
Hy vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài của Arsenal đã bị tổn hại nghiêm trọng vào Chủ nhật, khi họ để thua 2-3 trước một Man United đang hồi sinh ngay tại Emirates. Pháo thủ vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Lisandro Martinez, nhưng sau đó bị dẫn ngược bởi các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Bàn gỡ của Mikel Merino tưởng như đã cứu lại một điểm cho đội chủ nhà, cho đến khi cầu thủ vào sân thay người Matheus Cunha cứa lòng tuyệt đẹp ghi bàn quyết định ở những phút cuối.
Đây là thất bại sân nhà đầu tiên của Arsenal ở mùa giải này, đồng thời đánh dấu chiến thắng thứ hai liên tiếp của Michael Carrick kể từ khi ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Man United đến hết mùa. Kết quả này khiến khoảng cách giữa Arsenal với Man City và Aston Villa trên đỉnh bảng Premier League bị rút ngắn xuống còn 4 điểm, thổi bùng trở lại cuộc đua vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2023 Arsenal để thủng lưới 3 bàn trong một trận đấu, và là trận thứ ba liên tiếp họ không thắng tại Premier League.
Phát biểu với Sky Sports sau trận, HLV Mikel Arteta bày tỏ sự thất vọng: “Trước hết, bạn phải chúc mừng Man United vì chiến thắng. Thành thật mà nói, mọi thứ diễn ra theo một cách rất kỳ lạ. Chúng tôi hoàn toàn áp đảo trong 30 phút đầu, ghi bàn, tạo ra thêm hai cơ hội rất tốt, rồi lại biếu không cho họ một bàn thắng – điều rất không thường thấy ở chúng tôi. Điều đó làm thay đổi và xoay chuyển phần nào cục diện. Sau đó, chúng tôi hạ thấp tiêu chuẩn khi cầm bóng, trận đấu không còn trong tầm kiểm soát và họ có hai khoảnh khắc kỳ diệu. Phải ghi nhận họ, vì trong những trận cầu lớn, bạn cần những khoảnh khắc như thế”.

“Chúng tôi mang theo sự tiêu cực và thiếu đi sự trôi chảy cần thiết. Nhưng rồi chúng tôi thay đổi nhân sự, ghi bàn và ở tỷ số 2-2, bạn có thể cảm nhận được trận đấu đã mở ra. Mọi thứ thay đổi ngay lập tức, nhưng chỉ một đường bóng dài, một pha chuyền và Cunha ghi bàn. Rất đau đớn, nhưng bây giờ là lúc ở bên các cầu thủ, những người đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Tất cả đều muốn chiến thắng. Chúng tôi phải học từ điều này. Thất bại là một phần của chiến thắng, và chúng tôi phải chấp nhận nó, bởi các cầu thủ cần được nhắc rằng họ giỏi đến mức nào”.
Đội trưởng Martin Odegaard cũng thừa nhận Arsenal chưa đủ tốt trước Quỷ đỏ. Anh nói với Sky Sports: “Chúng tôi chơi không đủ tốt và cần thời gian để phân tích. Lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn, nhưng bây giờ là lúc phải gắn kết hơn, tiếp tục làm việc, thúc đẩy nhau và bật lại. Hiệp một chúng tôi là đội chơi hay hơn, ghi bàn và kiểm soát trận đấu nhưng lại để mất bóng quá nhiều. Chúng tôi gỡ hòa 2-2 nhưng rồi họ ghi bàn ngay sau đó”.
“Ở giải đấu này, mọi thứ không bao giờ dễ dàng. Tôi nghĩ chúng tôi đã chuẩn bị tốt, khởi đầu tốt, nhưng sang hiệp hai thì thế trận có phần thay đổi. Màn trình diễn rõ ràng cần phải tốt hơn và chúng tôi phải rút ra bài học, tiếp tục làm việc. Mỗi trận đấu đều là một thử thách lớn, đó là bóng đá. Chúng tôi vẫn đang dẫn đầu bảng, vì vậy phải tiếp tục tiến lên và phản ứng ngay lập tức, đó là liều thuốc duy nhất”.
Arsenal sẽ trở lại thi đấu tại Champions League gặp Kairat, dù đã chắc suất vào vòng knock-out. Ở Premier League, trận đấu tiếp theo của họ là chuyến làm khách tới Elland Road gặp Leeds. Đội bóng của Daniel Farke đang có phong độ khá tốt, chỉ thua một trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, dù từng bị Arsenal vùi dập 5-0 tại Emirates hồi đầu mùa.






















