
Bàn thắng
Leeds: Stach (8'), Okafor (52'), Calvert-Lewin (56')
Burnley: Tchaouna (71')
Leeds nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra sức ép về phía Burnley. Ngay phút đầu, Noah Okafor đã treo bóng thuận lợi để Dominic Calvert-Lewin đánh đầu, nhưng tiền đạo người Anh chưa thể tận dụng. Dù vậy, lợi thế nhanh chóng thuộc về đội chủ nhà. Phút 10, Anton Stach tung cú sút xa chính xác, mở tỷ số sau tình huống có nhiều khoảng trống trước vòng cấm. Bàn thắng giúp Leeds kiểm soát thế trận và liên tục tạo thêm cơ hội.
Trong hiệp một, đội khách chỉ có vài pha phản công đáng chú ý nhưng không đủ sắc bén. Leeds duy trì thế trận chắc chắn và khép lại 45 phút đầu với lợi thế 1-0.
Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Daniel Farke tiếp tục đẩy cao nhịp độ. Phút 55, Dominic Calvert-Lewin có pha xử lý tinh tế bằng gót, tạo điều kiện để đồng đội căng ngang cho Noah Okafor dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, chính Calvert-Lewin ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 3. Tận dụng tình huống bóng bật ra, tiền đạo người Anh dứt điểm cận thành, ghi bàn thứ 13 tại Premier League mùa này, qua đó gần như định đoạt trận đấu.

Burnley không dễ dàng buông xuôi. Đội khách vùng lên và có bàn rút ngắn nhờ Loum Tchaouna, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. Những nỗ lực sau đó không đủ để tạo nên bất ngờ trước hàng thủ chắc chắn của Leeds.
Chiến thắng 3-1 giúp Leeds nối dài chuỗi bất bại lên 6 trận, đồng thời lần thứ hai mùa này có 2 chiến thắng liên tiếp. Đây là bước tiến quan trọng trong cuộc đua trụ hạng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.
Với phong độ hiện tại, Leeds đang cho thấy sự ổn định cần thiết. Họ sẽ hướng tới thử thách tiếp theo trước Tottenham ở vòng đấu tới với mục tiêu chỉ cần không thua là sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở lại Premier League.
Đội hình thi đấu
Leeds: Darlow, Bogle (James 90'), Ampadu, Struijk, Rodon, Calvert-Lewin (Gnonto 90'), Bijol, Stach (Aaronson 72’), Okafor (Nmecha 65’), Tanaka (Longstaff 72’), Justin.
Burnley: Dubravka, Walker, Hartman (Pires 65’), Esteve, Anthony, Humphreys (Amdouni 76’), Tchaouna, Ekdal, Flemming (Broja 76’), Ward-Prowse (Florentino 65’), Laurent (Hannibal 54’).





























