'Thắng kiểu Mourinho' là kiểu gì?

Việt Cường Việt Cường
06:46 ngày 04-02-2020
Nhiều người so sánh chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Man City đêm Chủ nhật vừa rồi với những thắng lợi nổi tiếng khác của Mourinho, như chiến thắng trước Bayern trong trận chung kết Champions League 2010 hay trước Barca ở bán kết cũng ở mùa giải đó. Rồi họ khẳng định, đó là một chiến thắng “kiểu Mourinho”. Nhưng thế nghĩa là thế nào?
'Thắng kiểu Mourinho' là kiểu gì?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Mourinho làm nên tên tuổi bằng phong cách chơi bóng thực dụng. Không như Pep Guardiola luôn nghiên cứu kỹ điểm yếu của đối phương để tấn công vào đó, Jose Mourinho lại tập trung nhiều thời gian, công sức và tâm trí vào việc hạn chế những điểm mạnh của đối thủ. Chủ trương của ông là không cầm bóng quá lâu, bởi vì ông quan niệm “càng có nhiều bóng thì càng dễ mắc sai lầm”. Trong những trận đấu nổi tiếng nói trên, Inter của Mourinho vì vậy chỉ cần kiểm soát bóng bằng 1/3 đối phương nhưng vẫn có thể có được điều mình cần là chiến thắng.

Trong bóng đá cơ bản có hai kiểu kiểm soát. Hoặc là kiểm soát bóng. Hoặc là kiểm soát không gian. Các đội bóng của Pep Guardiola luôn hướng tới việc kiểm soát bóng, còn các đội bóng của Jose Mourinho thường đề cao kiểm soát không gian, đặc biệt là vùng không gian phía trước khung thành. Vì thế, yếu tố làm nên tên tuổi Mourinho là khả năng tổ chức hệ thống phòng ngự để chiếm lĩnh những khu vực nhạy cảm nhất. Đối phương có kiểm soát bóng nhiều tới đâu mà không thể thâm nhập được vào những khu vực này thì cũng coi như vô ích.

Trên cơ sở đó, nếu chúng ta nhìn lại trận đấu giữa Tottenham với Man City, có thể thấy là “chất Mourinho” mới chỉ được thể hiện có một nửa. Trước Man City, dù thi đấu trên sân nhà, Mourinho vẫn chủ trương lùi đội hình thật sâu để phòng ngự, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. Các cầu thủ Tottenham được yêu cầu duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt, với mục đích đẩy các cầu thủ Man City ra xa những khu vực dễ gây tổn thương cho khung thành của Tottenham.

Son Heung-min lao về phía HLV Jose Mourinho ăn mừng bàn thắng trong trận Tottenham đánh bại Man City 2-0

Đó là điều họ muốn làm. Nhưng rõ ràng là họ làm chưa tốt. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Tottenham có thể tự hào về màn trình diễn “quả cảm” của mình, về việc họ đã chiến thắng xứng đáng sau khi vắt kiệt từng giọt mồ hôi để đẩy lùi cỗ máy tấn công của đối thủ. Nhưng nếu có thời gian xem lại trận đấu, họ chắc chắn sẽ nghĩ lại. Họ sẽ thấy là mình đã may mắn. Tottenham chủ trương phòng ngự, nhưng phòng ngự không tốt. Bằng chứng là Man City vẫn tung ra được tới 18 pha dứt điểm, mà chỉ 4 trong đó là từ ngoài vòng cấm.

Chính việc phải phòng ngự một cách thụ động và thiếu hiệu quả khiến Tottenham không có được một nền tảng tốt để tung ra những pha phản công hiệu quả. Họ không tung ra được bất kỳ một pha dứt điểm nào cho tới khi Steven Bergwijn có pha volley bóng sống ở phút 63, lúc Man City chỉ còn chơi với 10 người do Zincheko phải nhận thẻ vàng thứ hai. Nếu nhìn vào thế trận mà đánh giá, có thể tin rằng nếu Man City không bị mất người thì họ sẽ không thua, thậm chí có thể thắng đậm nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội của mình.

Nhưng đã chẳng có chữ nếu nào cả, và thực tế là Tottenham đã có được một chiến thắng quan trọng. 3 điểm có được trước Man City giúp cho Spurs vươn lên chiếm lấy vị trí thứ năm và thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ tư Chelsea xuống chỉ còn 4 điểm. Quan trọng hơn, việc đánh bại một đối thủ lớn như Man City sẽ là một cú hích lớn về tinh thần cho các cầu thủ Tottenham, những người theo Mourinho là đang thiếu tự tin một cách đáng ngạc nhiên. Bản thân vị HLV người Bồ sau chiến thắng này cũng được quyền ngạo nghễ. Kẻ thắng có tất cả.

Nhưng trong thâm tâm, ông biết rằng đó không phải là chiến thắng hoàn hảo…

Dấu ấn thay người
“Chất Mourinho” được thể hiện rõ nhất trong bàn thắng thứ hai của Tottenham. HLV người Bồ Đào Nha tung Tanguy Ndombele vào sân thay cho Dele Alli và chỉ 1 phút sau, cầu thủ người Pháp đã có đường chuyền cho Son Heung-min ghi bàn. Vừa là cái duyên, những cũng thể hiện sự nhạy cảm của Mourinho trước diễn biến trên sân.

100%. Cả trận đấu, Tottenham chỉ tung ra được có 3 pha dứt điểm về phía khung thành của Man City. Nhưng cả 3 đều đi trúng đích (100%). Và 2 trong đó trở thành bàn thắng. Tỉ lệ bàn thắng/dứt điểm của Tottenham ở trận này lên tới 66,6%.

XEM THÊM

HLV Solskjaer bảo vệ Martial trước cơn bão chỉ trích

'Lukaku sẽ cười không nhặt được mồm khi M.U mua Ighalo'

Ighalo nói gì khi đặt chân xuống sân bay ở Manchester?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x