Ten Hag giải thích thế nào về thảm bại 0-7 của MU?

Đỗ Trung Đỗ Trung
06:39 ngày 06-03-2023
HLV Erik ten Hag giận dữ gọi màn trình diễn của MU trước Liverpool là "không chuyên nghiệp", đồng thời thừa nhận kết quả thua 0-7 phản ánh đúng những gì xảy ra trên sân.
Ten Hag giải thích gì về thảm bại 0-7 của MU?

"Kết quả khá rõ ràng. Thật không chuyên nghiệp chút nào. Nhưng tôi nghĩ đó là một sự khác biệt lớn so với trận thua trước Brentford (hồi tháng 8 năm ngoái). Khi ấy, chúng tôi đã bị dẫn 4 bàn trong hiệp 1, cho thấy toàn đội đã khởi đầu trận đấu rất tệ.

Hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp 1. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, có hai pha đối mặt với thủ môn còn họ (Liverpool) thì không. Sau đó, trước khi hiệp 1 kết thúc, chúng tôi mắc một sai lầm về mặt tổ chức và phải nhận bàn thua. Tôi cảm thấy bất ngờ vì chúng tôi đã đánh mất thế trận ở hiệp 2.

Hai bàn thua đầu tiên là những tình huống chuyển trạng thái phòng ngự tồi tệ. Chúng tôi đã đưa ra những quyết định thảm họa, đặc biệt về cách xử lý bóng. Bàn thứ 3 là một pha phản công, cũng rất thiếu chuyên nghiệp trong các quyết định. Không kèm người, sau đó lao lên để hở ra khoảng trống ở cuối hàng về và cũng không chạy về. 

Nhận 3 bàn thua và trận đấu an bài. Sau đó, chúng tôi đáng lẽ phải gắn bó với nhau nhưng tôi thật không ngờ toàn đội đã không làm được như vậy. Tôi chưa thấy điều này từ đội bóng của mình. Tôi không nghĩ đó là chúng tôi. Tôi không nghĩ đó là Manchester United. Thực sự rất tồi tệ", Ten Hag bực bội nói.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ có đưa ra lời giải thích về màn thể hiện của họ trong hiệp hai hay không, Ten Hag nói: "Không. Tôi đã không cho họ cơ hội cho đến thời điểm này. Tôi nghĩ chúng ta phải nói về điều đó. Tôi chỉ đưa ra ý kiến ​​của mình về trận đấu này. Chúng tôi sẽ đề cập, nói chuyện với nhau vào ngày mai. Nhưng tôi biết toàn đội sẽ trở lại. Những gì trong quá khứ đã cho thấy điều đó".

Sau hiệp 1 bị dẫn 1 bàn, MU đã vỡ trận trong hiệp 2 khi để Liverpool nã thêm 6 bàn không tưởng. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử 145 năm của CLB, MU phải nhận một thất bại với tỷ số 0-7. Ba lần trước đó đến ở trận gặp Wolves hồi tháng 12/1931, trước Aston Villa hồi tháng 12/1930 và Blackburn Rovers hồi tháng 4/1926.

Ngoài ra, đây là trận thua tồi tệ nhất của MU trước Liverpool. Trong quá khứ, cụ thể là tháng 10/1985 ở giải hạng Hai của bóng đá Anh, Man United cũng đã bị Liverpool chọc thủng lưới 7 lần song ít ra Quỷ đỏ còn ghi được 1 bàn danh dự.

Giờ đây, MU phải nhanh chóng xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho trận gặp Betis trên sân Old Trafford ở lượt đi vòng 1/8 Europa League, diễn ra ngày 10/3.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x