Pep Guardiola: 'Con lợn' may mắn của làng túc cầu

Hà Trang
00:58 ngày 19-05-2019
Làm được điều chưa ai làm được, bản thân chuyện đó đã nói lên đây là một người đặc biệt. Đã đặc biệt lại còn may mắn, thử hỏi ai so sánh được với Pep Guardiola lúc này?
Pep Guardiola: 'Con lợn' may mắn của làng túc cầu
Chẳng phải đợi đến khi những antifan chê bai, người ta đã biết Pep may mắn. Trong tiếng Catalunya, "Guardiola" có nghĩa là con lợn đất - một vật đựng tiền tiết kiệm, biểu trưng cho sự may mắn. Trong tên đã có "may mắn" thì không may mắn mới lạ.

Pep may mắn thế nào? Cụ thể trong trận chung kết FA Cup với Watford là thấy rõ. Roberto Pereyra có cơ hội mở tỷ số nhưng không chiến thắng được Ederson. Vincent Kompany để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài Kevin Friend đứng ngay gần, trận đấu có sử dụng VAR, nhưng không có quả penalty nào được xác định. 

Giữa rừng hậu vệ cao lớn của đối phương, hai cầu thủ nhỏ con David Silva và Raheem Sterling... đánh đầu phối hợp trong bàn thắng đầu tiên. Bị "Vua bóng đá" Pele... ám quẻ khi chúc những người đồng hương thi đấu tốt, Gabriel Jesus bị cướp bàn thắng ngay trên vạch vôi nhưng là bởi... Sterling.

Đấy là còn chưa kể chỉ nhìn vào cái tên của 2 CLB tham gia trận chung kết là biết chênh lệch như thế nào. Man City quá mạnh, so với cả Top 6, chứ đừng nói là Watford. Vậy nên danh hiệu thứ 3 trong mùa giải đến như lẽ tất yếu.

Sila mở màn bữa tiệc bàn thắng của Man City
Sila mở màn bữa tiệc bàn thắng của Man City

Sir Alex vĩ đại - người từng giành "cú ăn 3" trong đó có Champions League, đã nói giành "cú ăn 3 quốc nội ở Anh là không thể". Thật vậy, bóng đá xứ sương mù đầy rẫy sự khó lường, quyết tâm phá hoại ngày vui của các đại gia nằm trong máu từng đội bóng nhỏ. Như Watford, họ đã đợi 35 năm - gần một nửa đời người, để được tham dự lại một trận chung kết nên đừng nghi ngờ về mức độ quyết tâm.

Vậy nhưng điều mà Sir Alex nói không thể thì Pep bảo có thể. Mới chỉ đến Manchester 3 năm, Pep đã lập nên quá nhiều thứ tưởng chừng không thể. Vô địch Ngoại hạng Anh với số điểm kỷ lục, giúp Man City đăng quang 2 năm liên tiếp và trở thành đội đầu tiên thâu tóm trọn vẹn 3 danh hiệu quốc nội trong cùng một mùa giải.

Trong lãnh thổ nước Anh, coi như Pep đã leo đến tận cùng vinh quang. Để giải mã về thành công này, người ta có thể một lúc lược ra hàng trăm lý do thuận lợi, tựu chung lại bằng từ "may mắn" dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Nhưng nếu chỉ cần làm HLV của Barcelona, Bayern Munich và Man City là tự khắc thành công, có lẽ Gerardo Martino, Carlo Ancelotti hay Manuel Pellegrini đã không bị sa thải. Nếu Pep chỉ sống bằng may mắn, Man City đã không bị loại khỏi Champions League bởi Tottenham.

Cuộc sống luôn rất công bằng, khi thấy một người có đủ may mắn, nó sẽ tự điều chỉnh để anh ta lại không may vào một lúc nào đó. Và cho đến khi Pep Guardiola vẫn còn thành công, thì có lẽ ông đã chịu đủ chuyện không may trong quá khứ, hoặc ông không may mà đang sống bằng thực lực của mình. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x