Roy Keane: Quỷ đầu đàn bất tử trong lòng fan M.U

Việt Hà
07:17 ngày 18-04-2020
Bặm trợn và hung hăng, máu lửa và côn đồ khiến người ta coi Roy Keane như của một gã du côn trên sân bóng. Nhưng đó là gã du côn được tất cả nể phục, một thủ lĩnh vĩ đại trong lịch sử của M.U.
Roy Keane: Quỷ đầu đàn bất tử trong lòng fan M.U

Hụt bước tới Blackburn
Roy Keane chưa bao giờ ngộ nhận về khả năng chơi bóng của mình. Cựu thủ quân M.U kể trong cuốn tự truyện: “Trước mọi trận đấu của Nottingham Forest, HLV Brian Clough dặn đi dặn lại tôi một điều: việc của cậu chỉ là chuyền cho một bóng áo đỏ khác. Đó thực sự là tất cả những gì tôi đã cố gắng làm trong màu áo Forest và M.U, chuyền bóng và di chuyển. Và tôi đã tạo dựng sự nghiệp từ đó”.

Những phẩm chất làm nên tên tuổi Roy Keane nằm bên trong con người cầu thủ người CH Ireland. Nói như Sir Alex, “Roy Keane có khát vọng chiến thắng điên rồ, điều biến cậu ấy thành một con quái vật trên sân”. Những Beckham, Scholes, Giggs, Schmeichel sở hữu tài nghệ chơi bóng bẩm sinh. Nhưng tất cả họ đều thiếu thứ mà duy nhất Roy Keane mang tới là bản lĩnh sắt đá của một “ông trùm”. 

Roy Keane thành danh dưới trướng Sir Alex. Nhưng nếu nói tiền vệ này chịu ảnh hưởng toàn diện bởi vị thuyền trưởng M.U thì không hẳn. Brian Clough mới là người đồng điệu với Keane về bóng đá. Cựu HLV Nottingham Forest từng đấm Keane ngã dúi dụi trong phòng thay đồ chỉ vì học trò mắc sai sót dẫn tới bàn thua trước Crystal Palace. Clough chỉ cần Keane chuyền bóng đơn giản, ko mắc sai lầm và…biết chơi xấu. Đó chính là chân dung thủ lĩnh M.U sau này.

Mùa giải 1992/1993, Nottingham Forest xuống hạng bất luận phong độ rực sáng của Roy Keane. Tiền vệ 22 tuổi được CĐV bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Nottingham Forest vào cuối mùa. Blackburn Rovers đã tiếp cận rất nhanh với lời đề nghị 4 triệu bảng. Mọi thỏa thuận đã xong, HLV Kenny Dalglish tin chắc sẽ giành được phát hiện mới của Premier League

Nhưng sự cố xảy ra, Blackburn không kịp chuẩn bị đủ giấy tờ cần thiết để hoàn tất vụ chuyển nhượng. Đó là chiều thứ Sáu, các thủ tục hành chính đã đóng cửa. Dalglish đành hẹn với Roy Keane chờ đến sáng thứ Hai tuần sau để hoàn tất giấy tờ. Nhưng từ Manchester, Sir Alex không bỏ lỡ cơ hội trời cho. Vị HLV người Scotland gọi điện thoại cho Keane, đảm bảo rằng M.U đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, chỉ cần tiền vệ người CH Ireland ký vào. Ngày thứ Bảy, vụ chuyển nhượng trị giá 3,75 triệu bảng được hoàn tất, mức phí kỷ lục của bóng đá Anh thời điểm đó.

Roy Keane (trái) luôn thi đấu với khí thế hừng hực, nhất là những khi M.U của anh chạm trán đại kình địch Arsenal

Tinh thần Roy Keane
Roy Keane hạ cánh xuống Old Trafford vào mùa Hè 1993 và bốn năm sau thì chính thức đeo băng thủ quân cho tới khi chia tay vào năm 2005. Trong cuốn tự truyện, Keane tâm sự rằng, “tình yêu bóng đá đã vơi đi một nửa sau khi rời M.U”. 13 mùa giải khoác áo Quỷ đỏ đã rút trọn năng lượng và đam mê của người thủ quân vĩ đại. Sau này Roy Keane theo nghiệp cầm quân, người ta cũng không còn thấy lại ngọn lửa rừng rực trong ông.

Tiền vệ người CH Ireland để lại một di sản mang tên “tinh thần Roy Keane”. Tại vòng 1/8 Champions League mùa trước, Ole Gunnar Solskjaer kêu gọi các học trò sống lại “tinh thần Roy Keane” sau thất bại 0-2 trước PSG ở lượt đi. Kết quả là Lukuku và các đồng đội thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại Paris (3-1). Tại tứ kết Champions League 2008/09, Sir Alex tuyên bố trong phòng họp báo rằng “chúng tôi sẽ mang theo tinh thần Roy Keane tới Porto”, và sau đó là chiến thắng 1-0 quý giá trước đối thủ Bồ Đào Nha.

Nói chính xác, Roy Keane là biểu tượng cho ý chí thép của M.U thời Sir Alex. Một con quỷ đầu đàn có thể xốc dậy cả đội trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chưa ai quên trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 1998/1999, M.U hành quân tới Turin với bất lợi từ kết quả 1-1 tại Old Trafford trước đó. Cú đúp của Inzaghi chỉ trong 10 phút đầu càng đẩy M.U vào cửa tử. 

Nhưng trái với sự hoang mang của đồng đội, Roy Keane vẫn lì lợm và chính xác trong từng pha bóng. Một cú đánh đầu dũng mãnh của Keane vào giữa hiệp một đã kéo cả đội đứng dậy. Dưới sự chỉ huy của tiền vệ người CH Ireland, M.U tiếp tục ghi 2 bàn nữa nhờ công Yorke và Cole để khép lại màn lội ngược dòng lịch sử.

M.U sẽ không bao giờ có một Roy Keane thứ hai. Premier League cũng không bao giờ có lại cuộc đối đầu rực lửa giữa Roy Keane và Patrick Vieira. Nhưng ở Old Trafford, “tinh thần Roy Keane” sẽ không bao giờ phai nhạt. 

Sir Alex ngả mũ trước Keane

Chính ngài Alex Ferguson (ảnh, phải) cũng từng ngả mũ trước tinh thần chiến đấu của Roy Keane. Phát biểu sau trận bán kết lượt về Champions League mùa 1998/99 với Juventus, HLV của M.U khi đó đã phải thốt lên: “Đó là màn trình diễn tuyệt vời nhất tôi từng thấy. Keane chiến đấu trên từng cm cỏ, như thể cậu ấy thà chết vì kiệt sức còn hơn là thua trận”. Ferguson cũng thừa nhận rằng, được dẫn dắt và được làm việc với tiền vệ người CH Ireland này là một vinh dự của ông.

7. Roy Keane đã nhận tổng cộng 7 thẻ đỏ tại Premier League, chỉ đứng sau Patrick Vieira, Duncan Ferguson và Richard Dunne (cùng 8 thẻ đỏ). 

VÀI NÉT VỀ ROY KEANE

Tên đầy đủ: Roy Maurice Keane
Ngày sinh: 10/08/1971
Nơi sinh: Cork, CH Ireland
Chiều cao: 1m78
Vị trí: tiền vệ
ĐT CH Ireland: 67 trận, 9 bàn thắng
Các CLB từng khoác áo: Cobh Ramblers (1989-1990), Nottingham Forest (1990-1993), M.U (1993-2005), Celtic (2006)
Thành tích đáng chú ý: 7 lần vô địch Premier League, 4 cúp FA, 4 Community Shield, 1 Champions League
Sự nghiệp cầm quân: Sunderland (2006-2008), Ipswich Town (2009-2011), ĐT CH Ireland (2013-2018-trợ lý), Aston Villa (2004-trợ lý), Nottingham Forest (2019-trợ lý).
Thành tích cầm quân: Vô địch Championship 2006/07

XEM THÊM

Premier League sẽ họp gì vào hôm nay?

Người cũ M.U mong BTC Premier League trao ngay chức vô địch cho Liverpool

Được chủ bơm tiền, Arsenal vẫn muốn nâng mức cắt giảm lương cầu thủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • 20 CLB Premier League cam kết hoàn tất mùa giải  20 CLB Premier League cam kết hoàn tất mùa giải 

    20 CLB tại Premier League đã có cuộc họp để đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ hoàn tất mùa giải hiện tại. Tuy nhiên thời hạn để giải đấu trở lại vẫn chưa được quyết định.

  • Hakim Ziyech: Gã trai nổi loạn ở Heerenveen gõ cửa xứ sương mù Hakim Ziyech: Gã trai nổi loạn ở Heerenveen gõ cửa xứ sương mù

    Mùa 2020/21 tới, Hakim Ziyech sẽ rời Ajax để chuyển đến khoác áo Chelsea. Nhưng trước khi trở thành bản hợp đồng trị giá 33,6 triệu bảng của The Blues, anh đã phải trải qua một hành trình dài để lột xác từ một tài năng nổi loạn tại Heerenveen thành một cầu thủ đẳng cấp.

  • 3 thay đổi lớn nhất HLV Solskjaer đã mang tới cho M.U mùa này 3 thay đổi lớn nhất HLV Solskjaer đã mang tới cho M.U mùa này

    Từ chỗ nhận nhiều hoài nghi, thậm chí chỉ trích, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đưa con thuyền Man United đi đúng hướng. Dưới đây là 3 thay đổi lớn nhất của nhà cầm quân người Na Uy giúp Quỷ đỏ lột xác mùa này.

  • Người cũ M.U mong BTC Premier League trao ngay chức vô địch cho Liverpool Người cũ M.U mong BTC Premier League trao ngay chức vô địch cho Liverpool

    Cựu thủ môn CLB Man United là Mark Bosnich mới đây đã khuyên ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh nên trao chức vô địch Premier League cho Liverpool, trong bối cảnh không ai rõ giải đấu này có thể kết thúc theo đúng kế hoạch hay không.

  • Đội hình M.U vô địch Champions League 2007/08 giờ ra sao? Đội hình M.U vô địch Champions League 2007/08 giờ ra sao?

    Mùa 2007/08, Man United với những Cristiano Ronaldo, Edwin van der Sar, Wayne Rooney, Rio Ferdinand... đã xuất sắc bỏ túi "cú đúp" danh hiệu gồm Premier League và Champions League. Vậy số phận của họ giờ ra sao?

  • 'Vồ hụt' Bale và Fabregas chưa phải là điều khiến HLV Moyes tiếc nuối nhất ở M.U 'Vồ hụt' Bale và Fabregas chưa phải là điều khiến HLV Moyes tiếc nuối nhất ở M.U

    Cựu HLV CLB Man United là David Moyes tiết lộ, hồi còn làm việc cho Quỷ đỏ ông từng thất bại trong việc đưa những ngôi sao như Gareth Bale hay Cesc Fabregas về Old Trafford. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là những thương vụ khiến nhà cầm quân này cảm thấy tiếc nuối nhất.

  • Liverpool ve vãn ngôi sao trị giá 52 triệu bảng của Inter Liverpool ve vãn ngôi sao trị giá 52 triệu bảng của Inter

    BLĐ Liverpool đang có kế hoạch tăng cường cho tuyến giữa. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, họ đã đánh tiếng muốn được sở hữu tiền vệ Marcelo Brozovic của Inter Milan.

  • Dennis Bergkamp, 'bay' vào lịch sử với những siêu phẩm tuyệt luân Dennis Bergkamp, 'bay' vào lịch sử với những siêu phẩm tuyệt luân

    Mắc chứng sợ máy bay, Bergkamp hiếm khi thấy được mặt đất từ ô cửa sổ của những chiếc phi cơ. Nhưng với những gì làm được tại Premier League, cựu danh thủ người Hà Lan có thể nhìn xuống lịch sử giải đấu này, từ vị trí rất cao trên bầu trời.

  • 'Ngôi sao Brazil', anh là ai? 'Ngôi sao Brazil', anh là ai?

    Trong danh sách 100 huyền thoại bóng đá còn sống (thực tế có đến 125 tượng đài) mà Pele chọn theo đơn đặt hàng của FIFA hồi đầu thế kỷ 21, có 15 cầu thủ Brazil. Không ai trong số họ từng thi đấu trên sân cỏ Anh.

  • Từng có một vũ điệu Samba rất khác ở Chelsea Từng có một vũ điệu Samba rất khác ở Chelsea

    Không màu mè hoa mỹ, cũng chẳng đỏng đảnh nay hờn mai dỗi, Ramires và Willian, hai biểu tượng của triều đại Brazil tại Stamford Bridge đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về những vũ công samba đầy “tai tiếng”.

  • Đổi chủ, Newcastle có đổi vận? Đổi chủ, Newcastle có đổi vận?

    Gần như chắc chắn Newcastle sẽ sang tay chủ mới với giá 300 triệu bảng. Các bên đã đệ trình thương vụ lên BTC Premier League và chỉ còn chờ cơ quan này phê chuẩn là hoàn tất. Câu hỏi lớn nhất bây giờ với các fan Chích chòe, là số phận nào đang chờ đội bóng con cưng của họ?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x