
Khi Thierno Barry hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 3-1, Guardiola chỉ lặng lẽ quay về ghế, ngồi xuống, uống nước và nhìn xa xăm. Khoảnh khắc ấy nói lên tất cả, khi ông tin rằng trận đấu đã tuột khỏi tay, và có lẽ cả cuộc đua vô địch cũng vậy.
Man City từng kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng chỉ trong khoảng 15 phút mất tập trung, họ đánh mất mọi thứ. Dù Erling Haaland và Jeremy Doku kịp gỡ lại một điểm, cú sảy chân này vẫn mang đến lợi thế cực lớn cho Arsenal - đội giờ đây nắm quyền tự quyết.
Khi được hỏi về màn trình diễn của Man City, Pep nói: "Rất tốt. Hiệp một thực sự rất, rất tốt. Trận đấu diễn ra chặt chẽ và cực kỳ khó khăn với thể chất của các cầu thủ. Hiệp hai, chúng tôi để thủng lưới nhưng đã trở lại, và họ tạo ra đúng chất một trận đấu kiểu Anh, rất quyết liệt trong các pha tranh chấp. Nhìn chung, chúng tôi đã có một màn trình diễn rất tốt".

Chia sẻ về cuộc đua vô địch với Arsenal, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận: "Hòa vẫn còn tốt hơn là thua. Tất nhiên, chúng tôi muốn chiến thắng. Chúng tôi thi đấu vì điều đó và đã cho thấy mình là một tập thể như thế nào. Chúng tôi đã cố gắng làm tất cả. Các cầu thủ đã chơi đầy quyết liệt.
Giờ thì nó không còn nằm trong tay chúng tôi nữa. Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì không. Chúng tôi còn 4 trận tại Premier League. Những trận đấu đó sẽ khá tương tự và rồi chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra".
Rõ ràng, Guardiola có thể hài lòng với tinh thần phản kháng của Man City, nhưng ông hiểu rõ những phút mất kiểm soát như vậy ở giai đoạn quyết định là không thể chấp nhận. Và trong một cuộc đua sít sao, đôi khi chỉ một khoảnh khắc sụp đổ cũng đủ định đoạt cả mùa giải.
























