
Donnarumma gia nhập Man City từ PSG vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng với mức phí 26 triệu bảng. Thời điểm đó, Trafford vừa bắt chính cả 3 trận mở màn Premier League 2025/26 và tin rằng mình đang có cơ hội cạnh tranh vị trí số một trong khung gỗ.
Trước đó, thủ môn 23 tuổi đã từ chối lời đề nghị của Newcastle United để tái gia nhập Man City từ Burnley với giá 27 triệu bảng, mang theo kỳ vọng sẽ khẳng định vai trò tại đội bóng cũ. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Donnarumma khiến anh phải cân nhắc lại tương lai.
“Tôi không lường trước được tình huống này sẽ xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi, nên bạn cứ phải tiếp tục thôi”, Trafford chia sẻ. Khi được hỏi liệu anh có ám chỉ thương vụ Donnarumma, Trafford thẳng thắn: “Đúng vậy. Chuyện đã rồi nên tôi sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày và chờ xem điều gì tới. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình”.
Thủ thành người Anh cũng khẳng định việc Man City chiêu mộ Donnarumma hoàn toàn không nằm trong dự tính khi anh đặt bút ký hợp đồng: “Không, không hề. Đây chỉ là một trải nghiệm khác trong sự nghiệp của tôi, và đúng vậy, đó là một bài học tốt”.

Theo Daily Mail Sport, Man City đã liên hệ với Donnarumma từ đầu mùa hè, nhưng PSG ban đầu yêu cầu mức phí lên tới 35 triệu bảng. Đến tháng 12, xuất hiện thông tin Trafford tìm kiếm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông do lo ngại nguy cơ mất suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh.
Trong khi đó, HLV Pep Guardiola được cho là đã trao đổi với Trafford rằng anh sẽ đóng vai trò quan trọng ở Cúp Liên đoàn và FA Cup, đặc biệt trong bối cảnh Stefan Ortega rời đội để gia nhập Nottingham Forest.
“Rõ ràng mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Vì vậy, tôi chỉ cần chơi tốt nhất có thể mỗi khi được trao cơ hội”, Trafford nhấn mạnh. “Cứ tính từng ngày một, làm việc chăm chỉ nhất có thể, và chuyện gì đến sẽ đến”.























-ngay-26-3-2026.jpg)


