Ngoại hạng Anh 2019/20 quá ư đặc biệt

Vũ Qua
09:51 ngày 28-07-2020
Premier League đã trở nên lặp đi lặp lại và nhàm chán. Nhóm đầu bảng vẫn là những gương mặt cũ, nhóm cuối bảng, xuống hạng rồi lại thăng hạng cũng loanh quanh những cái tên quen thuộc. Những ngôi sao, những danh hiệu, những lời khen, những lời phàn nàn của HLV… đều chẳng gì mới mẻ.  

Nhưng mùa giải 2019/20 không giống như thế. OK, Liverpool đã vô địch và điều đó có thể không gây ngạc nhiên cho bất cứ ai về sự tiến bộ của họ trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng điều đó xảy ra giữa đại dịch, với cánh cổng Anfield bị khóa chặt, với những khán đài trống rỗng và Kenny Dalglish phải đeo khẩu trang khi trao Cúp.

Có lẽ, điều này sẽ được ghi nhớ trong một mùa giải kỳ lạ mà bóng đá đã thay đổi mãi mãi. Có những thứ chúng ta đã lãng quên, và có những điều chúng ta chưa từng thấy. Những chi tiết nhỏ thêm thắt vào đã biến mùa giải này trở nên cực kỳ khác biệt.

Chúng ta có thể tranh luận rằng, tại CLB Newcastle United, càng nhiều thứ thay đổi thì họ càng trì trệ. Nhưng hãy bắt đầu từ phản đề này tại một CLB đậm bản sắc địa phương, luôn có những câu chuyện hay ho, ví du như việc tặng miễn phí 10.000 vé nửa mùa cho CĐV vào hồi tháng 12/2019.  

Việc số lượng CĐV của Chích choè tăng đột biến đã phản ánh mức độ của cuộc khủng hoảng hiện nay của CLB dưới thời chủ tịch Mike Ashley. Mùa vừa qua, Newcastle đã gây sốc với bản hợp đồng kỷ lục CLB dành cho một trung phong, nhưng tân binh này lại có vẻ ghét việc ghi bàn.

Một Premier League đầy cảm xúc đã kết thúc

Chúng ta có thể hiểu sự thất vọng của Matt Ritchie, cầu thủ chạy cánh chỉ đóng góp 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ở mùa này nhưng lại nổi tiếng vì pha phấn khích sau khi Chích choè bất ngờ thắng Chelsea 1-0 và đá tung cột cờ phạt góc khiến nó bay cắm thẳng vào chỗ kín một CĐV đang ăn mừng.  

Nhân tiện nói về “chỗ kín”, giới CĐV của Chích choè cũng nổi tiếng về một vụ khác. Một fan cuồng của Newcastle đã bị cấm đến sân vì đã lôi “của quý” của mình ra quay như cánh quạt trực thăng ngay trên khán đài để ăn mừng chiến thắng 3-2 trước đối thủ Oxford, qua đó được lọt vào vòng 5 FA Cup.

Thế nhưng, bằng một phép màu nào đó, Newcastle đã kết thúc mùa giải ở vị trí 13 trên BXH. giữa bảng. Phép màu đó đã không xảy ra với Watford, đội bóng vừa xuống hạng mặc dù đã sa thải 3 HLV trong mùa này, và người bị trảm mới nhất là sau vòng 36.

Đầu tiên, HLVJ avi Gracia được gia hạn hợp đồng từ mùa 2018/19 bị đuổi việc sau 4 trận ở Premier League và bị thay thế bởi Quique Sanchez Flores, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã từng thất bại cũng tại CLB này cách đây 4 năm.  

Watford đã để thua 0-8 trước Man City và đó là trận đấu thứ hai của Quique. Lập tức, HLV này đã bị đuổi việc giống như Garcia. HLV thứ ba là Nigel Pearson sau đó đã đến và cải thiện vị trí của đội từ đáy BXH lên vị trí an toàn gần nhất. Tuy nhiên, số phận của ông cũng giống 2 người tiền nhiệm.

Một điểm bất thường khác là chỉ có 5 CLB Premier League đã thay HLV ở mùa này. Tuy nhiên Southampton vẫn không sa thải HLV Ralph Hasenhuttl dù ông này đã để khiến Southampton thua 0-9 trên sân nhà trước Leicester vào tháng 11/2019.

Rất may, Hasenhuttl không dẫn dắt Tottenham, CLB đã thực hiện đúng châm sống là “Dám là Làm”. Họ đã bổ nhiệm HLV Jose Mourinho thay cho Mauricio Pochettino và chứng kiến cuộc làm loạn của Eric Dier, hậu vệ trẻ đã phi lên khán đài để tẩn CĐV trong một trận đấu ở FA Cup.  

Chúng ta đang chứng kiến một tương lai mới của Ngoại hạng Anh

Cũng ở một CLB nằm tại Bắc London khác là Arsenal, thủ quân Granit Xhaka cư xử có giáo dục hơn Dier một chút khi chỉ chửi CĐV sau khi bị la ó vì phong độ thi đấu và bị thay người trong trận gặp Crystal Palace.

Trong khi đó, một trong những CLB cũ của Mourinho là Chelsea, đội bóng đã chi rất nhiều tiền để chạy giảm lệnh cấm chuyển nhượng trong 2 mùa, đã không mua cầu thủ nào trong thị trường chuyển nhượng tháng Giêng. Trước đó, Chelsea đón tiếp Ajax trong trận đấu có 2 thẻ đỏ và 1 quả penalty.

Tối hôm sau, Man City đã thoát hiểm khi hoà Atalanta 1-1 tại Champions League trong tình cảnh thủ môn chính Ederson bị chấn thương và thủ môn dự bị Claudio Bravo bị đuổi khỏi sân, khiến hậu vệ Kyle Walker phải làm thủ môn bất đắc dĩ trong 9 phút. Đây là “thủ môn thứ ba” có giá đắt nhất mọi thời đại.

Mùa giải này cũng là lần đầu tiên các trận đấu diễn ra vào tháng Sáu và tháng Bảy. Trước đó, một thứ mới lạ khác cũng đã diễn ra là kỳ nghỉ Đông đầu tiên tại Premier League. Nhờ đó mà HLV Juergen Klopp mới có thể dẫn dắt đội Một Liverpool thi đấu 2 trận ở 2 châu lục khác nhau.

Còn tiền vệ Jorginho của Chelsea cũng nhận được một lệnh treo giò 2 trận dài nhất lịch sử bóng đá. Án phạt của anh đến vào cuối tháng 2, sau khi nhận đủ 10 thẻ vàng ở Premier League, nhưng vì đại dịch COVID-19, nó chỉ kết thúc vào tháng 6 vừa qua.  

Nghỉ thi đấu lâu như thế, nhưng Jorginho không sợ mất suất tại ĐT Italia vì VCK EURO 2020 sẽ được tổ chức vào năm 2021 nhưng vẫn mang tên EURO 2020.

Trước khi lệnh cấm tổ chức bóng đá được ban hành, Man City trở thành CLB Anh đầu tiên kể từ năm 1991 bị UEFA cấm thi đấu tại châu Âu. Điều này khiến cho Chelsea và Man United sung sướng khi đứng thứ năm trên BXH vào thời điểm đó, họ vẫn có thể tham dự Champions League.  

Nhưng mới đây, CAS đã huỷ bỏ án phạt này sau khi Man City kháng cáo. Điều này đặt UEFA vào tình thế bẽ mặt và chiến lược “Công bằng Tài chính” của họ sẽ phải dựng lại từ đầu tại trụ sở Nyon của mình, nếu không muốn trở thành trò cười lần nữa.

Không chỉ Luật Công bằng Tài chính thất bại, cuộc cách mạng VAR của Premier League cũng bị ném đá cật lực. Ngay ở vòng đầu tiên khi bóng đá trở lại, VAR đã không phát hiện ra bóng đi qua vạch cầu môn tại Villa Park, một lỗi ngu ngốc chưa từng thấy trong 9000 trận trước đó.

Trên tất cả mọi thứ đã diễn ra, chúng ta coi điều gì là kỳ lạ thật sự? Luật thay 5 người thay vì 3 hay những lần nghỉ chiến thuật giữa mỗi hai hiệp hay trận đấu chỉ được chiếu trực tiếp trên truyền hình? Chắc chắn rằng, chúng ta đang chứng kiến một tương lai mới của bóng đá!

XEM THÊM

Bao lâu nữa M.U có thể vô địch Premier League?

M.U cần gì để thành công tại Champions League?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ở thời điểm này, chỉ Messi và Ronaldo xuất sắc hơn Bruno Fernandes Ở thời điểm này, chỉ Messi và Ronaldo xuất sắc hơn Bruno Fernandes

    Tân binh Bruno Fernandes đang có màn trình diễn vô cùng thuyết phục kể từ khi chuyển đến Man United. Theo thống kê từ ngày 1/2/2020, chỉ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là xuất sắc hơn anh.

  • 'Tổ kiến' của Ole Solskjaer 'Tổ kiến' của Ole Solskjaer

    Xưa kia có một thôn trang nọ sống bên sông. Để phòng ngừa lũ lụt, những nông dân ở đó đã xây một con đê. Một hôm, có một lão nông phát hiện ra tổ kiến nhỏ bỗng lan rộng dưới chân đê. Ông trở về làng báo cho mọi người.

  • Liverpool mùa 2019/20: Cuộc hẹn 30 năm cuối cùng cũng đến Liverpool mùa 2019/20: Cuộc hẹn 30 năm cuối cùng cũng đến

    Cố nhân chia tay, tưởng như mai sẽ gặp lại, ai ngờ chớp mắt đã 30 năm, là Liverpool và chức vô địch Anh. Ba thập kỷ dài như 300 năm, hàng vạn giọt lệ đã rơi của những thế hệ mất mát. Họ mừng mừng tủi tủi gặp nhau ở một trong những mùa giải kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá.

  • Khen Fernandes? Coi chừng... khen sai! Khen Fernandes? Coi chừng... khen sai!

    Tân binh hay nhất ở Premier League mùa này? M.U bây giờ thậm chí chẳng cần quan tâm cái đề tài hấp dẫn mà người ta đang bàn về Bruno Fernandes nữa. Suy cho cùng, đấy chỉ là cái “tiếng”, trong khi bản hợp đồng mang tên Fernandes đã là cái “miếng” vĩ đại, sinh lợi quá rõ ràng rồi.

  • Đoạt vé dự Champions League, nhưng M.U còn lâu mới là ứng viên vô địch Đoạt vé dự Champions League, nhưng M.U còn lâu mới là ứng viên vô địch

    Sau chiến thắng 2-0 trước Leicester, một mùa giải nhọc nhằn đã khép lại với M.U. Cú tăng tốc kể từ tháng 2 cùng sự xuất hiện của Bruno Fernandes đã giúp Quỷ đỏ có vé dự Champions League. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sau những gì đã thể hiện, M.U vẫn còn kém xa Liverpool và Man City.

  • Premier League vừa trải qua vòng đấu của những cuộc chia ly Premier League vừa trải qua vòng đấu của những cuộc chia ly

    Rồi cũng phải đến lúc chia tay. Ở đâu cũng vậy, bóng đá đỉnh cao càng là như vậy. Vòng đấu khép lại mùa bóng ở Premier League cuối tuần qua chính là lúc mà mạng xã hội xuất hiện tràn ngập những lời chúc nhau thành công, khi giới cầu thủ chia tay CLB của họ.

  • M.U cần gì để thành công tại Champions League? M.U cần gì để thành công tại Champions League?

    Man United đã đoạt vé trở lại Champions League sau 1 mùa giải vắng bóng, nhưng Quỷ đỏ còn rất nhiều việc phải làm để có thể đua tranh với các vì tinh tú tại sân chơi danh giá nhất châu lục cấp CLB mùa tới.

  • Klopp giành giải HLV hay nhất mùa giải 2019/20 Klopp giành giải HLV hay nhất mùa giải 2019/20

    Juergen Klopp của Liverpool mới đây bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi được nhận giải HLV hay nhất nước Anh mùa giải 2019/20 từ LMA (Hiệp hội các HLV chuyên nghiệp Anh).

  • Kết quả Cardiff 0-2 Fulham: Cựu sao Tottenham và PSG lập công, Fulham giành lợi thế lớn ở lượt đi Kết quả Cardiff 0-2 Fulham: Cựu sao Tottenham và PSG lập công, Fulham giành lợi thế lớn ở lượt đi

    2 pha lập công tới từ bộ đôi tiền vệ Josh Onomah và Neeskens Kebano đã giúp Fulham giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Cardiff City trong trận bán kết lượt đi vòng play-off thăng hạng Premier League 2020/21.

  • Hai hàng thải của Liverpool tìm được bến đỗ mới Hai hàng thải của Liverpool tìm được bến đỗ mới

    Bộ đôi cầu thủ Dejan Lovren, Adam Lallana đã rời Liverpool sau lễ đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh và tìm kiếm được những bến đỗ mới cho riêng mình.

  • M.U sẽ nâng giá hỏi mua Sancho cao hơn cả Pogba M.U sẽ nâng giá hỏi mua Sancho cao hơn cả Pogba

    BLĐ Man United vẫn chưa chịu bỏ cuộc dù lời đề nghị ban đầu trị giá 89 triệu bảng dành cho tiền vệ Jadon Sancho đã bị Dortmund từ chối. Theo tờ Daily Mail, Quỷ đỏ đang chuẩn bị quay lại với lời đề nghị mới hấp dẫn hơn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x