MU vừa bị kình địch Man City vùi dập 3-0, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 14 ở Premier League. Đội bóng của Amorim mới chỉ giành 4 điểm sau 4 trận mở màn mùa này và đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn.
Theo thống kê, cựu thuyền trưởng của Sporting có tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV chính thức của MU kể từ Thế chiến II, chỉ đạt 36,17%, với vỏn vẹn 8 chiến thắng sau 31 trận Premier League kể từ lúc ông thế chỗ Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái.
Để so sánh, Ten Hag có tỷ lệ thắng 54,7% trong thời gian dẫn dắt MU. Quỷ đỏ hiện trải qua khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 1992/93 song vẫn chưa có kế hoạch sa thải Amorim, người còn hợp đồng đến năm 2027. Theo Manchester Evening News, HLV người Bồ Đào Nha vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo.
Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong vài tuần tới, khi MU sẽ lần lượt gặp Chelsea, Brentford và Sunderland đang có phong độ cao, trước khi phải hành quân đến sân Anfield của Liverpool - đội đang dẫn đầu Premier League.
Theo tờ The Times, dù thành tích kém cỏi tại Old Trafford, Amorim chưa phải đối mặt với một "cuộc nổi loạn toàn diện" từ các cầu thủ. Dù vậy, bài báo khẳng định một sự chia rẽ rõ ràng đang hình thành trong phòng thay đồ MU.
"Một số cầu thủ khó chịu vì không được thi đấu và mất động lực bởi một số yếu tố trong chế độ huấn luyện của Amorim, bao gồm việc ông kiên quyết không thay đổi hệ thống nhưng đồng thời vẫn có một lực lượng ủng hộ đáng kể dành cho HLV trưởng", bài báo viết.
Amorim vẫn từ chối thay đổi sơ đồ ưa thích 3-4-2-1 và từng thẳng thắn thừa nhận MU sẽ phải sa thải ông nếu muốn đổi chiến thuật.
"Tôi sẽ không thay đổi", Amorim nói. "Khi nào tôi muốn thay đổi triết lý, tôi sẽ thay đổi. Còn nếu không, các bạn phải thay đổi con người (HLV trưởng)".