Bạn có khi nào tưởng tượng ra một kịch bản rằng Liverpool sắp ký hợp đồng với Virgil van Dijk của Southampton với một thương vụ kỷ lục. NHM phấn khích là điều dễ hiểu: bạn sắp đánh bại Man City, Chelsea và một số CLB lớn khác để có được hậu vệ được săn đón nhất giải Ngoại hạng Anh.
Rồi, gần như không thể giải thích được, mọi thứ trở nên tồi tệ rất, rất nhanh chóng. Đột nhiên, bạn phải đưa ra một tuyên bố xin lỗi Southampton rằng mối quan tâm của bạn dành cho Van Dijk đã kết thúc. Một cú đảo ngược tình thế ngoạn mục như vậy là một nỗi hổ thẹn lớn đối với một CLB có quy mô và tầm vóc như Liverpool. Thật nhục nhã!
Đôi khi chính cầu thủ thay đổi ý định, đôi khi chính CLB lại là người lật kèo. Premier League không hề thiếu những vụ đổ bể vào phút chót đình đám như thế.
Jon Obi Mikel đến MU
Mikel chưa bao giờ thực sự chơi cho MU. Tuy nhiên, trước khi gia nhập Chelsea vào năm 2005, Mikel đã ký hợp đồng với MU với gia 4 triệu bảng. Hai bên thậm chí còn tổ chức một cuộc họp báo nhưng rồi tất cả bổ chửng khi Mikel khoác áo Chelsea, đội đã trả 12 triệu bảng cho MU, cộng với 4 triệu bảng ban đầu cho CLB Lyn. Ở đầu kỷ nguyên Roman Abramovich, khoản tiền đó chỉ là muỗi.
Steven Gerrard đến Chelsea
Như chính Gerrard đã thừa nhận gần đây, Jose Mourinho rất muốn chiêu mộ anh từ Liverpool. Chelsea khi đó đã gần như có Gerrard vào năm 2005. Chỉ 6 tuần sau chức vô địch Champions League, Gerrard đã nói với CLB muốn ra đi, và cả thế giới đều biết rõ việc anh chuyển London. Nhưng chính tiền vệ này là người "quay xe" ở phút chót.
Willian đến Tottenham
Tottenham đã gần như ký hợp đồng với cầu thủ người Brazil này trước khi anh quyết định gia nhập Chelsea vào phút chót - nhưng bài hát thường xuyên vang lên tại Stamford Bridge đã tóm tắt mọi chuyện một cách thi vị hơn bao giờ hết “Willian ghét Tottenham nên đã đến Chelsea thay vì đến chuồng gà. Là lá la”.
David de Gea đến Real Madrid
Không phải chỉ có một lần quay xe trong trường hợp này, mà là hai. Đầu tiên, một tình huống kỳ lạ vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015, khi chỉ một chiếc máy fax không đáng tin cậy đã ngăn cản thương vụ De Gea chuyển từ MU sang Real Madrid. Sau đó, khi Real Madrid đã sẵn sàng chiêu mộ thủ môn số 1 Tây Ban Nha, thì HLV Zinedine Zidane đã thay đổi quyết định và quyết định dùng Keylor Navas.
Robinho đến Chelsea
Robinho chính là bản hợp đồng lớn đầu tiên trong kỷ nguyên mới của Man City. Nhưng trước đó, anh đã rất gần với việc ký hợp đồng với Chelsea, đến nỗi CLB đã bán những chiếc áo đấu in tên ngôi sao người Brazil. Nhưng rốt cục, tên của Robinho lại in trên áo của Man City.
Pedro đến MU
Vụ Pedro là thời điểm mà nhiều người hâm mộ MU đang rất ghét Edward Woodward. Vào tháng 8/2015, Woodward đã bay đến Barcelona để hoàn tất thỏa thuận với Pedro. Chỉ còn chút bút mực nữa là xong, các CĐV đã háo hức chờ đợi chữ ký của nhà vô địch World Cup 2024.
Nhưng anh đã không bao giờ đến. Chelsea đã nhanh chóng nhảy vào hớt tay trên. Người đại diện của Pedro tuyên bố MU đã "ngủ quên" trong quá trình đàm phán.
Arjen Robben đến MU
Đúng vậy, lại một thương vụ nữa chứng kiến màn đổ bể phút chót khiến đối tượng từ MU sang Chelsea. Robben đã đồng ý rời PSV sang MU vào năm 2004, anh và bố đã được đưa đi tham quan Old Trafford và Carrington. Họ đã được đảm bảo về số trận anh sẽ ra sân. Và rồi… Robben bị HLV Claudio Ranieri và CEO Peter Kenyon thuyết phục bằng một câu chuyện hay hơn ở Chelsea.
Wayne Rooney đến Chelsea
Wayne Rooney đã rất gần với việc rời MU vào hè 2013. Sir Alex Ferguson đã xác nhận rằng việc tiền đạo này muốn ra đi. Chelsea đã 2 lần hỏi mua và việc chuyển nhượng sắp hoàn tất. Nhưng hoá ra, đó chỉ là màn kịch để Fergie giữ chân Rooney ở lại Old Trafford.