Man City vs Burnley: Haaland tái xuất, Burnley muốn… ngất

TÙNG LÂM
17:56 ngày 31-01-2024
Trận đấu giữa Man City vs Burnley đêm nay sẽ đánh dấu sự trở lại của chân sút Erling Haaland sau 2 tháng vắng mặt. Đang "đói khát" cùng cực lại gặp được "con mồi" ưa thích, sát thủ người Na Uy được chờ đợi là sẽ có một đêm "điên loạn".

HLV Pep Guardiola đã xác nhận thông tin Haaland sẽ tái xuất trong trận đấu với Burnley trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày hôm qua. "Chắc chắn là cậu ấy sẽ được chọn," ông nói, "Đây sẽ là lần đầu tiên cậu ấy ra sân trở lại. Erling đã vắng mặt suốt hai tháng, một thời gian dài, nhưng cậu ấy đang cảm thấy rất ổn."

Từ khi tới Man City, tiền đạo người Na Uy chưa bao giờ phải nghỉ thi đấu lâu như vậy. Chính xác thì từ khi khởi nghiệp tới nay, đây là lần mà anh phải vắng mặt dài nhất vì chấn thương. Haaland bị đau bàn chân từ hôm 9/12, và tới hôm nay (31/1), là 53 ngày. Lần nghỉ dài nhất trước đây của anh là từ 24/1/2022 tới 7/3/2022, 42 ngày, và khi đó anh còn chơi cho Dortmund.

Trong 53 ngày ấy, Haaland đã lỡ mất 10 trận đấu của Man City, trong đó có 5 trận đấu ở Premier League và nguyên cả giải FIFA Club World Cup. Xét hiệu suất gần 1 bàn/trận của chân sút người Na Uy (19 bàn sau 22 trận trên mọi đấu trường), nếu không dính chấn thương, tài khoản của anh có lẽ đã có thêm ít nhất là 10 bàn thắng nữa.

Khó có thể nói là Man City "nhớ" Haaland. Trong 10 trận không có anh, City thắng tới 9 trận và hòa trận còn lại. Thậm chí nói là ngược lại cũng không sai. City vắng Haaland dường như còn dễ đá hơn. Trong 4 trận gần nhất ở Premier League mà Haaland góp mặt trước khi dính chấn thương, đoàn quân của Pep Guardiola để hòa 3 và thua 1. Tất nhiên còn phải xét đối thủ của City ở 4 trận đấu ấy đều là "thú dữ" (Liverpool, Chelsea, Tottenham, Aston Villa), nhưng ở vị trí của Haaland hay fan của cầu thủ này thì những thống kê ấy thật sự khó chịu.

Không ai ở Man City hạ thấp tài năng và tầm quan trọng của Haaland vì những thống kê đó. Nhưng bản thân cầu thủ người Na Uy thì hẳn là muốn làm một cái gì đó để chứng minh những luận điệu sau đó đều là vớ vẩn. Hai tháng chờ đợi là quá dài. Anh sốt ruột lắm rồi. Cuồng chân lắm rồi. Và Burnley sẽ là những người phải "trả giá".

Khổ thân Burnley! Bình thường với họ, Haaland đã là một con quái vật thực sự. Cùng với MU và Fulham, đội bóng tân binh này nằm trong nhóm những đối thủ bị Haaland chọc thủng lưới nhiều nhất (5 bàn). Vấn đề là để có được 5 bàn thắng này trước Burnley, tiền đạo 23 tuổi chỉ cần có… 2 trận. Một cú đúp ở vòng 1 Premier League mùa này. Và một hat-trick ở tứ kết FA Cup mùa trước. 

Bây giờ, khi Haaland đã chuyển sang chế độ "cuồng chân", sức mạnh nào có thể ngăn anh ta cày nát hàng thủ và mành lưới của Burnley đây?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x