Ruben Amorim & Diogo Dalot
Thật khó tin khi hai giọt nước (nước trà và cà phê) Amorim và Dalot lại có chung dòng máu cafein và nhận nhau là họ hàng xa, "bắn đại bác cũng tới". Chỉ chưa đầy 1 năm sau khi Amorim dẫn dắt MU, HLV này đã nhận họ hàng với hậu vệ phải Diogo Dalot.
Cả hai đều là chắt của Carlos Dallot, một nghệ sĩ xiếc thế kỷ 19. Mặc dù Dalotl sinh ra ở Pháp, sự nghiệp của ông đã đưa ông đi lưu diễn khắp châu Âu trước khi định cư tại Bồ Đào Nha. Chẳng cần biết đúng sai, nhưng từ một cầu thủ bị NHM la ó vì chơi tệ, Dalot bỗng dưng trận nào cũng được đá.
Lionel Messi & Bojan Krkic
Hai cầu thủ ngoài điểm giao cắt chung là Barca, hóa ra cũng còn là kiểu anh em gặp nhau mỗi khi họp họ, giỗ tổ này nọ. Tuy nhiên, một đằng trở thành huyền thoại sống, còn một đằng trở thành bom tấn tịt ngòi cho dù đã có thời gian là đồng đội ở Barca. Có khi, nhờ Messi mà Krkic mới được Barca chú ý.
Bojan từng được coi là Messi tiếp theo, nhưng sự nghiệp của anh chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao như người họ hàng Messi, người được công nhận rộng rãi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại sau khi giành 8 danh hiệu Quả bóng Vàng và vô địch World Cup 2022.
Luka Modric & Mark Viduka
Cặp họ hàng này chí ít còn môn đăng hộ đối khi đều trở thành biểu tượng của 2 nền bóng đá. Tiền đạo người Úc, Mark Viduka, là anh em họ xa với Luka Modric, cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng 2018.
Cả hai đều chơi ở Premier League mùa 2008/09, khi Modric có mùa đầu tiên tại Tottenham và Viduka trải qua mùa cuối cùng tại Newcastle. Bố của Viduka chuyển đến Úc vào những năm 1960 và là anh họ của bố của Modric.

Philippe Coutinho & Juninho
Thập niên 1990, Juninho gia nhập Middlesbrough và đã làm mưa làm gió tại Premier League. Ông mang đến một phong cách bóng đá mới lạ, khiến NHM phải trầm trồ, rồi trở thành biểu tượng của CLB. Nhiều năm sau, Philippe Coutinho xuất hiện tại Liverpool và cũng đã tỏa sáng rực rỡ. Cả hai có quan hệ họ hàng và đều có thể làm nên những điều kỳ diệu với trái bóng trong chân.
Mario Balotelli & Obafemi Martins
Balotelli là một trong những nhân vật kỳ quặc nhất của bóng đá. Tuy nhiên, nếu bản chất hỗn loạn của anh có thể được tóm tắt bằng một màn ăn mừng mang tính biểu tượng trong bóng đá, thì có lẽ đó là qua những pha lộn nhào đầy kỹ thuật của Obafemi Martins. Cũng thật trùng hợp, bởi hai người này hiện có họ với nhau. Martins kết hôn với em gái của Balotelli và họ đã có một đứa con chung vào năm 2013.

























