định bóng đá Bochum vs Hoffenheim, 01h30 ngày 27/4 01h30 ngày 27/4: Bochum vs Hoffenheim

    Nhận định bóng đá trận Bochum vs Hoffenheim diễn ra vào lúc 01h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x