Man United: Trận thua Aston Villa là bài học cho thầy trò Ten Hag

TÙNG LÂM
15:16 ngày 08-11-2022
Có nhiều lý do có thể được sử dụng để giải thích cho thất bại của Man United trước Aston Villa. Nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất là thiếu kinh nghiệm. Cách Quỷ đỏ tiếp cận trận đấu này là không ổn, và cái sự không ổn ấy xuất phát ngay từ trận đấu với Real Sociedad cách đây ít lâu.

HLV Erik ten Hag một lần nữa bày tỏ sự thất vọng với các học trò sau trận đấu. Giận dữ thì đúng hơn. Vị HLV người Hà Lan nói trong phần trả lời phỏng vấn rằng, các cầu thủ của ông đã "không tuân theo những quy tắc trong phòng ngự và thất bại trong các cuộc chiến". Ông cũng ám chỉ việc các cầu thủ không có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tinh thần. 

"Nếu các cầu thủ thực hiện nhiệm vụ của mình với 100 phần trăm khát khao và cảm xúc, chúng tôi chắc chắn thắng trận này," ông nói, "tôi đã ở trong thế giới này đủ lâu và biết rằng các cầu thủ không phải là robot. Đôi khi những chuyện như thế này vẫn xảy ra. Đó là vấn đề tâm lý. Tuy nhiên nó là không thể chấp nhận được. Chúng tôi phải sẵn sàng cho mọi trận đấu và không được phép buông xuôi dễ dàng như vậy".

Điều khiến cho HLV Ten Hag không hài lòng nhất là Quỷ đỏ đã để thua ngay đầu của cả hai hiệp. Điều đó cho thấy, các cầu thủ không có được sự tập trung cao nhất. "Việc để thua ngay từ đầu hiệp hai sau một tình huống phản công cũng là điều không thể chấp nhận được," ông Ten Hag lại nói, "Các cầu thủ của chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm cả rồi. Họ lẽ ra phải đọc được trận đấu và có cách tổ chức hợp lý."

Cả HLV Ten Hag lẫn các học trò của ông ở M.U đều có lỗi ở trận thu bạc nhược trước Aston Villa

Một sai lầm lớn nữa của các cầu thủ M.U, theo phân tích của HLV Ten Hag, liên quan tới cách họ phản ứng khi tìm kiếm bàn gỡ. Luke Shaw và đồng đội đã không giữ được sự điềm tĩnh và luôn tạt bóng quá sớm, một lựa chọn mà theo HLV Ten Hag là "ngu ngốc". "Cách chúng tôi tạt bóng thật sự ngu ngốc", ông nói, "quá sớm và ở quá xa khung thành, lại với quá nhiều lực. Chúng tôi cần phải tạt bóng ở thời điểm phù hợp. Trong hiệp hai, chúng tôi đã tạt bóng quá sớm…".

Tất cả những phân tích của Ten Hag đương nhiên là không sai. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhà cầm quân này hoàn toàn "vô can" trong thất bại này. Một trong những lý do Man United không thể lấn át được Aston Villa hòng chiếm thế chủ động ngay từ đầu theo cách mà HLV Ten Hag mong muốn chính là các cầu thủ của họ không sung sức như đối phương. Đấy là điều dễ hiểu. Trong khi các cầu thủ Villa có tận 1 tuần nghỉ ngơi, thì 10/11 cầu thủ của M.U đá chính ở Villa Park cũng đã đá chính trong trận đấu với Sociedad ở Tây Ban Nha trước đó có 3 ngày. 

HLV Ten Hag có lẽ vẫn đánh giá chưa đúng sự khốc liệt của Premier League. Nên ông mới quyết định "tất tay" trong trận đấu với Sociedad nhằm kiếm ngôi đầu bảng ở Europa League, và tin rằng vẫn những con người đó lại có thể ra sân và có 3 điểm trước Aston Villa. Cách tư duy ấy có thể đúng với môi trường bóng đá Hà Lan ít cạnh tranh hơn. Nhưng ở Premier League thì chắc chắn là không đúng. Nếu không tin thì ông có thể hỏi những người đi trước như Juergen Klopp hay Pep Guardiola. 

Tất nhiên là Ten Hag sẽ không phải hỏi ai cả. Những thất bại như trước Aston Villa chính là câu trả lời. MU đang đi đúng hướng với Ten Hag. Nhưng con đường đi lên của họ sẽ không bằng phẳng. Không bao giờ bằng phẳng. Và tất cả phải sẵn sàng chấp nhận điều đó. 

Van de Beek gây thất vọng
Trận đấu với Aston Villa chứng kiến Donny van de Beek lần đầu tiên đá chính ở Premier League trong mùa giải này. Và đây cũng là lần đầu tiên tiền vệ này đá chính ở Premier League trong màu áo M.U sau… 701 ngày. Anh đá thay Bruno Fernandes bị treo giò. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan đã gây thất vọng. Anh vừa thất bại trong nhiệm vụ kiến tạo các pha tấn công cho Quỷ đỏ, vừa không hoàn thành nhiệm vụ pressing từ tuyến đầu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Nhà Vua ở Liverpool vẫn mang quốc tịch Ai Cập! Nhà Vua ở Liverpool vẫn mang quốc tịch Ai Cập!

    Trong bức tranh chung biển cả mùa giông bão của Liverpool, chỉ có một cầu thủ xứng đáng là ngọn hải đăng soi đường cho đồng đội. Không phải Van Dijk, Alisson Becker hay Jordan Henderson, người đó vẫn luôn là Mohamed Salah. "Vua Ai Cập" chưa hề rời đi đâu cả, anh vẫn ở đó để cai trị đế chế vinh quang của mình.

  • Ferdinand bảo vệ Ronaldo trước làn sóng chỉ trích Ferdinand bảo vệ Ronaldo trước làn sóng chỉ trích

    Trong lúc đang phải nhận vô số lời chỉ trích vì phong độ tệ hại, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Man United mới đây đã được đồng đội cũ của mình ở Man United là cựu trung vệ Rio Ferdinand bênh vực.

  • 3 ứng viên sáng giá có thể mua Liverpool 3 ứng viên sáng giá có thể mua Liverpool

    Fenway Sports Group - chủ sở hữu của Liverpool - mới đây đã rao bán CLB. Ngay lập tức xuất hiện 3 ứng viên tiềm năng có thể chi tiền tiếp quản The Reds trong tương lai gần.

  • Aston Villa: Ngày trở lại ấn tượng của Unai Emery Aston Villa: Ngày trở lại ấn tượng của Unai Emery

    HLV Unai Emery từng có những trải nghiệm không mấy đẹp đẽ ở Premier League khi thất bại với Arsenal. Đó có lẽ cũng là động lực chính để ông nhận lời dẫn dắt Aston Villa dù công việc ở Villarreal vẫn đang rất ổn. Nhà cầm quân này muốn thử chinh phục bóng đá Anh một lần nữa. Và lần này, có vẻ như ông đã đi đúng hướng.

  • Kulusevski rất quan trọng với Tottenham Kulusevski là vũ khí lợi hại của Tottenham

    Tottenham đã để thua Liverpool trong một trận đấu rất quan trọng đến cơ hội cạnh tranh vị trí trong tốp đầu Premier League mùa này. Nhưng trận thua của Spurs không phải thất bại toàn tập khi cá nhân tiền vệ Dejan Kulusevski đã chơi rất tốt với pha kiến tạo giúp Harry Kane rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 70, chỉ sau 2 phút anh có mặt trên sân.

  • Pháo thủ nay đã lớn Arsenal đáng gờm thật sự

    Lúc Arsenal đỉnh bảng gặp một Chelsea đang chật vật, thì cũng rất nhiều người không tin Arsenal chiến thắng, và đương nhiên càng không tin Arsenal ép Chelsea kinh khủng như thế. Bây giờ đã đến lúc thế giới phải thừa nhận: vì Pháo thủ nay đã lớn.

  • Cặp trung vệ trong mơ Saliba vs Gabriel Cặp trung vệ trong mơ Saliba vs Gabriel

    2 năm trước, cũng ở trận derby London tại Stamford Bridge, Arsenal ra sân với cặp trung vệ Mustafi và David Luiz - người chỉ thi đấu 26 phút trước khi nhận thẻ đỏ. Nhìn lại quá khứ, NHM Pháo thủ mới thấm thía mình đang may mắn như thế nào khi sở hữu "bức tường thép" William Saliba và Gabriel Magalhaes.

  • Ronaldo phạm lỗi nhiều hơn số lần sút trúng đích ở Premier League mùa này Ronaldo phạm lỗi nhiều hơn số lần sút trúng đích ở Premier League mùa này

    Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Man United được thống kê có số pha phạm lỗi nhiều hơn số lần anh sút trúng đích ở Premier League mùa này.

  • Chelsea: Sự kiên nhẫn không còn là xa xỉ Chelsea: Sự kiên nhẫn không còn là xa xỉ

    Dẫn dắt Chelsea từng là một trong những công việc màu mỡ, bẻo bở, nhưng bấp bênh nhất trong thế giới bóng đá.

  • Chủ sở hữu bất ngờ rao bán Liverpool Chủ sở hữu bất ngờ rao bán Liverpool

    Theo The Athletic, Liverpool đã bất ngờ được chủ sở hữu Fenway Sports Group (FSG) rao bán.

  • Arsenal không mua Tielemans, khó thành việc lớn Không mua Tielemans, Arsenal khó mơ vô địch

    Không phải ngẫu nhiên, HLV Mikel Arteta đang thúc giục ban lãnh đạo Arsenal chi tiền chiêu mộ Youri Tielemans ngay trong tháng 1 tới. Bản hợp đồng này có ý nghĩa then chốt, quyết định thành bại của Arsenal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x