Rock là Klopp, Klopp là Rock

Từ 10:23 ngày 15-03-2021
Đã bao giờ bạn rời khỏi định nghĩa về nhạc Rock ngoài la hét và những tiếng guitar điện? Đã bao giờ bạn thôi nhắm mắt và nghĩ về Rock là những anh chàng tóc dài, phanh ngực, nhảy như con choi choi và gào như một con sói?

Và nếu như thế, đã đến lúc bạn rời khỏi những phù phiếm bên ngoài để đi sâu vào trong lòng của Rock, chỉ hai từ duy nhất để miêu tả về dòng nhạc này, đấy là “giải thoát”. Những người yêu Rock, thông qua tiếng hát để nói lên sự phản kháng với xã hội, bay bổng cùng tình yêu lãng mạn và cả tình dục. Rock là một dòng nhạc mất năng lượng vì giải phóng năng lượng.

Juergen Klopp đã từng miêu tả về con người ông, cách ăn mừng say đắm, và lối chơi mà ông tạo dựng lên đội bóng, chúng dữ dội như một bản nhạc Rock. Tại sao không phải ai khác ngoài Klopp giải thoát cho Liverpool giấc mộng đeo đẳng 30 năm cho chức vô địch Premier League? Bởi vì chỉ có ông mới có thể làm thức dậy đi tinh thần chiến đấu rực lửa của “lữ đoàn đỏ”, của sức mạnh, sự phản kháng, của cái tìm về bản ngã chiến thắng xa xưa đã bị đánh mất.

Liverpool đã đi qua được khúc ngoặt định mệnh nhờ cái tinh thần ấy. Tiếng thét của những bản ca rock hòa cùng âm lead cao chót vót của đoạn điệp khúc cũng giống như 97 điểm của Liverpool mùa 2018/19, cũng như cách họ đăng quang bằng 99 điểm mùa vừa rồi. Nó đẹp rực rỡ, găm thẳng vào trong lòng người nghe, ám ảnh, nhớ mãi. Nhưng khi tiếng guitar và thứ âm hưởng mạnh mẽ đó dừng tắt, nó để lại một hố sâu thăm thẳm. Ngày Liverpool đăng quang mùa giải năm ngoái, ông thầy người Đức rơi nước mắt. Giọt nước mắt đó cũng giống như đoạn nhạc lắng xuống ở khúc cuối, như tiếng guitar thả xuống chấm dứt đoạn gào thét. Rock, là sự giải thoát. Nước mắt, sự quỵ gối. Hành trình Klopp đi đến chức vô địch Premier League năm ngoái chính là Rock. Nước mắt ấy chính là phút cuối.

Tin đồn Juergen Klopp sẽ bị Liverpool sa thải lan truyền gần đây đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Thực tế rằng cứ mỗi tuần đi qua tại Premier League, thì đoàn quân của Klopp lại gây thất vọng thêm một chút, và cái kỷ lục thua 6 trận liên tiếp trên sân nhà, hay 13 trận chỉ ghi được 1 bàn tại giải quốc nội là một thành tích tồi tệ mà người yêu quý Liverpool nào cũng muốn quên. Sự dữ dội đang mất dần đi, những thất bại tìm đến như thói quen. Rock không còn thấy hát trên Anfiled, hôm nay chỉ là những đoạn nhạc buồn cổ điển. Thứ cổ điển đã rơi rụng 30 năm qua. Và bây giờ top 4 mới là mục tiêu khả dĩ nhất. Khó làm sao khi Chelsea đang trở lại, trong khi Manchester United và Leicester City vẫn đang ổn định. 

Klopp làm gì đây lúc này? Hãy đặt câu hỏi rằng ông đang nghĩ gì? Lo âu hay phiền muộn? Chúng ta không biết. Nhưng ta có một tham vấn có tính quy luật: sau hoàng hôn rực rỡ là bóng đêm, sau bóng đêm sẽ là bình minh, chỉ cần Anfiled không mất Klopp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x