“Vô thưởng vô phạt” là ở chỗ: hoàn toàn không có nghĩa lý gì, khi bảo Julian Nagelsmann đã lọt vào tầm ngắm của M.U - đơn giản vì nếu quả đang tìm người thay chỗ Ole Gunnar Solskjaer thì dĩ nhiên M.U phải nhìn vào... cả thế giới bóng đá, chứ đâu riêng gì Nagelsmann. Giả sử ai đó trong giới lãnh đạo M.U nói rằng họ không bao giờ mời Nagelsmann, hoặc chính Nagelsmann tuyên bố không bao giờ đến M.U, thì đấy may ra mới là thông tin có ý nghĩa. Ít ra, tin ấy sẽ loại bỏ một cái tên, trong mục cá cược về HLV tiếp theo tại Old Trafford.
Quả đang có mục cá cược như thế. Trong biểu giá hiện thời, Nagelsmann (tỷ lệ cược “1 ăn 20”) đang đứng dưới hàng chục cái tên khác: Gareth Southgate, Eddie Howe, Rafael Benitez, Arsene Wenger, Michael Carrick, Erik Ten Hag, Laurent Blanc, Brendan Rodgers, Max Allegri, Mauricio Pochettino... Ngoài ra, còn có... vài chục ứng viên khác nữa trong bảng giá, từ “cố nhân” Jose Mourinho cho đến Mikel Arteta vốn chưa bao giờ huấn luyện đội nào. Có cả Pep Guardiola lẫn Juergen Klopp. Đã bảo, M.U đang ngắm nghía cả thế giới. Ai cấm?
Theo Daily Mail, M.U đang thu thập thông tin về Nagelsmann trong những ngày này. Thật ra, thông tin cơ bản về Nagelsmann thì một cổ động viên trung bình đã biết rõ từ lâu rồi. Ông ta chưa từng chơi bóng đỉnh cao. Mới 28 tuổi, ông đã dẫn dắt Hoffenheim và trở thành HLV trẻ nhất lịch sử Bundesliga. Trẻ, và là một con số 0 to tướng về kinh nghiệm hành nghề, vậy mà Nagelsmann lại thành công vang dội. Không chỉ vực dậy Hoffenheim từ nguy cơ rớt hạng, Nagelsmann còn đưa đội này vào Champions League. Hiện thời, Nagelsmann đang dẫn dắt RB Leipzig ở Champions League. Mới 32 tuổi, Nagelsmann còn nhỏ hơn khối cầu thủ đang ở phong độ đỉnh cao trong bóng đá hiện thời.
“Thông tin về Nagelsmann” thật ra còn có những điều thiết thực hơn, để M.U nghiên cứu: ông ta chỉ mới trải qua 4 tháng đầu tiên trong bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2023 ở Leipzig. M.U cứ muốn là sẽ mời được Nagelsmann ư? Trong làng bóng Đức, RB Leipzig là điển hình mới nhất cho tình trạng “nhà giàu mới” rải tiền để có thành công. Đâu phải ngẫu nhiên mà đội bóng “vô danh tiểu tốt” này bỗng trở thành một thế lực đáng gờm chỉ trong một sáng một chiều ở Bundesliga, một bước nhảy vào Champions League, đồng điểm với gã khổng lồ Bayern Munich trong bảng xếp hạng Bundesliga hiện thời.
Ai cũng biết, gia đình Glazer sở hữu M.U trước tiên là để kinh doanh, nhà điều hành Ed Woodward cũng quản lý hầu bao M.U chủ yếu bằng bộ óc kinh doanh và nhãn quan tiền bạc, chứ ông ta gần như là kẻ ngoại đạo hoàn toàn về bóng đá.
Với loại người như Woodward, phải chi thêm một xu không đáng chi luôn là điều cần cân nhắc. Thà bảo ông ta muốn xin lỗi và mời Mourinho trở lại, may ra còn có cơ sở. Nhắm đến HLV trưởng của một đội bóng luôn sẵn sàng chi tiền không ghê tay, kiểu RB Leipzig, thì tuy có thể nghe không lọt tai, nhưng cứ phải nói: hơi... hỗn! Tất nhiên, xin nhắc lại rằng đây chỉ là tin đồn xuất phát từ tờ Daily Mail, chứ chưa thấy ông nào trong hàng ngũ M.U khẳng định họ muốn rước Nagelsmann thật.
Nagelsmann hướng đến điều gì? Như chính ông nhiều lần thừa nhận, Julian Nagelsmann ao ước đội bóng do ông huấn luyện sẽ có những đường nét giống như Barcelona. Nagelsmann xem Thomas Tuchel là thầy, còn Pep Guardiola là tượng đài mà ông sùng bái về mọi mặt. Ông muốn huấn luyện sao cho đội bóng của mình phải giữ bóng đến một mức độ không thể tốt hơn được nữa, như Barcelona của Guardiola ngày trước. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn