Bóng Đá Plus trên MXH

Thần đồng mới Andre Harriman-Annous của Arsenal

06 giờ trước
Thần đồng Andre Harriman-Annous được gọi là em trai của Marcus Rashford bởi có ngoại hình khá giống tiền đạo đang thi đấu cho Barca. Anh đã có trận ra mắt Arsenal tại  Carabao Cup.

    Tiền đạo 17 tuổi Andre Harriman-Annous trở thành ngôi sao mới nhất của học viện Arsenal ra mắt đội một

    Sau Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly và Max Dowman, Arsenal đã trình làng một thần đồng mới là Andre Harriman-Annous. Tiền đạo 17 tuổi này đã trở thành ngôi sao mới nhất của học viện Arsenal ra mắt đội một vào thứ Tư.

    HLV Mikel Arteta đã đưa cầu thủ trẻ này vào đội hình xuất phát, dẫn đầu hàng công của Arsenal trong chiến thắng 2-0 trước Brighton tại Emirates. Ở trận này, Dowman cũng đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Arsenal được ra sân chính thức ở tuổi 15 và 302 ngày.

    Harriman-Annous đã gây ấn tượng trên hàng công với chiếc áo số 71, suýt chút nữa đã ghi bàn trong 77 phút thi đấu trước khi được Declan Rice thay thế. Arteta chia sẻ: “Chúng tôi đã có 2 màn ra mắt ấn tượng cho Max và Andre, và cảm giác trao cơ hội cho ai đó và biến giấc mơ thành hiện thực thật đặc biệt.

    Kể từ giai đoạn tiền mùa giải, tôi đã rất ấn tượng với cậu ấy. Trước hết là tinh thần của cậu ấy, cậu ấy khao khát điều đó đến nhường nào. Đó là yếu tố đầu tiên. Cậu ta đã khao khát đạt được giấc mơ của mình. Hôm nay, tôi tin rằng đó là thời điểm phù hợp để ra mắt cầu thủ này”.

    Tuy nhiên, mọi chuyện có thể đã rất khác đối với Harriman-Annous, người đã gia nhập học viện Tottenham 1 năm sau khi gây ấn tượng cho CLB địa phương Whetstone Wanderers. Song, Andre đã chuyển tới Arsenal vào năm 2016 và trở thành ngôi sao Hale End mới nhất sau khi trưởng thành cùng Nwaneri, Lewis-Skelly và Dowman.

    Andre, cao 1m83, chắc chắn không thiếu tài năng - và rõ ràng là có rất nhiều sự tự tin, thể lực và khiếu hài hước

    Arteta đã triệu tập tiền đạo đa năng này lên tập luyện cùng đội một vào tháng 2/2015 khi anh tỏa sáng trong màu áo U21 mùa trước với 18 bàn thắng sau 37 trận - trước khi tham gia vào giai đoạn tiền mùa giải và ngồi dự bị trong trận đấu với Liverpool vào tháng Tám.

    Nhưng Andre đã gây chú ý ngay từ năm 2024, năm anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Arsenal. Đó là bởi vì anh đã giả làm em trai của Rashford. Khi anh ngồi trên khán đài tại Emirates vào tháng 12/2024, một CĐV đã hỏi anh rằng “Cậu là em trai của Rashford à, trông giống lắm”. Và Andre đã đáp “Vâng”.

    Khi CĐV kia hỏi tên, anh nói: "Andre Rashford", trước khi đứng dậy và đi ra ngoài. Tuy không thực sự có quan hệ họ hàng với tiền đạo đang được MU cho Barca mượn, Andre có thể dựa vào truyền thống của gia đình khi anh ấy bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp.

    Người anh Brandon của Andre đang chơi cho Berkamsted ở giải National League South. Ấn tượng hơn, người anh họ của Andre không ai khác chính là đội trưởng đội bóng bầu dục liên hiệp Anh Maro Itoje, người đã dẫn dắt đội British & Irish Lions giành chiến thắng trong loạt trận tại Úc mùa hè này.

    Andre đã đăng lên Instagram sau màn ra mắt đội một: "Thật là một đêm tuyệt vời! Giấc mơ đã thành hiện thực khi được đá chính cho Arsenal ở Carabao Cup và là một khoảnh khắc tự hào cho tôi và gia đình khi có trận ra mắt chính thức cho CLB tuyệt vời này. Tôi mãi mãi biết ơn cơ hội này và hạnh phúc khi được vào vòng tiếp theo".

    Và William Saliba đã hài hước bình luận: "Rashford", kèm theo biểu tượng cảm xúc hình trái tim - thu hút hơn 5.600 lượt thích trong vòng mười giờ. Các ngôi sao khác là Saka, Rice, Gabriel và Jurrien Timber cũng tham gia vào trò đùa này, cả Dowman cũng vậy.

    Cựu HLV học viện Arsenal và tân HLV của Luto là Jack Wilshere, đã nhắn: "Làm tốt lắm Andre". Andre, cao 1m83, chắc chắn không thiếu tài năng - và rõ ràng là có rất nhiều sự tự tin, thể lực và khiếu hài hước. Giờ đây, với sự hỗ trợ và hướng dẫn của Itoje, Andre hy vọng sẽ phát triển như Nwaneri và Lewis-Skelly.

    Biết đâu, Andre có thể nhận được sự giúp đỡ từ "người anh" Rashford, người rất giỏi về việc bùng nổ tại một trong những CLB lớn nhất nước Anh từ khi còn là một thiếu niên...

    KHÔI NGUYÊN • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay