
Quyết định chia tay Rosenior được Chelsea đưa ra chóng vánh, khi chiến lược gia người Anh mới làm việc chưa đầy 4 tháng trong bản hợp đồng kéo dài tới 6 năm rưỡi. Ông được bổ nhiệm thay Enzo Maresca, nhưng không thể duy trì đà khởi đầu tích cực.
Chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng, thành tích tệ nhất của CLB kể từ năm 1912, đã khiến ban lãnh đạo mất niềm tin. Rosenior bị sa thải ngay trước thềm bán kết FA Cup, trong bối cảnh đội bóng không cho thấy dấu hiệu cải thiện phong độ.
Dù vậy, nhà cầm quân sinh năm 1984 không mất nhiều thời gian để lọt vào tầm ngắm của các CLB khác. Theo truyền thông Anh, Watford đang cân nhắc bổ nhiệm ông sau khi vừa sa thải Ed Still chỉ sau 3 tháng nắm quyền.
Watford vốn nổi tiếng là đội bóng “trảm tướng” nhanh dưới quyền sở hữu của gia đình Pozzo, với 22 HLV chính thức kể từ năm 2012. Điều này đặt ra dấu hỏi về việc liệu Rosenior có sẵn sàng nhận lời trong bối cảnh vừa trải qua cú sốc tại Chelsea.

Hiện tại, Rosenior không phải ứng viên hàng đầu. Theo các nhà cái, ông đứng sau nhiều cái tên khác trong cuộc đua vào “ghế nóng” tại Vicarage Road. Nổi bật nhất là Errol Bulut, cựu HLV Cardiff - người được đánh giá cao nhất.
Bên cạnh đó, Russell Martin và Scott Parker cũng là những ứng viên sáng giá hơn. Martin đang thất nghiệp sau khi rời Rangers, trong khi Parker vừa chia tay Burnley sau mùa giải không thành công trong việc giúp đội chủ sân Turf Moor trụ lại Ngoại hạng Anh.
Với Rosenior, việc sớm được liên hệ cho thấy ông vẫn có sức hút nhất định trên thị trường HLV. Tuy nhiên, sau trải nghiệm ngắn ngủi và nhiều biến động tại Chelsea, chiến lược gia này có thể sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.





















-ngay-05-5-202.jpg)


