
Trước trận derby Manchester, Scholes từng nói "Haaland sẽ ghi bàn, rồi ném gã đó (Martinez) vào trong lưới". Butt thì nói thêm: "Haaland sẽ bế Martínez lên rồi chạy với cậu ta, giống như khi bạn thấy một ông bố chạy trên đường cùng một đứa trẻ con vậy".
Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy đã im hơi lặng tiếng khi MU giữ sạch lưới tại Old Trafford, và HLV Pep Guardiola đã rút tay săn bàn số một của mình ra ở phút 80.
Chính điều này khiến Martinez bức xúc, nên anh đã công kích Scholes và Butt, thách đố họ "đến tận nhà tôi mà chỉ trích thẳng mặt", thay vì chỉ dám nói trên truyền thông.
Sau đó, Scholes viết trên Instagram: "Có vẻ ai đó vừa có một trận đấu hay, tôi thực sự vui cho cậu". Nói về lời mời đến nhà, ông nói thêm: "Cho tôi trà nhé, không đường".
Mới nhất, Butt và Scholes đã nói rất dài về những phát biểu của Martinez trên podcast "The Good, The Bad & The Football".

Butt mở đầu: "Với tôi, chúng tôi chỉ là một podcast, và nói chuyện như ba thằng đàn ông trong quán rượu đang tán gẫu. Chúng tôi không phải đang ngồi trên Sky bình luận một trận đấu.
Nó chỉ là nói đùa cho vui, và quá rõ ràng là Haaland sẽ không bao giờ bế cậu ta lên rồi chạy. Rõ ràng ra là thế. Đó chỉ là một cách nói hình tượng.
Tôi chỉ nghĩ rằng khi ai đó nổi giận đến vậy vì một người trên truyền thông hay trong podcast nói điều gì đó về mình, rồi ra ngoài và về cơ bản nói rằng họ muốn nói gì thì nói, đến nhà tôi hay gì đó... thì hãy trưởng thành lên đi.
Thật sự là nếu bạn xúc động đến mức ấy chỉ vì ai đó nói điều gì và rồi phản ứng như vậy, thì bạn không nên chơi cho một CLB lớn, bởi vì tôi nói thẳng với bạn bây giờ, cậu ta sẽ còn phải nghe những thứ như thế suốt sự nghiệp tại Manchester United.
Bạn sẽ có lúc thăng lúc trầm, và tôi đã từng bị chửi rất nhiều khi chơi cho Man United và Newcastle, nhưng rồi tuần sau bạn lại được khen, lại được vỗ tay. Không hề có vấn đề cá nhân nào giữa chúng tôi với Martinez cả. Không hề".

























