
Arsenal đã trải qua một đêm hú vía. Dù được chơi trên sân nhà Emirates và chỉ phải chạm trán đội bét bảng Wolves, thầy trò HLV Mikel Arteta rất nhọc nhằn mới bỏ túi 3 điểm. Có thể nói, Pháo thủ đã thu về một chiến thắng nghẹt thở mà ít người nghĩ đến trước giờ bóng lăn.
Phải chờ tới phút 70, Arsenal mới có bàn mở tỷ số sau tình huống đốt lưới nhà của thủ thành Sam Johnstone. Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên cao trao khi Wolves có bàn gỡ vào phút 90 nhờ công của Tolu Arokodare.
Đến thời điểm ấy, người hâm mộ Arsenal bắt đầu đặt câu hỏi về việc ai sẽ trở thành "vị cứu tinh" của đội bóng trong ít phút bù giờ ít ỏi còn lại. Đó là Bukayo Saka, Mikel Merino, Eberechi Eze hay Leandro Trossard? Dĩ nhiên, còn một cái tên cũng hiện diện trên sân song không nhận quá nhiều kỳ vọng: Gabriel Jesus.
Chẳng phải người hâm mộ đánh giá thấp năng lực của Jesus, mà là vì anh chỉ mới tái xuất sau ngót một năm ngoài ngoài do chấn thương. Con số chính xác là 325 ngày. Rõ ràng, khó có thể trông chờ quá nhiều từ một cầu thủ đã rời xa sân cỏ lâu đến vậy ở vài phút bù giờ cuối cùng. Thế nhưng, câu trả lời của Jesus lại đầy đanh thép.
Tiền đạo 28 tuổi người Brazil được HLV Arteta tung vào sân ở phút 81, thế chỗ Viktor Gyokeres. Dù nhận bóng không nhiều, Jesus vẫn hoạt động tương đối năng nổ. Anh tích cực di chuyển để tìm kiếm không gian cho bản thân cũng như tạo cơ hội cho các đồng đội.

Và rồi thời khắc định mệnh gõ cửa. Khi đồng hồ điểm phút 90+4, Saka thực hiện quả lật vào từ cánh phải. Bóng rót vào vòng cấm theo quỹ đạo rất đẹp và Jesus bật cao đánh đầu chéo góc tung lưới Wolves nâng tỷ số lên 2-1 khiến cả cầu trường Emirates như muốn nổ tung.
Dù ban tổ chức Premier League sau đó xác nhận bàn thắng ấy của Arsenal được tính là pha đốt lưới nhà của hậu vệ Yerson Mosquera, song công lao của Jesus rõ ràng rất lớn. Nó không chỉ giúp Pháo thủ thu về 3 điểm quý hơn vàng, mà chắc chắn còn mang đến sự tự tin lớn cho bản thân Jesus trong thời gian tới.
Có thể nói, đây là một màn trở lại ngoạn mục của Jesus. Anh đã xa rời sân cỏ thời gian quá lâu, và giờ cần những cú hích lớn về mặt tinh thần kiểu như trước Wolves để sớm tìm lại phong độ đỉnh cao. Cho đến nay, Jesus đã có cả thảy 98 lần ra sân trong màu áo Arsenal, sở hữu 26 bàn cùng 20 kiến tạo.
Chia sẻ về cảm xúc của Jesus trong ngày đặc biệt, tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard nói: "Đó là một buổi tối tuyệt vời với Gabby Jesus. Anh ấy khá xúc động trong phòng thay đồ sau trận. Ngay cả khi tôi trở lại sau chấn thương, khoảng 8 tuần hay hơn một chút, cảm giác được quay lại sân cỏ cũng đã rất đặc biệt rồi.
Nhưng Gabby đã phải nghỉ hơn 300 ngày, nên đó là một hành trình cực kỳ dài để có thể trở lại. Điều tuyệt vời là cách anh ấy thể hiện khi vào sân. Anh ấy tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức, suýt chút nữa thì ghi bàn. Thật tuyệt khi có anh ấy trở lại vì đó là một cầu thủ giỏi và một con người tuyệt vời.
Gabby đã làm rất nhiều điều cho đội bóng, ai cũng biết anh ấy sở hữu chất lượng phi thường, và anh ấy chắc chắn sẽ giúp chúng tôi rất nhiều".
Giờ đây, với Jesus, HLV Arteta sẽ có thêm một phương án đáng để tin tưởng trên hàng công trong hành trình chinh phục ngôi vương Premier League của Arsenal mùa này.



















_m.jpg)



