
Lời khen đó được đưa ra trong bối cảnh Man City đang nỗ lực bám đuổi Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Arsenal đang dẫn đầu BXH với khoảng cách 7 điểm so với Man City và cũng đang dẫn đầu BXH vòng bảng Champions League nhờ thắng cả 7 trận đã đấu.
Đội bóng của Mikel Arteta cũng đang thi đấu tốt ở các giải đấu cúp quốc nội và đang cạnh tranh để giành cú ăn 4 lịch sử; họ đang dẫn trước Chelsea 3-2 ở trận lượt đi Cúp Liên đoàn và sẽ tiếp đón đội bóng Hạng Nhất Wigan Athletic ở vòng 4 của Cúp FA.
Trận thua 0-2 trước MU cuối tuần trước đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Man City tại Premier League lên 4 trận, và sau đó là trận thua sốc 1-3 trước Bodo Glimt tại Champions League hồi giữa tuần. "Tôi biết lý do tại sao chúng tôi đang gặp khó khăn lúc này", Guardiola nói.
"Tôi biết rằng, việc chỉ có 13 điểm ở Champions League là một thảm họa. Hãy nhìn xem bao nhiêu đội đang có 13 điểm, không ít trong số đó là những đội bóng mạnh nhất thế giới. Đối với Arsenal thì không sao, nhưng đối với Man City thì đó là một thảm họa do tiêu chuẩn của chúng tôi rất cao".

Như thế, lời khen của Pep rõ ràng mang hơi hướng “khen đểu’. Bởi không một ai khen đối thủ hay nhất thế giới nhưng lại có tiêu chuẩn thấp hay không vô địch cả. Nhưng rất nhanh, Pep đã chuyển sang vấn đề của Erling Haaland.
Haaland gần đây gặp khó khăn trong việc ghi bàn, chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 8 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, và cầu thủ người Na Uy đã xin lỗi NHM sau trận thua ở đấu trường châu Âu giữa tuần. "Haaland không có gì phải xin lỗi cả", Guardiola nói trên trang chủ CLB.
Khi được hỏi về khối lượng công việc của Haaland trong lịch trình bận rộn, Guardiola nói: "Tại sao chúng ta lại nói về chủ đề đó một lần nữa? Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Ở Bodo, chúng tôi có 11 cầu thủ vắng mặt. Aston Villa cũng vậy, Tottenham cũng vậy. Không chỉ riêng chúng tôi. Cậu ấy cần duy trì thể lực”.





















