Bóng Đá Plus trên MXH

MU: Bão đã qua, nhưng mái nhà cũng đã bay mất

    Trivela Chuyên gia vỉa má
    11:53 ngày 26/05/2025
    15
    Phát biểu của Ruben Amorim trong ngày chia tay mùa giải được xem là lời hứa hẹn cho “những ngày tươi đẹp sắp tới”. Nhưng fan MU còn đủ lạc quan để tin không?

    Từ ngày dẫn dắt MU, Ruben Amorim tỏ ra là một người tỉnh táo, và thẳng thắn. Sau khi khởi đầu với 3 trận bất bại, 2 trong đó là các chiến thắng, vị HLV người Bồ Đào Nha lập tức cảnh tỉnh: “Một ngày nào đó cơn bão sẽ tới.”

    Và rõ ràng là Amorim không đãi bôi. Bão đến thật. Đến sớm. Và đến một cách thật dữ dội.

    Sáu tháng sau lời tiên tri ấy của Amorim, MU kết thúc trong cảnh hoang tàn. Vị trí thứ 15 ở Premier League. Không danh hiệu. Những kỷ lục tồi tệ. Hy vọng cuối cùng là Europa League cũng tiêu tan sau một trận chung kết nhạt nhòa.

    Thật vậy, cơn bão đã đi qua. Chỉ có điều, nó cuốn luôn sự sắc bén của hàng công, sự chắc chắn của hàng phòng ngự, lối chơi, và cả danh dự, của MU theo gió.

    Rồi người ta cũng không biết rốt cuộc MU đang “xây dựng lại” hay “đập cho sập” nữa?

    Mỗi trận thua lại là một viên gạch long ra khỏi bức tường từng kiêu hãnh của Alex Ferguson.

    Amorim luôn ra rả về niềm tin vào “dự án” trong các buổi họp báo. Nhưng fan của đội thì đã bắt đầu tin rằng dự án của ông ta là... dự án tháo dỡ.

    Đội hình của MU giờ nát như giấy vệ sinh sau bão. Các cầu thủ ra sân thì mỗi người chơi theo một phách, như thể đang ở những vũ trụ song song chả liên quan gì tới nhau. Thứ duy nhất đồng bộ có lẽ là biểu cảm thất thần của ban huấn luyện, và sự chán nản của các CĐV trên khán đài.

    Cái hay nhất của Amorim có lẽ là khiến các fan MU thấy rằng người tiền nhiệm Erik ten Hag của ông ta hóa ra không hề tệ. Ít nhất Ten Hag còn đưa MU vào được top 4. Ít nhất thì MU của Ten Hag mỗi năm còn giành được 1 danh hiệu.

    MU của Amorim thì...

    Không danh hiệu. Không tương lai. Không bản sắc.

    Chỉ còn một CLB giàu truyền thống đang ngụp lặn trong vùng giữa bảng xếp hạng, nhìn hết đối thủ này tới đối thủ kia ăn mừng.

    Thế nên dù những phát biểu của Amorim tạo ra sự phấn khích nhất thời cho các CĐV MU đã nán lại Old Trafford tới những phút cuối sau trận gặp Aston Villa. Thì khi tỉnh táo lại, ai cũng thấy rằng đó là những phát biểu không hề có cơ sở.

    Một kiểu lạc quan tếu.

    Có thể là những ngày tươi đẹp đang tới thật. Nhưng là những ngày tươi đẹp cho các đội bóng khác.

    Còn MU thì sao? Có lẽ là thêm một cơn bão khác, lần này còn kinh khủng hơn…

    * Bạn thì sao? Bạn có nghĩ MU mùa giải tới có chút hi vọng nào không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình nhé!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 15
    Bình luận
    • Là fan của Mu với dòng máu quỷ mang trong người thì phải vững tin Mu sẽ hồi sinh mạnh mẽ ở giải hạng nhất nhé, sóng gió thì đã qua nhưng k còn gì cả từ niềm tin đến năng lực lại phải chuẩn bị hứng bão khi mùa giải mới đến. Leed đã trở lại và Sunderland cũng k lạ gì với nhiều fan hâm mộ nên khả năng rớt hạng mùa tới của Mu rùa cực cao

    • .. Mitlam 12:02 ngày 26/05/2025

      Bãi rác thì làm gì có mái nhà.

    • Victor Tran 13:00 ngày 26/05/2025

      Fans MU là những người thiếu tư duy và cổ hủ

    • Lam Minh Chanh 13:18 ngày 26/05/2025

      Khó cho ông Amorin vì dàn cầu thủ MU không có ai đủ giỏi để giữ lại làm nồng cốt cho mùa sau, nhưng đều là các cầu thủ không quá tệ để bán đi. Onana như trò hề, Maguire không đủ tầm để chỉ huy hàng thủ, Eriksen, Casemiro quá già và không đủ bản lĩnh để dìu dắt các cầu thủ trẻ như Mainoo, Granacho. 2 tiền đạo Hojlund, Zikree là những bản hợp đồng hớ, quá tệ để dẫn dắt hàng công

    • Football Team 13:08 ngày 26/05/2025

      " dột từ nóc"... mà còn có nóc đâu mà dột. Bán mua Rolex hết rồi.

    • Mạnh Dương 14:22 ngày 26/05/2025

      Bữa kêu TenHag 2.0 thì fan MU bay vào dislike. T fan Mu từ 2004 nhưng không muốn ngồi chung fan Rô Mu hiện tại. Xem kiểu ra vẻ ta đây cũng fan

    • Dybala 15:59 ngày 26/05/2025

      Kéo cho nó sập luôn đi chứ bám víu vào mấy cái cúp nước ngọt che mờ vấn đề bao năm qua, Rùa nát rồi phải cách mạng toàn diện!

    • Kiêm Tuấn 07:44 ngày 27/05/2025

      Man đần không quan tâm. Mất mái chứ mất luôn cái móng cũng vậy, ở hang thì cần gì mái nhà.

    • hallaybop 17:10 ngày 26/05/2025

      Khi Ten Hag mới về cũng ỉ ôi đội hình hiện tại không tốt , sau đó là 1 dự án vẽ trên giấy , rồi gieo hy vọng cho fan Mu . Giờ thì Amorim cũng giống như người tiền nhiệm xây dựng lại 1 hệ thống nhưng với nguồn lực hạn chế hơn , bán rồi mới mua . Nếu dự án này mà lại hỏng nữa thì hlv kế tiếp chắc ... vào sân tự đá .

    • BLV Quang Nguyen. 15:07 ngày 26/05/2025

      Hãy tin Amo, cậu ấy sẽ bị tống ra đường sau gần 3 tháng.

    • Quoc Nguyen Chi 13:19 ngày 26/05/2025

      Forever one 👍

    • MU ThịT Rùa 08:54 ngày 27/05/2025

      Người BĐN cũng tếu và biết tấu hài.

    • Nguyễn Hà 14:35 ngày 28/05/2025

      Nói đúng hơn là bão chưa qua mà nóc nhà đã bay mất, chắc gì mùa sau không nát hơn mùa này.

    • vU cUONG 15:36 ngày 02/06/2025

      Mục tiêu của MU là vô địch năm 2028, có lẽ đó là năm MU vô địch giải hạng Nhất.

    • Billy 07:02 ngày 01/06/2025

      Vì 2 cái danh hiệu cùi bắp nên níu kéo 10hag, hậu quả là 1 đội hình nát bét, để xử lý được hết chắc ít nhất 5 năm

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay