
Stones từng giành "cú ăn ba", 6 chức vô địch Premier League và là biểu tượng cho vai trò hậu vệ hiện đại với khả năng dâng lên đá tiền vệ dưới thời Pep Guardiola.
Anh đặc biệt xuất sắc trong trận chung kết Champions League 2023 gặp Inter Milan, nơi Man City lần đầu lên đỉnh châu Âu. Tuy nhiên, chấn thương triền miên trong hai mùa gần đây khiến vai trò của Stones giảm dần, và đội chủ sân Etihad đã chuẩn bị sẵn phương án kế thừa.
Người được xem là bản nâng cấp trực tiếp cho Stones là Marc Guehi. Man City chiêu mộ trung vệ này từ Crystal Palace hồi tháng 1, và anh hòa nhập cực nhanh. Guehi không chỉ có kinh nghiệm ở Premier League mà còn sở hữu tố chất thủ lĩnh sau thời gian đeo băng đội trưởng của Palace.
Bên cạnh Guehi, Abdukodir Khusanov đã bùng nổ mạnh mẽ mùa này, trở thành một trong những trung vệ trẻ hay nhất giải đấu. Bộ đôi Guehi - Khusanov gần đây cho thấy sự chắc chắn và ăn ý, tạo cảm giác Man City đã sẵn sàng cho kỷ nguyên hậu Stones.

Ngoài ra, Man xanh vẫn còn chiều sâu đáng nể với Ruben Dias, người được xem là đội trưởng tương lai, cùng Josko Gvardiol - bản hợp đồng ổn định từ năm 2023. Khi cả hai sung sức trở lại, HLV Guardiola sẽ có 4 trung vệ cạnh tranh cho hai vị trí chính thức.
Chưa dừng lại ở đó, học viện của Man City tiếp tục cung cấp nhiều phương án kế cận như Max Alleyne, Stephen Mfuni hay Kaden Braithwaite, trong khi Vitor Reis và Juma Bah cũng đang tích lũy kinh nghiệm qua các bản hợp đồng cho mượn.
Vì thế, dù việc mất Stones chắc chắn là tổn thất về kinh nghiệm lẫn bản lĩnh, song Man City không rơi vào thế bị động. Họ đã chủ động xây dựng thế hệ phòng ngự mới từ trước, và Guehi nhiều khả năng chính là người được chọn để kế thừa vai trò của ngôi sao người Anh.
Nói cách khác, việc Stones ra đi là dấu chấm hết cho một chương huy hoàng, song Man City đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để viết tiếp chương tiếp theo. Hãy cùng chờ xem.



















-ngay-28-4-202.jpg)


