Thì ra, những hi vọng sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Tottenham và Plymouth chỉ là ảo mộng của fan Man City. Mọi thứ đã bị bóc mẽ một cách trần trụi tại City Ground. Khen Forest là thừa thãi bởi họ đã chơi thăng hoa trong cả mùa giải. Nhưng chê City thì không bao giờ đủ bởi có quá nhiều thứ cần phải nói.
Đây là một buổi chiều thi đấu khá cẩu thả của hầu hết các cầu thủ City, nhưng màn trình diễn của những winger bị soi xét kỹ lưỡng hơn cả. Vấn đề là cả Savinho và đặc biệt là Jeremy Doku đều là những cầu thủ rê dắt rất khéo léo, khiến người hâm mộ phấn khích. Tuy nhiên, họ thường xuyên gây thất vọng không kém với sự thiếu hiệu quả trong những pha bóng cuối cùng.
Tiếc nuối cho Erling Haaland khi trong mọi đường di chuyển sáng nước mà anh thực hiện, không có đường chuyền nào phù hợp từ những đồng đội trên hàng công. Hai cánh của City chơi rất thiếu sáng tạo và thường bị bắt bài.
Đây là một trận đấu mà Guardiola tung vào sân 4 cầu thủ dự bị để cố gắng làm mới màn trình diễn của City... nhưng không ai trong số họ là Jack Grealish. Cầu thủ chạy cánh người Anh đã đá chính trước Plymouth ở FA Cup cuối tuần trước và Guardiola nói rằng anh có thể thi đấu hôm nay.
Nhưng sau 7 ngày giữa 2 trận đấu, Grealish lại bị Pep ngó lơ. Dường như đó là một sự thừa nhận cho tuyên bố trước đó của Guardiola rằng Grealish đôi khi không có thể lực, hoặc thể hiện quá kém trên sân tập.
Cầu thủ 29 tuổi được trông thấy đi chơi ở cả Manchester và vùng đông bắc nước Anh cuối tuần trước và, nếu chỉ xét riêng lẻ, điều đó không thực sự là một vấn đề vì anh đã có 2 ngày nghỉ. Nhưng mặc dù Guardiola không muốn bình luận về vấn đề này trong cuộc họp báo trước trận đấu, việc lựa chọn đội hình cuối cùng có thể đã làm điều đó thay cho ông.
Man City có rất nhiều cầu thủ chạy cánh tốc độ, đơn cử như Doku, Savinho, Marmoush, chưa kể đôi lúc là Foden, Lewis và Nunes nhưng tất cả họ đều có vấn đề. Châm biếm thay, hình ảnh đại diện cho sự trì trệ của City lúc này lại là Grealish - bản hợp đồng 100 triệu bảng nhưng không có đất dụng võ.