
BÀN THẮNG
Newcastle: Woltemade (4’, 20’)
Chelsea: James (49’), Joao Pedro (66’)
Bước vào trận đấu sớm nhất vòng 17 Ngoại hạng Anh, HLV Eddie How có bốn sự thay đổi người so với chiến thắng trước Fulham ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh giữa tuần. Với Chelsea, HLV Enzo Maresca thậm chí thay tới… 10 cầu thủ, chỉ giữ lại Moises Caicedo so với đội hình đã đánh bại Cardiff cách đây vài ngày.
Mặc dù có được đội hình mạnh nhất, nhưng Chelsea đã trải qua 45 phút đầu tiên trên sân St. Jame’s Park rất đáng thất vọng. The Blues có 4 cú dứt điểm, nhưng không một lần nào đi trúng khung thành đội chủ nhà với xG (bàn thắng kỳ vọng) rất thấp, chỉ… 0,24.
Với Newcastle, đội chủ nhà đang trong tình trạng khủng hoảng hàng thủ nhưng đã thi đấu cực chắc chắn và lối chơi pressing tầm cao đã giúp Chích chòe có được một trong những hiệp đầu tiên bùng nổ nhất từ đầu mùa. Ngay phút thứ 4, Nick Woltemade có pha đệm bóng cận thành sau tình huống Robert Sanchez cố gắng cản phá cú dứt điểm của Antony Gordon.
Đến phút 20, Gordon thực hiện đường tạt bóng đẳng cấp để Woltemade có pha chạm bóng bằng mũi giầy rất tinh tế hoàn tất cú đúp. Chân sút người Đức thậm chí có thể hoàn tất cú đúp ở phút cuối hiệp 1, nhưng pha chạm bóng từ đường chuyền của Gordon lại đi chệch cột dọc.

Bước sang hiệp 2, Chelsea đã “lột mặt nạ” và có được màn trình diễn bùng nổ. Phút 49, đội trưởng Reece James thực hiện cú đá phạt hàng rào đẳng cấp từ khoảng cách hơn 20m đánh bại thủ thành Aaron Ramsdale rút ngắn cách biệt cho The Blues.
Sau bàn thắng này, tinh thần thi đấu của Chelsea lên rất cao và liên tục có những tình huống bắn phá khung thành đội chủ nhà. Tới phút 66, thủ thành Robert Sanchez có pha phất bóng dài để Joao Pedro khống chế kỹ thuật, loại bỏ trung vệ Thiaw trước khi xâm nhập vòng cấm và xâu kim đánh bại Ramsdale cân bằng tỷ số.
Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục là những người nắm giữ thế trận tấn công và tung ra thêm nhiều cú dứt điểm nhưng không thể tìm kiếm thêm bàn thắng.
Với Newcastle, đội chủ nhà đã đánh mất hoàn toàn thế trận và không thể tạo ra nhiều tình huống tiếp cận khung thành thủ môn Robert Sanchez. Thậm chí, ngay cả khi HLV Howe thay mới toàn bộ ba ngôi sao tấn công thì Chích chòe cũng không thể tìm kiếm được bàn thắng ngoài những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Harvey Barnes, người đã khiến các CĐV Chelsea chết lặng với cú đặt lòng đi sát cột dọc ở những phút cuối trận.
Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Kết quả giúp Chelsea bảo toàn vị trí thứ 4, trong khi Newcastle vẫn nằm ở khu vực giữa BXH.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Newcastle: Ramsdale; Hall, Schar, Thiaw, Miley; Ramsey (Willock 89’), Tonali, Bruno; Murphy (Elanga 73’), Gordon (Barnes 72’), Woltemade (Wissa 73’)
Chelsea: Sanchez; Cucurella, Fofana, Chalobah, Gusto (Enzo 55’); Caicedo, James; Garnacho, Neto, Palmer (Andrey Santos 79’); Joao Pedro

























