
Theo The Sun, MU vẫn chưa tiến hành thương thảo hợp đồng mới với Kobbie Mainoo, bất chấp việc giao kèo hiện tại của tiền vệ này còn thời hạn đến năm 2027. Quỷ đỏ có tùy chọn gia hạn thêm một năm, song việc chậm trễ đàm phán đang tạo ra thế giằng co không đáng có.
Mùa hè vừa qua, Mainoo từng đề đạt nguyện vọng ra đi theo dạng cho mượn khi không được trọng dụng dưới thời HLV Ruben Amorim. Anh không đá chính bất kỳ trận nào trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi kể từ khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Cựu tiền vệ Man United nhanh chóng trao lại niềm tin cho cậu học trò cũ và đưa anh trở lại đội hình xuất phát.
Carrick hiểu Mainoo hơn ai hết. Ông từng làm việc với tiền vệ này từ khi anh mới 13-14 tuổi. Thay vì gây thêm áp lực chiến thuật, Carrick chủ trương “ít can thiệp”, cho Mainoo không gian để lấy lại nhịp độ sau giai đoạn tâm lý nặng nề. Theo chiến lược gia người Anh, với một tài năng lớn, đôi khi điều quan trọng nhất là sự tin tưởng tuyệt đối.
Thực tế, Mainoo vẫn chưa phải phiên bản hoàn thiện. Anh còn cần cải thiện khả năng kiểm soát nhịp độ và tính ổn định trong các pha xử lý. Nhưng Carrick tin rằng quá trình phát triển phải diễn ra tự nhiên. “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, sở hữu tiềm năng khổng lồ”, ông nhấn mạnh.

Ở cấp độ ĐTQG, Mainoo đã có 10 lần khoác áo tuyển Anh nhưng chưa ra sân dưới thời tân HLV Thomas Tuchel. Lần gần nhất anh thi đấu cho Tam sư là ở chiến thắng 2-0 trước CH Ireland hồi tháng 9/2024. Dù vậy, Tuchel đã để ngỏ khả năng triệu tập trở lại, khẳng định Mainoo “vẫn nằm trong kế hoạch” nhờ sự linh hoạt chiến thuật hiện tại.
Trước mắt, tuyển Anh sẽ có các trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản vào tháng Ba, trước khi bước vào vòng bảng World Cup gặp Croatia, Ghana và Panama. Với Mainoo, đó có thể là cơ hội vàng để khẳng định vị thế.
Nhưng ở cấp CLB, câu hỏi lớn vẫn nằm ở bàn đàm phán. Man United sở hữu một viên ngọc quý của học viện. Vấn đề là họ có đủ nhanh và đủ quyết đoán để giữ chân anh hay không.


























