Lampard đã 'dạy' lại Mourinho như thế nào?

Hà Trang
09:30 ngày 23-12-2019
Chữ thầy đã trả thầy nhưng không có sự bất kính nào ở đây, Frank Lampard đơn giản là chứng minh cho Jose Mourinho thấy mình mới chính là "người đặc biệt" vào lúc này ở Chelsea.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Chiến thuật

Trước khi gặp nhau, Chelsea thua tới 4 trên 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Tottenham thì ngược lại, thắng 4 trên 5 trận. Trước một đội bóng được gắn mác "hồi sinh" như Spurs, thầy trò Lampard với cơn khủng hoảng không hề nhỏ của mình làm gì có cơ hội tại sào huyệt của đối thủ? Đúng là cơ hội không thể từ trên trời rơi xuống, con người phải tạo ra.

Lampard đã làm như thế khi thay đổi đội hình từ 3-4-3 sang 4-3-3. Trong buổi họp báo trước trận, Lampard đã nói rất nhiều về sự nguy hiểm nơi hàng công Tottenham và ông đã gia tăng quân số để chia cắt Harry Kane với phần còn lại. Chưa dừng lại ở đó, Lampard còn cắt cử Marcos Alonso cùng Willian liên tục phá rối Serge Aurier. Việc khiến hậu vệ đối phương không biết nên theo kèm ai đã phát huy hiệu quả tối đa ở bàn mở tỷ số của Willian.

Alonso đã làm khổ Aurier

Về phần Spurs, hệ thống quen thuộc 4-2-3-1 của Mourinho đã không thích nghi kịp với thay đổi của đối thủ. Hậu vệ trái bất đắc dĩ Jan Vertonghen dù có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng gặp khó như Aurier khi đứng trước 2 lựa chọn kèm người, đặc biệt là lúc Cesar Azpilicueta thoát xuống biên. Chiến thắng 2-0 này của Chelsea và Lampard khiến ông thầy cũ Mourinho chỉ biết tâm phục khẩu phục.

Ngôn ngữ cơ thể

Mourinho cố xây dựng một hình ảnh điềm đạm khi làm HLV của Tottenham nhưng màn trình diễn của học trò dưới sân khiến ông bị kích động. Trong phần lớn hiệp 1, Mourinho thường xuyên phải trao đổi gắt gao với trợ lý Joao Sacramento.

Khi Lampard bật dậy khỏi ghế ngồi lúc thủ môn Paolo Gazzaniga phạm lỗi với Alonso, Mourinho chỉ cố bàn về thời gian bù giờ với trọng tài bàn Andre Marriner.

Mourinho dù muốn nhưng không thể giữ được bình tĩnh

Chỉ đến khi Son Heung-min nhận thẻ đỏ vì đạp vào ngực Antonio Ruediger, Mourinho mới cho thấy con người thật của mình. Ông gần như phát điên với phán quyết của trọng tài và dồn toàn bộ sự tức giận trong lần trao đổi với Marriner. Dẫu vậy, vẫn không có sự thù địch nào giữa 2 HLV và cả hai vẫn có thể bắt tay nhau sau trận.

Phản ứng của CĐV

Từng là biểu tượng của Chelsea, Mourinho đã chọc giận fan The Blues khi chuyển tới Man United và bây giờ là gã hàng xóm Tottenham. Thế nên, không bất ngờ khi các CĐV đội khách dành cho ông màn chào hỏi không dễ chịu. Sau bàn mở tỷ số của Willian, fan Chelsea đồng thanh trong vài phút: "Chết đi Mourinho".

Chelsea fan đã có một ngày hả hê

Lampard không nhận sự thù địch đến vậy từ fan Spurs. Trái lại, ông được ca ngợi qua các bài hát của fan đội khách với những thông điệp rất rõ ràng như "Super Frankie Lampard" hay "Mourinho không còn là người đặc biệt nữa". Đến cuối trận, Lampard dẫn các học trò ra ăn mừng với các fan và thậm chí còn ném luôn áo khoác vì sung sướng.

Watford 2-0 M.U: Quỷ đã hết 'đỏ'

Atalanta 5-0 Milan: Cái tát sỉ nhục màu đỏ-đen

Chelsea sắp sửa có Jadon Sancho với giá 100 triệu bảng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x