Bóng Đá Plus trên MXH

Solskjaer và sự nuông chiều khó hiểu của Man United

    20:31 ngày 09/11/2021
    16
    Ole Solskjaer ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới? Tiền đạo người Na Uy chỉ là một siêu dự bị ở M.U. Tương truyền ngày đó, HLV Alex Ferguson đã nắm Alan Shearer trong tay tới 90%, nhưng bể kèo phút chót. Để xoa dịu và cứu vãn tình hình, Ferguson đã mua Solskjaer về thay thế. Phần còn lại, thuộc về lịch sử. Nhưng đấy là một lịch sử đầy tranh cãi. 

    Solskjaer ở đâu trên bản đồ các HLV tài danh nhất thế giới? Xin thưa đó là sự vô danh. Không cần so sánh xa xôi với những Marcelo Lippi, Fabio Capello của hôm qua, hay Pep Guardiola, Juergen Klopp của hôm nay. Cứ nói ngay ở các HLV tiền nhiệm của Man United thì Solskjaer cũng không bằng. Bàn về xây dựng mô hình đội bóng, ông không sánh được những gì David Moyes làm ở Everton từ 2002 đến 2013, bàn về triết lý chiến thuật, con người, hay khả năng xây dựng đội bóng, ông chẳng là gì khi so với Louis van Gaal, còn bàn về thành tựu, sự vĩ đại và độ nổi tiếng, ông chẳng có cửa so với Jose Mourinho. Thế mà Solskjaer lại tại vị lâu hơn hẳn 3 con người kia, nhận được sự ưu đãi hơn hẳn 3 con người kia. Và quan trọng nhất, nhận được sự bao dung, kiên nhẫn hơn hẳn.

    Một điều gì đó lạ lùng nhưng đang chỉ ra ở đây, Man United đang dành cho Solskjaer một sự kiên nhẫn đến ngạc nhiên, bất chấp kết quả, bất chấp đúng sai, bất chấp trình độ hay bất chấp sự phản đối đang lên cao. Chúng ta đã từng phân tích về những giả thiết xung quanh việc này. Nhưng dù có là thuyết âm mưu hay là sự thật, dù cái mà giới chủ MU cần là tiền và tiền, thì “cây đời mãi mãi xanh tươi”, Man United dưới triều đại của HLV người Na Uy vẫn trắng tay trên mọi mặt trận. Danh hiệu là thứ định danh cho một con người, một tập thể, nhưng MU đang không có điều ấy dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

    BLĐ Man United đang kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên với Solskjaer

    BLĐ Man United đang kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên với Solskjaer

    Còn nếu không cần danh hiệu thì chẳng lẽ ta nói về Solskjaer như nói về Marcelo Bielsa hay Zdenek Zeman? Đấy là những người “da đỏ cuối cùng”, trung thành triết lý trong một thế giới bóng đá tàn nhẫn và tiền bạc. Không, MU cũng chẳng có bản sắc, chẳng có triết lý nốt. Và Solskjaer chỉ nói đi nói lại một câu đến đắng lòng “Đội bóng đang đi đúng hướng”. Còn ông cứ ngồi thu lu trong chiếc ghế của mình, cùng nụ cười họp báo sau trận bất chấp kết quả thua hay thắng. Điều buồn cười Solskjaer đâu phải giống Wenger hay Pochettino? Những chiến lược gia kiếm tiền và tiết kiệm tiền cho đội bóng của mình. Ông đã tiêu hết của “Quỷ đỏ” 312,1 triệu bảng, không huấn luyện viên nào ở Premier League tiêu nhiều tiền hơn Ole Solskjaer kể từ khi ông hiện diện.

    Quá trình chỉ là thứ vỗ về bản thân, kết quả mới là thứ đáng bàn nhất. Kết quả bằng 0 mà quá trình được nhắc đến thì nó nói lên sự bất lực. Sự kiên nhẫn mà MU dành cho Solskjaer có thể nói là vô lý đặc biệt trong thời đại hôm nay, khi so sánh chúng với vị thế, tâm thế, và hình ảnh của Man United.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    16
    Bình luận
    • Lammit 20:51 ngày 09/11/2021

      Có gì lạ đâu. Solsa là 1 hlv có tài được 19 clb công nhận. Và các ông chủ Mỹ cũng biết điều đó. Chỉ có lũ fan m.u thối mồm luôn đòi đuổi Solsa mà thôi.

    • diệp đại khấu 21:40 ngày 09/11/2021

      Quá khứ là đại gia, Lỡ chi tiêu quá đà, Nợ ngân hàng chưa trả, Tiền đâu trảm Sôn sa.

    • Đệm vương 20:48 ngày 09/11/2021

      Đúng vậy, ông hlv này nuông chiều cầu thủ quá đặc biệt là tên 7 cỏ, đáng lẽ phải cho tên này dự bị, vào sân là giở thói du côn đánh người 🙂

      • MRJ 22:52 ngày 09/11/2021

        Si lùn cũng đấm 2 cầu thủ đối phương 1 trận. Cũng sút bóng vào trọng tài. Còn chửi cả LĐ BĐ Nam Mỹ. Để cha chịu tội trốn thuế đấy. Góp phần đưa CLB đến bờ vực phá sản. Chia bè kết phải, dìm hàng đồng đội.

    • Bảo Nam 21:13 ngày 09/11/2021

      Điều đơn giản là ko một HLV có tiếng nào muốn dẫn dắt 1 rạp xiếc chỉ biết tấu hài, lúc nào cũng ảo tưởng mình là số 1 TG.

    • minsun03 20:46 ngày 09/11/2021

      chịu thôi, ai biểu boss mu bị solsa giữ clip :))

    • Chuột ABC 21:09 ngày 09/11/2021

      Solsa top 3 hlv 2021 mà lại :))

    • Lo 22:09 ngày 09/11/2021

      Giới chủ người ta biết vấn đề của MU là Ronaldo chứ không phải là Solskjaer! Bao giờ mấy ông nhà báo mới nhận ra được điều này?!

    • Tony Truong 05:38 ngày 10/11/2021

      Ai nói Sol không có tên trên bảng đồ? Năm nay ông ta được lọt vào tốp 3 đề cử hlv xuất sắc nhất của năm nhé ( chung với Pep và Tuchel). Fan 19 đội còn lại và fan MU đang ra sức ủng hộ ông ta lấy giải đó. Nói thật lòng cỡ Pep và Tuchel mà so với Sol thì không có cửa gì đâu( về mặt tấu hài).

    • Sol-xà-lơ có tài hay k thì đã rõ rồi, k bàn nữa. Con người có 2 cách để nổi tiếng:1. Giỏi xuất chúng;2.Dở xuất sắc. Sol-xà-lơ thuộc TH2. Hiện nay, tên tuổi ông khá nổi bật (Mou-nhí-nhố k có vé), khắp mặt báo từ Đông sang Tây, từ ta tới tàu, khắp nơi nơi đều nhắc tới ông khi đã "giúp" Mù-U thất bại. Đó là sự thành công của ông về mặt truyền thông. Ai đã lăng-xê tên tuổi của Sol-xà-lơ thời gian qua? Không ai khác chính là truyền thông!!!

    • Lê Đạt 06:14 ngày 10/11/2021

      Mình ko đồng ý vs tác giả… Ole là 1 thiên tài về mặt giải trí. Cuối tuần chỉ mong được xem MU thi đấu để được cười thỏa thích..

    • Aaaa 00:43 ngày 10/11/2021

      Giới chủ M.U cần 1 người có thể đè đầu cưỡi cổ điều khiển được, Chỉ cái gì làm cái đó nên 1 Ole nhu nhược, kém cỏi là người tuyệt vời để làm điều đó. Ko dễ gì để họ sa thải Ole đâu. Tụi chủ M.U toàn tụi ngu bóng đá thôi

    • Vodanh 23:20 ngày 09/11/2021

      Khả năng cao Sol giỏi khoản "mồm mép" làm cho chóp bu của MU "thỏa mãn" nên dù có thế nào thì cũng không thể sa thải được, lấy ai bù vào khả năng "mồm mép" giỏi như Sol đây. Nhìn cái mặt thế cơ mà.

    • chien nguyen duc 18:15 ngày 10/11/2021

      Đồng chí nhà báo bức xúc lắm rồi phải không. Hahaha. Tôi cũng bức xúc lắm. Fan MU bây giờ ai cũng bức xúc sếp Ole lắm rồi.

    • Mạnh Mason 15:03 ngày 10/11/2021

      Mourinho chưa đầy 2 mùa 3 danh hiệu, đặc biệt là danh hiệu danh giá thứ nhì cấp chậu lục. Còn Ole thì sao, tay trắng vẫn hoàn tay trắng!

    • Võ Gia vinh 11:01 ngày 13/11/2021

      Đó là vấn đề rất khó hiểu và không giải thích được.mọi thứ rất tệ hại mà nhiều thứ phơi bày ra nhưng Blđ MU như làm ngơ.

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay