Pogba đã gặp và nói chuyện với HLV Zinedine Zidane của Real. Điều này lại tiếp tục làm bùng lên tin đồn về chuyện Pogba muốn chuyển sang Real. Nhưng tất nhiên, danh chính ngôn thuận của Zidane khi ông gặp gỡ Pogba không hề là chuyện chuyển nhượng. Zidane đến đấy để tham dự một hội thảo về trí thông minh nhân tạo trong thể thao!
Người anh ruột của Paul Pogba là Mathias đã nhiều lần kể rõ trên báo, rằng HLV Zidane ao ước ký được hợp đồng với Pogba đến mức độ nào. Phần mình, Pogba cũng chẳng hề giấu ý muốn chuyển sang Real trong mùa hè vừa qua. Còn Zidane thì đã đề nghị Real mua lại Pogba, và theo báo chí thì ông đã tỏ ra thất vọng khi điều này không trở thành hiện thực.
Tất nhiên, báo giới cứ mặc sức loan kiểu tin tức như thế. Còn hễ một HLV hoặc CLB mà công khai (hoặc thừa nhận) việc lôi kéo cầu thủ của CLB khác thì sai quy định, có thể bị phạt rất nặng.
Trên thực tế, luật này chẳng có bao nhiêu tác dụng, trừ phi những người trong cuộc hành xử quá ngô nghê, hoặc đội có nguy cơ mất ngôi sao quyết kiện “cho bõ ghét”. Theo hồi ký của rất nhiều nhân vật trong cuộc, thì việc lôi kéo cầu thủ sai quy định diễn ra như cơm bữa trong làng bóng chuyên nghiệp, ai muốn cũng có thể làm một cách dễ dàng.
Trước mắt, Pogba không kịp bình phục để có mặt trong cuộc quyết đấu với Liverpool ở Premier League cuối tuần này. Anh mới ra sân 5 lần ở Premier League (luôn đá đủ 90 phút), góp 2 đường chuyền thành bàn dù chưa ghi được bàn nào. Hợp đồng của Pogba ở M.U còn thời hạn đến năm 2021, chưa kể M.U có quyền gia hạn thêm 1 năm nữa.
Quyền lực vẫn thuộc về M.U Người đại diện Mino Raiola đã nhiều lần nói bóng gió về chuyện thân chủ của mình là Pogba sẽ rời khỏi M.U (không nhất thiết phải là đến Real hay đội cụ thể nào khác). Vấn đề là câu chuyện không tùy thuộc vào ý muốn của Pogba hay Raiola. Ai muốn mua Pogba, cứ bỏ ra 180 triệu bảng! |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn