Vào đầu thế kỷ 21, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland, Ronan Keating, đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu với đĩa đơn "Life Is a Rollercoaster" (tạm dịch: Cuộc đời như một chuyến tàu lượn siêu tốc).
Hai thập kỷ sau, bài hát vẫn gây được cảm tình với những người yêu nhạc và các màn trình diễn của Man United cho đến mùa giải này là bằng chứng cho thấy bài hát vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.
M.U đã có khởi đầu tệ nhất trong 30 năm ở giải đoạn đầu mùa giải Premier League 2020/21. Họ chỉ thắng được 2 trong 6 vòng đầu, trong đó có 3 trận thua. Đau đớn nhất là thảm họa 1-6 ngay trên sân nhà trước Tottenham.
Nhưng ở đấu trường Champions League, Quỷ đỏ lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ toàn thắng 2 trận đấu trước 2 đối thủ rắn mặt nhất bảng đấu là PSG và RB Leipzig và tưởng như đã dễ dàng giành vé vào vòng 1/8 chỉ sau 4 lượt trận.
Nhưng những thất bại liên tiếp trước PSG và Leipzig trong 2 trận cuối đã khiến tham vọng đi tiếp tan thành bong bóng xà phòng. Từ chỗ là đội có lợi thế nhất, Quỷ đỏ đành cay đắng xuống chơi tại Europa League.
HLV Ole Gunnar Solskjaer đứng trước nguy cơ lớn bị mất việc. Nhưng bằng một phép thần kỳ, ông đã xoay chuyển tình thế một cách chóng mặt.
Từ sau trận thua đau 2-3 trên sân của Leipzig để bị loại ở Champions League, M.U đã lột xác hoàn toàn trong 2 tháng qua. Họ chỉ thua duy nhất đúng 1 trong 10 trận đã qua trên mọi đấu trường. Đó là thất bại 0-2 trên sân nhà trước Man City tại bán kết Cúp Liên đoàn.
Còn lại, Quỷ đỏ thắng tới 7 trận trước Sheffield United, Leeds United, Everton, Wolves, Aston Villa, Watford và Burnley. Có 2 trận hòa trong số này là trước Man City (0-0) và Leicester City (2-2).
Phong độ ấn tượng này giúp M.U leo thẳng lên ngôi đầu trên BXH Premier League, vượt qua đại kình địch Liverpool với 3 điểm nhiều hơn trước khi bước vào trận đại chiến trên sân Anfield vào Chủ nhật này.
Nhân tố quan trọng nhất trong chuỗi trận thăng hoa này đương nhiên là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục là linh hồn khi đã đóng góp tới 11 bàn và 7 kiến tạo tại Premier League mùa này. Quan trọng hơn, sự xuất thần của Fernandes là điểm tựa để các đồng đội cũng tiến bộ hơn.
Marcus Rashford nổ súng đều đặn trên hàng công (7 bàn và 7 kiến tạo sau 17 trận tại Premier League). Anthony Martial cũng dần trở lại hình ảnh của một sát thủ như mùa trước. Paul Pogba mang tới sự ổn định đáng ngạc nhiên sau những ồn ào đòi ra đi còn Eric Bailly bất ngờ đá như lên đồng để hợp cùng Harry Maguire thành bức tường thép nơi hàng phòng ngự.
Trong khi đó, những cầu thủ dự bị như Donny Van De Beek, Edinson Cavani và Alex Telles cũng sẵn sàng đóng góp cho đội nhà mỗi khi được tung vào sân.
M.U thực sự đang thăng hoa và trận đấu trên sân Anfield của Liverpool chính là bài kiếm tra khó khăn nhất đối với đoàn quân của Solskjaer. Đây sẽ là thời điểm để xác định xem liệu M.U đã thực sự vươn tầm để đón chào một bình mình mới, một chu kỳ thành công mới kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.
Hoặc nó cũng có thể là điểm kết của giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi của Quỷ đỏ. Và họ sẽ lại đi xuống, thất thường như bao năm qua...
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn