
Dù Arsenal phải làm khách trước Wolves ở trận đấu sớm vòng 27, song thực tế không nhiều người nghĩ Pháo thủ sẽ sảy chân. Lý do bởi thầy trò Mikel Arteta vừa có cú hich tinh thần tốt sau thắng lợi 4-0 trước Wigan tại FA Cup, cộng thêm Wolves thực tế quá yếu khi chỉ đứng bét bảng với vỏn vẹn 9 điểm từ đầu mùa.
Tóm lại, một đội đang đua vô địch như Arsenal được dự đoán không thể mất điểm trước "miếng mồi thơm ngon" hiếm có khó tìm, đặc biệt trong bối cảnh Man City đang gây áp lực vô cùng lớn ngay phía sau.
Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Arsenal lại chỉ thu về trận hòa 2-2 khó tin trước Wolves tại Molineux, giúp "Bầy sói" thu về điểm số thứ 10 tại Premier League mùa này. Trên đỉnh BXH, Arsenal vẫn giữ vị trí số 1 với 58 điểm, song họ đứng trước nguy cơ bị Man City thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm sau vòng 27.
Theo thời gian, cách biệt giữa Arsenal và Man City ngày càng được kéo gần lại. Với nhiều người, việc Arsenal vấp ngã trước Wolves thật khó chấp nhận, nhưng nếu nhìn cả quãng thời gian vừa qua, có thể thấy chuyện này đến cũng rất tự nhiên, bởi Pháo thủ vốn đã "run lẩy bẩy" thay vì cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch tiềm năng.
Nếu nhìn vào các trận đấu tại Premier League mà Arsenal đã để thủng lưới từ giữa tháng 12 năm ngoái cho đến nay, chúng ta sẽ nhìn thấy một điểm chung, đó là thầy trò Arteta thường xuyên phải nhận đòn đau ở hiệp 2, cho thấy tâm lý bất ổn của đội bóng này.

Từng có giai đoạn, Arsenal tạo ra cách biệt tạm gọi là an toàn trước Man City, và về lý mà nói, Pháo thủ hoàn toàn có thể nới rộng điểm số trong bối cảnh đoàn quân của Pep Guardiola lao đao. Dù vậy, viễn cảnh ấy đã không xảy ra vì "căn bệnh" cũ của Arsenal lại tái phát.
Giai đoạn cuối mùa là thời điểm Arsenal và Man City thay nhau được đá trước, qua đó tạo áp lực lớn lên đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Man City đang làm tốt hơn nhiều so với Arsenal. Như đã nói, trận cầu trước "kho điểm" Wolves nhẽ ra là cơ hội tuyệt vời để Arsenal gây sức ép lên Man City, song giờ họ lại mang đến thêm niềm tin cho đối thủ.
Nếu Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26, đó chắc chắn sẽ là lần đăng quang kém thuyết phục nhất dưới kỷ nguyên của Guardiola tại Etihad. Ai cũng biết xuyên suốt mùa này, Man City chơi không hay với quá nhiều lần họ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Thế nhưng, nhờ sự giúp sức lớn từ Arsenal, Man xanh đang sáng cửa đảo ngược thế cờ hơn bao giờ hết.
Arsenal đang "trôi" và dâng "miếng mỡ béo ngậy" trước miệng Man City. Liệu Man xanh có "xơi lấy xơi để" không đây? Đáp án chắc chắn đã quá rõ ràng. Trước mắt, Man City sẽ hướng đến việc giành 3 điểm khi chạm trán Newcastle trên sân nhà Etihad vào rạng sáng ngày 22/2.
Một lần nữa, xin đội ơn Arsenal vì sự... tử tế của họ. Pháo thủ chẳng muốn ai bị bỏ lại phía sau.




















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


